Phong Sơn Trường Ức

Phong Sơn Trường Ức

Cập nhật
1 tuần trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
Thê Chủ Vạn An
Thể loại
Ngôn TìnhCổ Đại
Lượt xem
9,093
Yêu thích
1
Team
Lộn Xộn page
Lượt theo dõi
7
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Giới thiệu truyện:

 

Trong thời điểm tranh đoạt ngôi vị Thái tử căng thẳng nhất, ta đã liều mình đỡ một nhát đao thay cho Thái tử. Ba năm ròng ta dưỡng thương ở Dược Vương Cốc, cuối cùng cũng có chút chuyển biến tốt. Nhưng ngay vào đêm trước khi ta chuẩn bị hồi phủ, ta bỗng nhiên thức tỉnh. Hoá ra ta chỉ là một nữ phụ nhỏ bé trong sách, nhân vật chính thật sự bên cạnh Thái tử lại chính là thị nữ xuyên không đến từ phủ của hắn.

 

Đứa con trai mà ta liều mạng sinh hạ sẽ nhận nàng làm mẹ, thậm chí còn nảy sinh thứ tình cảm trái luân thường với nàng. Còn Thái tử phu quân của ta, sau khi ta chếc sẽ không chút do dự cưới nàng, viết nên một câu chuyện tình sâu lắng đầy ân ái.

 

Kiếp trước, đối diện với thị nữ, ta đã dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng nổi hào quang của nữ chính. Kết cục là con trai xa lánh, Thái tử chán ghét, chưa đầy hai năm ta đã sớm mất mạng. Thậm chí còn liên luỵ đến mẫu tộc, khiến Thái tử sau khi đăng cơ cũng không trọng dụng.

 

Sống lại một đời, ta trở về thời điểm vừa thức tỉnh. Kiếp này, phu quân mặc kệ, con cái cũng chẳng màng, ta chỉ sống vì chính mình mà thôi.

 

Nhưng Thái tử lần này lại nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe, chỉ vào thiếu niên ở biệt viện có dung mạo tương tự hắn mà hỏi: “Hắn là ai?”

Xem thêm
12 ngày trước
12 ngày trước
12 ngày trước
12 ngày trước
12 ngày trước
12 ngày trước
12 ngày trước
12 ngày trước
12 ngày trước
12 ngày trước
12 ngày trước