Giang Nam Như Mộng

Giang Nam Như Mộng

Cập nhật
1 ngày trước
Loại
Truyện Chữ
Thể loại
Cổ ĐạiHE
Lượt xem
808
Yêu thích
0
Team
Ngu Phu Nhân
Lượt theo dõi
5
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Ngày Chu Tấn hủy hôn với ta, huynh đệ tốt của hắn vui mừng như mở cờ trong bụng.

“Cuối cùng cũng thoát khỏi cô nương con nhà buôn kia rồi!”

Chu Tấn đắc ý: “Các huynh đệ cũng vui mừng cho ta sao?”

Mọi người lắc đầu.

“Không phải, ngươi hủy hôn, chúng ta mới có cơ hội chứ!”

Nói xong, cả đám chen lấn xô đẩy, chạy đến nhà ta để cầu hôn.

Ta ngồi nhâm nhi chén trà trong căn phòng thanh nhã của lầu Thiên Hương, tiểu nha hoàn Lưu Ly ngồi bên cạnh, vừa ăn điểm tâm, vừa dùng khăn tay chấm nước mắt:

“Chu Tấn đúng là Trần Thế Mỹ tái sinh, đều vong ân phụ nghĩa! Vừa mới đỗ cử nhân đã chê bai tiểu thư, ông trời sao không giáng sấm sét xuống đánh chết hắn đi!”

Xem thêm
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước