Chạm để tắt
Chạm để tắt
Đạo đức giả

Đạo đức giả

Cập nhật
1 tháng trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
小周周
Thể loại
Ngôn TìnhTrọng SinhCổ ĐạiGia ĐấuNữ CườngVả MặtHETrả ThùNgọt
Lượt xem
57,789
Team
Nhược Khiết
Lượt theo dõi
39
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Đích tỷ là người hiểu lễ nghĩa, không tranh không đoạt.

Vị hôn phu của nàng đưa một nữ tử thanh lâu tới nhà ta, ép nàng phải nhận trà của thiếp.

Ta thấy chướng mắt nên sai người hầu dùng gậy đánh hắn ra cửa.

Nhưng đích tỷ lại chê ta không biết thương người, tự mình gửi cho nữ tử kia một hòm của hồi môn, để ả ta nhập phủ trong vinh quang.

Cha ta bị kẻ gian hãm hại bỏ tù, tổ mẫu bệnh nặng không dứt.

Ta vừa chạy ngược chạy xuôi tìm bằng chứng minh oan cho cha, vừa vội vàng tìm kiếm đại phu giúp chữa trị cho tổ mẫu.

Nhưng đích tỷ lại trách ta cả ngày lộ mặt ra bên ngoài, làm mất đi thể diện của một thiên kim tiểu thư, nàng nói:

"Hoàng Thượng là người có tài có đức. Nếu cha làm quan thanh liêm thì trời biết đất biết, tự nhiên sẽ tai qua nạn khỏi. Còn nếu cha thực sự làm sai thì đó cũng là trừng phạt đúng tội!”

Những lời này truyền đến tai tổ mẫu, bà nghe xong tức giận hộc m.á.u mà chec.

Thế nhưng đích tỷ lại nhờ vào những lời đại nghĩa diệt thân này mà được Hoàng Thượng khen ngợi, còn hạ lệnh cho đích tỷ kết hôn với tân Trạng nguyên.

Vào ngày đích tỷ kết hôn, nàng bị bọn cướp bắt cóc. Để tự cứu lấy mình, nàng đã nhẫn tâm đẩy ta vào tay bọn cướp.

Ta phải mất nửa cái mạng mới có thể chạy trốn về nhà, nhưng đích tỷ lại cho rằng ta là nỗi ô nhục của cả nhà. Nàng tự mình mang đến cho ta một ly rượu độc, ép ta uống hết.

Mở mắt ra lần nữa, ta đã được quay lại vào ngày vị hôn phu của đích tỷ dẫn một nữ tử thanh lâu đến nhà ta.
------

Nhà nhận: Xoài chua không lắc

Xem thêm
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
Loading...