Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đạo đức giả - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-21 19:27:25
Lượt xem: 6,830

10.

 

Chủ mẫu mất mặt trước mọi người.

 

Về phủ, bà ta lại đổ hết mọi chuyện lên đầu Thẩm Hạc Hiên, nói rằng mình chỉ uống chút rượu đã thấy chóng mặt, muốn vào hậu viện nghỉ ngơi nhưng Thẩm Hạc Hiên có ý đồ xấu, muốn sàm sỡ bà.

 

Nhà họ Thẩm cũng không dễ bắt nạt, lập tức phanh phui chuyện chủ mẫu vì muốn từ hôn mà không tiếc kế hoạch làm nhục, khiến ta mất hết danh dự.

 

Phụ thân nghe xong thì nổi trận lôi đình, lần đầu tiên ông ấy đánh chủ mẫu rồi sai người mang giấy bút để viết hưu thư.

 

Chủ mẫu khóc lóc cầu xin, nhận lỗi sai về mình.

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

Ta bảo phụ thân đừng viết vội rồi nhìn sang đại ca.

 

Đại ca lập tức hiểu ý, gọi hai ma ma chờ sẵn ở bên ngoài vào.

 

Hai ma ma này, một người là nha hoàn thân cận của mẫu thân đại ca khi còn sống, giờ đã thành người câm. Người còn lại là bà đỡ đỡ đẻ cho mẹ ta, giờ cũng mất một chân.

 

Bà câm lấy giấy bút, viết ra tất cả những gì mình biết.

 

Hóa ra phu nhân quá cố vốn là đường tỷ của chủ mẫu hiện tại. Sau khi phu nhân gả vào nhà họ Tô không lâu thì sinh ra đại ca của ta, sau đó bà ấy tiếp tục mang thai.

 

Phụ thân sợ vợ mình buồn chán nên sai người gửi thư về nhà mẹ đẻ của bà ấy cho người đến thăm.

 

Ai ngờ họ lại cử người đường muội ‘tốt bụng’ kia đến phủ.

 

Bà ta vừa vào phủ đã để ý phụ thân ta, thời ấy ông cũng bảnh bao lắm chứ đùa.

 

Để có thể gả cho phụ thân, chủ mẫu vừa giả vờ tốt với đường tỷ, vừa bỏ thêm thứ gì đó vào thức ăn của phu nhân quá cố khiến bà ấy một thân hai xác.

 

Thương thay phu nhân quá cố đến c.h.ế.t vẫn bị lừa, thậm chí để mở đường sống cho con trai mình, trước khi lâm chung còn ép phụ thân hứa cưới đường muội làm kế thê.

 

Sau khi đường muội thành công gả vào nhà họ Tô, việc đầu tiên bà ta làm là dọn dẹp hết đám nha hoàn và ma ma của phu nhân quá cố. Bà câm vì biết quá nhiều nên bị cắt lưỡi và bị đày đến thôn trang làm việc cực khổ.

 

Sau khi tái sinh, ta cố ý nói với đại ca về chuyện chủ mẫu sau khi vào phủ đã bán hết nha hoàn bên người mẫu thân đại ca, bọn ta đều cảm thấy có gì đó không ổn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dao-duc-gia/6.html.]

Đại ca vốn đã nghi ngờ chủ mẫu nên lập tức sai người điều tra chuyện cũ, tìm lại bà câm.

 

Sau đó, bà đỡ từng giúp mẹ ta đỡ đẻ cũng mở miệng.

 

Bà chỉ vào chủ mẫu đang nằm trên đất: “Là bà ta, khi ta giúp Lâm di nương đỡ đẻ, chính phu nhân đã mang đến một bát thuốc, ép ta cho Lâm di nương uống hết, khiến di nương sinh ra nhị tiểu thư rồi băng huyết mà chết.”

 

Chủ mẫu không biết bà câm viết gì trên giấy nên không dám cãi lại.

 

Nhưng nghe lời bà đỡ nói, bà ta lập tức tức giận muốn bật dậy đánh người: “Ngươi nói láo, con đàn bà từ đâu đến đây? Dám vu khống ta.”

 

Chủ mẫu bị đại ca sai người giữ lại.

 

“Lúc đó, ta nhận ra thuốc phu nhân mang đến không thể cho sản phụ uống nên không đồng ý, thế là phu nhân dùng mạng con gái ta uy hiếp, còn đánh gãy một chân ta.”

 

“Nhưng sau đó, con gái ta vẫn bị bệnh mà chết, bao năm nay, ta luôn sống trong hối hận…”

 

Phụ thân nhìn những chữ bà câm viết, rồi nhìn bà đỡ đang quỳ trên đất.

 

Thê tử thanh mai trúc mã của ông, và vị di nương đã sinh cho ông một cô con gái đều c.h.ế.t dưới tay độc phụ này.

 

Phụ thân tức giận đến mức run cả người, không nói nên lời, chỉ tát mạnh vào mặt chủ mẫu.

 

Sau đó, ông sai người trói chủ mẫu lại mang đến Đại Lý Tự.

 

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đọc thánh chỉ.

 

Là thánh chỉ ban hôn.

 

Kết quả khoa thi đã có, Dung Kỳ như kiếp trước, trở thành tân khoa trạng nguyên, hoàng thượng đặc biệt ban hôn cho hắn và Tô Khanh Tuyết.

 

Tô Khanh Tuyết?

 

Ta vô thức nhìn đích tỷ, nàng nhận lấy thánh chỉ, đắc chí nhìn ta.

 

Ta chợt nhớ lại kiếp trước, thánh chỉ ban hôn cũng vào ngày này.

 

Chẳng lẽ sống lại lần nữa, ta vẫn phải làm nền cho đích tỷ sao?

Loading...