HÒA PHONG DU

HÒA PHONG DU

Cập nhật
1 tháng trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
算了不安全
Thể loại
Ngôn TìnhCổ ĐạiVô TriHEHài HướcPhương ĐôngNgọt
Lượt xem
40,737
Team
Xoăn dịch truyện
Lượt theo dõi
30
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

(Văn án) 

Ta thích một tên ám vệ 

Nhưng hắn cứ hễ thấy ta là lại thấy phiền.

Ta ấm ức, hỏi hắn vì sao?

Hắn nói: "Cô đuổi theo ta thì thôi đi, tại sao lần nào cũng phải tấn công chủ tử của ta?"

Ta: "Nếu ta không tấn công chủ tử của huynh, thì đời nào huynh chịu ra mặt gặp ta?"

Hắn: "……… cmn cũng thuyết phục phết!"

Hắn im lặng nửa ngày, sau đó mới nói tiếp: "Lần sau đừng động tay động chân với chủ tử của ta nữa, nếu cô muốn gặp ta, ta sẽ đưa cho cô một chiếc lá trúc, chỉ cần cô thổi là ta sẽ nghe thấy."

Ta cực kỳ phấn khích, liền hỏi hắn: "Có phải huynh đã bị ta làm cho cảm động rồi không? Có phải huynh đã yêu ta rồi không?"

Hắn: "??? Đầu cô có vấn đề phải không, lần nào cô cũng đến đánh người, tiền công năm sau của ta vì cô mà sắp bị chủ tử trừ hết rồi!!!"

Xem thêm
Danh sách chương

1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
Bình luận

12 bình luận

Loading...