QUÁ TIỀN XUYÊN

QUÁ TIỀN XUYÊN

Cập nhật
1 tháng trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
一點螢
Thể loại
Cổ ĐạiNữ CườngTrả ThùCung Đấu
Lượt xem
21,737
Team
Xoăn dịch truyện
Lượt theo dõi
15
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

(Văn án)

Hoàng hậu lâm bệnh nặng, nên chọn một quý nữ vừa độ tuổi trong kinh vào cung để hầu hạ, chăm sóc người bệnh.

Người sáng suốt đều biết, chăm sóc người bệnh là giả, còn chọn kế mẫu làm chỗ dựa cho Thái tử nhỏ tuổi mới là thật.

Đích tỷ kiêu ngạo về vẻ đẹp của mình, không muốn làm hậu phi cho hoàng đế hơn năm mươi tuổi.

Vì vậy chẳng ngần ngại tuyệt thực, còn lấy cái ch/ết ra uy hiếp.

Cha vừa giận lại vừa lo, trách đích tỷ không biết nặng nhẹ.

Lại thấy đích tỷ khóc chỉ vào ta đang đứng ở góc phòng:

“Nữ nhi Bùi gia cũng chẳng phải chỉ có một mình con, để cho muội ấy đi không phải là tốt rồi sao!”

Xem thêm
Danh sách chương

1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
Bình luận

8 bình luận

Loading...