Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Giang Nam Như Mộng - 18

Cập nhật lúc: 2024-10-03 15:16:15
Lượt xem: 26

Mẫu thân ta và Lưu Ly biến sắc. Cả hai đều không phải, chẳng lẽ vẫn là Chu Tấn?

“Hàm Nhi, con đừng có làm chuyện dại dột!”

“Chắc chắn không phải hắn đâu, thôi hai người đừng làm phiền nữa, đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ dẫn hắn đến gặp các người.”

Việc ta từ chối Trình Tuấn và Kim Thế An nhanh chóng lan truyền khắp Nam Châu. Trong cửa hàng buôn bán còn có mấy bà bá mẫu xì xào bàn tán.

“Nhà họ Trình giàu có như vậy, Kim Thế An lại là võ cử nhân, nghe nói còn có mấy người thân thích làm quan lớn trong quân đội, gia thế như vậy mà nàng ta cũng không cần, nàng ta muốn gả cho ai?”

25

“Gả cho ai? Đương nhiên là vẫn muốn gả cho Chu Tấn nhà chúng ta rồi.”

Chu mẫu khoác tay Chu Tấn, vênh váo bước vào từ cửa. Mẫu thân hắn vẻ mặt vẫn còn bất bình, Chu Tấn thì hớn hở ra mặt:

“Thanh Hàm, mẫu thân ta đồng ý rồi! Chuyện từ hôn không tính nữa, đợi ta thi đỗ tiến sĩ, ta sẽ cưới nàng về.”

Chu mẫu trợn trắng mắt, hai tay lục lọi lụa là trên kệ hàng:

“Vốn dĩ con gái nhà buôn như ngươi, ta đã quyết tâm không cần. Nhưng mấy hôm nay nghe hàng xóm nói nhiều, nhà họ Trình với nhà họ Kim đều tranh nhau muốn ngươi, chứng tỏ ngươi cũng có chỗ hơn người, miễn cưỡng cũng xứng với con trai của ta. Con trai ta ngày sau đỗ đạt tiến sĩ, biết bao nhiêu quan lớn sẽ muốn chọn rể, với phẩm hạnh của nó, dù là thị lang hay thượng thư cũng đều quý nó, Tống Thanh Hàm, ngươi phải biết, vì ngươi, nó đã từ bỏ bao nhiêu thứ!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giang-nam-nhu-mong/18.html.]

Khách hàng trong cửa hàng vải thì thầm bàn tán.

“Bị từ hôn rồi mà còn chịu lấy sao? Trình công tử và Kim công tử, người nào chẳng hơn Chu Tấn trăm lần, Tống lão bản này thật là cố chấp!”

Chu mẫu trừng mắt:

“Nói bậy bạ gì đó, bọn họ hơn con ta trăm lần, sao Tống Thanh Hàm lại không gả? Con trai ta chính là có bản lĩnh, dù ai có tốt đến đâu, cũng không bằng con trai ta, Thanh Hàm, ngươi nói có đúng không?”

“Mắc bệnh!”

Ta trực tiếp hắt một chén trà xuống chân bà ta.

“Sáng sớm tinh mơ sao lại có người đến cửa hàng ta phát bệnh, thật là xui xẻo! Vị đại thẩm này, ta đã nói rõ với Chu Tấn rồi, sau khi từ hôn thì nam nữ đều tự do thành thân, không liên quan gì đến nhau nữa, ta tuyệt đối không thể nào gả cho hắn. Còn về Trình Tuấn và Kim Thế An, cả hai đều rất tốt, hơn con trai bà gấp ngàn lần, ta không gả cho họ, là vì chúng ta không có duyên phận, ta không có phúc phận đó thôi, chứ không phải là còn vương vấn con trai bà.”

26

Chu mẫu tức giận nhảy dựng lên.

Chu Tấn nhíu mày không vui.

“Tống Thanh Hàm, ta vất vả lắm mới thuyết phục được mẫu thân ta, sao nàng lại phải cãi nhau với bà ấy? Nàng xin lỗi bà ấy, hôn ước của chúng ta vẫn còn hiệu lực.”

Loading...