Ta bán thân năm tám tuổi

Ta bán thân năm tám tuổi

Cập nhật
2 tháng trước
Loại
Truyện Chữ
Thể loại
Ngôn TìnhCổ ĐạiGia ĐìnhChữa LànhNgọt
Lượt xem
3,429
Yêu thích
0
Team
Đào Hố Không Lấp team
Lượt theo dõi
9
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Năm tám tuổi, ta bán thân, đổi được mười lượng bạc.

Mua được thuốc cho nương, sắm cho đệ đệ một bộ quần áo mới, còn có thể mua được một cái đầu heo cho cả nhà.

Cha ta ôm đầu ngồi xổm dưới đất, buồn bã không nói thành lời.

Ta nói với ông: “Chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng!"

Xem thêm
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước