Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 251

Cập nhật lúc: 2024-10-20 15:52:28
Lượt xem: 7

Thẩm Tòng Dân mắng chửi Trần Quế Hoa, cô ta liền nói bây giờ cô ta chẳng khác nào góa phụ sống cả, bao lâu rồi anh ta không đụng đến cô ta? Như thế này thì ly hôn cho rồi.

Đương nhiên cô ta chỉ đe dọa thôi, cô ta hoàn toàn không muốn ly hôn, cô ta mà ly hôn thì nhà mẹ sao mà chịu chứa cô ta chứ? Nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

Thẩm Tòng Dân liền biết con đàn bà này hứng tình rồi, thế là đè người lên giường làm một trận. Lúc này Trần Quế Hoa mới ‘an phận thủ thường’, nhưng vẫn hỏi anh ta có phải muốn học theo cậu cả Chung không?

Thẩm Tòng Dân lười biếng nằm trên giường, khinh thường nói: "Anh học cậu cả Chung làm cái gì, anh cũng chẳng ngốc, thịt ngon đã dâng tới miệng rồi, được ăn chùa anh mới ăn, ngủ cũng ngủ chùa vậy mắc gì mà không ngủ? Có lời mà không lấy là đồ khốn nạn! Em cũng bớt làm khó anh mấy chuyện vô lý này đi!"

Trần Quế Hoa thế mà lại cảm thấy vô cùng có lý, cảm thấy chồng mình vẫn muốn chung sống với mình hơn, điều này làm cô ta rất hài lòng.

Chỉ hỏi: "Vậy lỡ như có con thì sao? Trước đây cô ta bị Vương San Hô đẩy sẩy thai, đứa bé đó không phải của anh đấy chứ?"

"Là của anh, thật là đáng tiếc." Thẩm Tòng Dân tiếc nuối nói.

Trần Quế Hoa muốn đánh anh ta, Thẩm Tòng Dân tức giận nói: "Cô ta muốn sinh con cho anh mắc gì anh không cho cô ta sinh, lại không cần chúng ta nuôi, sau này đợi cô ta nuôi lớn rồi anh lại đi nhận về. Cả nhà họ Đinh đều là đồ vô tích sự, dám nói gì anh à? Đến lúc đó nhiều người nuôi anh lúc về già, vậy mấy đứa con của chúng ta cũng nhẹ nhõm hơn. Bớt đi một cái miệng ăn, em chẳng cần bỏ ra gì cũng có người giúp mấy đứa con trai của em chia sẻ gánh nặng dưỡng già. Em đã chiếm được món hời lớn rồi có biết không?"

Trần Quế Hoa liền vui vẻ liền nói: "Hóa ra anh tính toán nhiều như thế sao?"

Thẩm Tòng Dân hờn dỗi nói: "Tất nhiên rồi, anh đã tính toán cả rồi. Cũng chỉ có phụ nữ các em thiển cận mới lằng nhằng thế, ai chẳng muốn không công mà có một đứa con trai chứ? Với lại anh ngủ với con dâu cả nhà họ Đinh thì sao đâu, anh cũng chẳng cho cô ta tiền, cũng không có mang đồ trong nhà cho cô ta, em còn cái gì không vừa ý nữa?"

Trần Quế Hoa đã tiếp thu cách nghĩ của chồng mình, vì thế nên hôm sau khi gặp con dâu cả nhà họ Đinh thì không có đối chọi gay gắt.

Con dâu cả nhà họ Đinh còn thấy khó hiểu, hai ngày sau chui vào cánh đồng ngô gặp Thẩm Tòng Dân hỏi chuyện gì đã xảy ra?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-251.html.]

Thẩm Tòng Dân đương nhiên không thể nói thật, chỉ nói bị anh ta thu phục một trận, sau đó không kiếm chuyện phiền phức nữa, song cũng bảo con dâu cả nhà họ Đinh khiêm nhường với Trần Quế Hoa một chút.

Con dâu cả nhà họ Đinh rất ưng cái cách gọi vợ bé, bởi vì bây giờ tháng nào cô ta cũng chui vào cánh đồng ngô với Thẩm Tòng Dân bảy tám lần, chuyện này có khác gì vợ đâu phải không? Hơn nữa người trong thôn cũng biết chuyện của hai người họ.

Tất nhiên con dâu cả nhà họ Đinh có tính toán của mình, bởi vì đã lâu như thế mà cô ta cũng không mang thai được. Đừng nói là lần trước bị con đĩ Vương San Hô đẩy nên tổn thương triệt để luôn rồi đó chứ?

Lỡ như sau này không thể sinh con được, vậy thì làm sao đây? Bốn đứa con mà cô ta sinh ra đều là ‘hàng mất tiền’, không dựa vào một đứa nào để sống được.

Nhưng con trai Thẩm Tòng Dân lại nhiều, nếu cô ta làm vợ bé của Thẩm Tòng Dân vậy cô ta cũng là mẹ nhỏ của mấy đứa con trai của anh ta rồi.

Bọn chúng sau này chẳng lẽ không nuôi cô ta sao?

Trần Quế Hoa có trù tính của Trần Quế Hoa, con dâu cả nhà họ Đinh có tính toán của con dâu cả nhà họ Đinh, thế là lại một lần nữa lúc đến nhà con dâu nhà họ Tiền chơi, hai người họ hòa thuận đến kỳ lạ.

Con dâu nhà họ Tiền kinh ngạc đến phát ngốc luôn rồi.

Lập tức đi nói chuyện này với chị dâu năm Trần, chị dâu năm Trần không hề tin.

Hai người họ sao có thể hòa hợp nhỉ? Gặp mặt phải muốn cấu xé nhau, đặc biệt là Trần Quế Hoa, nhìn thấy con dâu cả nhà họ Đinh- người đã cướp chồng mình phải nóng lòng muốn nhào vào đánh chứ.

Nhưng rất nhanh đã tin, bởi vì hai người họ còn cười cười nói nói cùng nhau, người không biết còn tưởng đã quay lại như ngày xưa rồi đấy.

Chị dâu năm Trần lập tức hỏi Trần Quế Hoa chuyện gì vậy?

Trần Quế Hoa vô cùng rộng lượng nói: "Có gì đâu, phụ nữ chúng ta đâu thể không có con trai phải không? Cô ta cũng đáng thương, xảy ra chuyện như vậy cũng không phải không thể thông cảm, còn về Tòng Dân, anh ấy đã sẵn lòng cho cô ấy mượn vậy thì cứ mượn đi. Tôi cũng đã thông suốt nên không có ý kiến gì."

Loading...