Tiểu Hoàng Hậu

Tiểu Hoàng Hậu

Cập nhật
1 tuần trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
Tiên Nữ Không Có Đáng Yêu Nhiều
Thể loại
Ngôn TìnhCổ ĐạiNữ CườngCung Đấu
Lượt xem
36,180
Yêu thích
10
Team
Lộn Xộn page
Lượt theo dõi
19
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

#Ngôn tình, cổ đại, quyền mưu, dưỡng thành, nữ cường, tình cảm hiện thực.

Giới thiệu truyện:

 

Sau khi đại tỷ qua đời, ta được chọn làm kế hậu. 

 

Năm đó, ta chỉ mới tám tuổi, trở thành chủ nhân trung cung. 

 

Ngày thành hôn, Hoàng thượng gặp ta, ngài vô cùng kinh ngạc: “Không phải chứ, bọn họ nghĩ trẫm là loại cầm thú hay sao?” 

 

Ta thì ngây thơ không biết, chỉ tay vào bánh đào tô, cười hì hì: “Hoàng thượng tỷ phu, món bánh này còn nữa không?” 

 

Hoàng đế ngửa mặt lên trời thở dài, xoa trán rồi sai ngự thiện phòng làm thêm cho ta một phần. 

 

Tối hôm ấy, ta tham ăn quá mức đến no căng bụng, khóc nháo om sòm, ngài lại ngồi bên giường dỗ dành ta suốt đêm. 

 

Về sau, mọi người đều đồn đại rằng hoàng đế thật đáng thương, trẻ tuổi mà đã phải tái hôn, còn phải chăm sóc hai đứa trẻ, cũng do đó mà tính tình ngài có phần nóng này. 

 

Dù gì, ban ngày ngài phải xử lý triều chính, ban đêm lại còn phải dạy hoàng hậu và thái tử đọc sách, viết chữ. 

Xem thêm
7 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước