HÒA PHONG DU - Chương 12.1

Cập nhật lúc: 2024-07-06 11:53:39
Lượt xem: 1,157

12

Đại thúc nhảy vào cuộc trò chuyện, tỏ vẻ công trạng: "Chung Chung, khi Tiểu Phong đến, ta đã biết cô ấy có liên quan đến nàng. Cô ấy thích Lăng Du, ta còn tạo cơ hội để họ ở bên nhau nữa——"

"Sao? Ông còn dám nói muốn lừa đồ đệ của ta đi?" Sư phụ liền nổi giận, kéo ta đi: "Tiểu Phong, Chúng ta không ở cùng đám nam nhân thối này nữa!"

Ta theo sư phụ đi dạo phố, vừa ăn bánh vừa hỏi: "Sư phụ sao người tới nhanh vậy?"

Sư phụ ngước nhìn trời: "Không phải ta lo lắng cho con sao, ta vẫn luôn đi theo các người cách mười dặm."

Không phải lo lắng cho con, rõ ràng là lo cho tình nhân cũ của mình!

Ánh mắt khinh bỉ của ta quá rõ ràng, khiến sư phụ gõ nhẹ lên đầu: "Nha đầu ngốc, mới ra ngoài mấy ngày đã dính vào Lăng Du, không được lại gần hắn quá."

"Lăng Du có chuyện gì sao? Người và hắn quan hệ không tốt à?" Ta có chút lo lắng, sao sư phụ không thích hắn chứ?

"Con chỉ cần biết tên đó rất thù dai là được." Sư phụ không muốn nói nhiều, chuyển chủ đề: 

"Người cuối cùng đắc tội và lừa hắn, cỏ trên mộ đã cao hai mét rồi. Ta dựa vào võ công cao cường mới không gặp kết cục thảm hại đó."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoa-phong-du/chuong-12-1.html.]

Ta rùng mình, chẳng biết người cuối cùng đắc tội Lăng Du ra sao, tóm lại hôm qua ta vừa đắc tội hắn, trêu ghẹo hắn rồi còn dùng tiền xúc phạm hắn, đúng rồi, để tiếp cận đại thúc ta còn nói dối rằng mình thích hắn! Thêm nữa sư phụ lại có thù với hắn, thế này chắc chắn là xong rồi.

Thở dài, hồi nhỏ sư phụ bảo ta đừng có lừa bà đồ ngon nữa, ta không để tâm, giờ mới thấy, nói dối quả thật sẽ gặp quả báo.

"Đều tại đại thúc, sao lại đi cùng Lăng Du chứ?"

Ta không nhịn được hỏi sư phụ, đại thúc rốt cuộc đã gây ra chuyện gì mà phải trốn tránh khắp nơi?

Sư phụ nhìn ta một cái, kéo ta bay lên mái nhà, thấy bốn bề không người mới bắt đầu kể chuyện bát quái.

Sư phụ nói đại thúc là hoàng tử nước Tề, từ nhỏ không được vua sủng ái, lại bị gian thần hãm hại, đành phải chạy trốn khỏi nước Tề, sư huynh hắn cũng cùng lúc bỏ trốn, lần này vua nước Tề băng hà, không ai kế vị, các gia tộc trong nước ủng hộ đại thúc và sư huynh hắn đều phái người đến báo họ mau trở về, vì vậy họ ngày đêm gấp rút lên đường, cố gắng về đến Tề Đô trước đối phương, ai đến trước sẽ chiếm được cơ hội, giành lấy ngôi vị.

Chả trách họ có khi chỉ nghỉ ngơi ở nơi kín đáo, không dám ở khách điếm, thức ăn cũng tự chuẩn bị.

Ta không khỏi cảm thán cuộc sống khó khăn, chỉ là nếu không phải hắn trốn khỏi hoàng cung, cũng sẽ không gặp sư phụ, nghĩ vậy thì cũng là duyên phận.

"Vậy Lăng Du không phải là ám vệ bình thường, mà là cao thủ do đại thúc mời đến bảo vệ mình?" Vậy số tiền đại thúc dùng để thương lượng chắc chắn không phải số nhỏ rồi.

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

 

Bình luận

12 bình luận

Loading...