Chạm để tắt
Chạm để tắt
Nam Đường

Nam Đường

Cập nhật
1 tháng trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
Sơ Mạch
Thể loại
Cổ ĐạiOETrả Thù
Lượt xem
1,124
Team
Lãng Phong
Lượt theo dõi
3
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Hoàng thành thất thủ, phụ hoàng vì giữ thể diện đã tự tay hiến ta cho quân địch tàn bạo.

Chỉ để xin một cây kim cuộn chỉ vá lại chiếc long bào cũ nát của ông.

Ta nắm chặt tay áo của ông, khóc lóc cầu xin ông đừng vứt bỏ ta.

Ông gỡ từng ngón từng ngón tay của ta ra, cau mày quở trách: "Trường Lạc, làm người phải giữ thể diện, thà chết chứ không cầu xin."

Ông đã giữ được thể diện của mình.

Mất nước mười năm, cẩm y ngọc thực, thê thiếp thành đàn.

Vô số nữ quyến hoàng gia bị hành hạ đến chet.

Sau này, quân địch buộc ta tự tay giet ông, dùng mạng đổi mạng.

Ông khóc lóc quỳ gối nhận lỗi cầu xin tha thứ, ta nghịch ngợm chơi đùa dao nhỏ trong tay, cười đến sung sướng: "Phụ hoàng, người từng nói mà — làm người phải giữ thể diện, thà chet chứ không cầu xin."

Xem thêm
Nội dung truyện có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
Loading...