QUÁ TIỀN XUYÊN - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-07 01:23:34
Lượt xem: 1,174

05

Lần đầu tiên yết kiến các phi tần, ta dậy sớm trang điểm. Ăn mặc rất lộng lẫy. Những vị trưởng bối ngày xưa khập khiễng đến, quỳ lạy ta rất kính trọng, thật sự khiến người khác không nỡ. Ta bảo Đan Thu mang những món quà đã chuẩn bị từ trước tặng cho họ. Chúng ta khen ngợi trang sức và y phục của nhau, rồi lại trò chuyện về thời tiết.

Không khí khá hòa hợp.

Không khí này duy trì được một tháng. Hôm đó trời trong không một gợn mây, có bồ câu trắng bay lượn ngoài cung Tử Hà. Khi buổi thỉnh an tan, Hiền phi hỏi ta: “Nương nương có biết chơi mạt chược không?”

Từ đó, ta bước vào một con đường không lối thoát.

“Tám văn.”

Hiền phi cười híp mắt nhìn ta, thuận tay đẩy đổ bài: “Xin lỗi nương nương, thần thiếp ù rồi.”

Trắc phi Thẩm Chiêu Nghi ở bên trái cười ngại ngùng: “Nương nương, thần thiếp cũng ù rồi.”

“Không thể nào? Song hỷ lâm môn??”

Vương Quý tần ngồi đối diện ta nói một cách hả hê: “Không phải đâu nương nương, là 'Tam dương khai thái' đấy.”

“Trời ơi, sao lại đối xử với ta thế này!” Ta thực sự muốn khóc không ra nước mắt.

Trang sức lấy từ tay của tỷ tỷ chưa kịp ấm, đã bị mấy vị tỷ tỷ này thắng mất.

Nhìn hộp trang sức còn lại chẳng bao nhiêu.

Trái tim ta đau nhói.

Phải nói rằng mạt chược quả thật có chút thú vị.

Ban đầu ta còn thấy trong cung nhàm chán.

Nhưng một khi bắt đầu chơi mạt chược, ta nghĩ có thể ngồi từ sáng.

Quả nhiên kỳ lạ.

“Tiếp tục, hôm nay ta muốn đấu ba trăm hiệp với các ngươi.”

Ta không tin vận may của mình lại kém như vậy.

Hiền phi bất đắc dĩ lắc đầu.

Nàng là phi tần có địa vị cao nhất trong cung ngoài Hoàng hậu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/qua-tien-xuyen/chuong-5.html.]

Cũng là mẹ ruột của Đại hoàng tử.

Thẩm Chiêu Nghi là mẹ của Nhị hoàng tử.

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

Vương Quý tần là mẹ của Tam hoàng tử.

Qua quan sát của ta, bình thường ba người họ có mối quan hệ tốt nhất.

Ta có chút tò mò: “Các tỷ tỷ, trước khi ta vào cung, các tỷ đều chơi với ai vậy?”

Không khí vốn vui vẻ đột nhiên lạnh đi.

Hiền phi nói: “Chơi với Tiên hoàng hậu.”

Có thể cùng nhau chơi mạt chược, chắc hẳn quan hệ rất tốt.

Chỉ là không biết, bốn người mẹ của các hoàng tử tụ họp lại.

Là thực sự quan hệ tốt, hay mỗi người đều có tâm tư riêng.

Nhắc đến Tiên hoàng hậu, mọi người cũng không còn hứng thú chơi nữa.

Lâu sau, Hiền phi mở miệng trước: “Không còn sớm nữa, Châu nhi chắc cũng sắp về rồi, thần thiếp vài ngày nữa lại đến làm phiền nương nương.”

Thái tử Tạ Thừa Uyên ba tuổi bắt đầu học, do Bùi Tể tướng phụ giúp, Thuận Đế tự mình dạy dỗ.

Ngay từ ngày đầu tiên yết kiến các phi tần, Thuận Đế đã cho người đem tất cả đồ dùng của Thái tử chuyển đến.

Trước mặt tất cả phi tần, đại thái giám Chung Hoàn quỳ lạy xin chỉ thị.

Vô cùng kính trọng ta: “Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng có lệnh, từ nay Thái tử chuyển đến cung Tử Hà ở cùng nương nương.”

Chung Hoàn truyền chỉ xong liền lui ra.

Thuận Đế dùng cách này, rõ ràng nói với mọi người.

Ngài yêu quý ta, cũng sẽ bảo vệ ta.

Muốn chọc vào ta, trước tiên phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Nói không cảm động là nói dối.

Bất kể Thuận Đế xuất phát từ tâm ý gì.

Ngài đã giữ được tôn nghiêm và thể diện của ta với tư cách Hoàng hậu kế vị.

Bình luận

8 bình luận

Loading...