Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 250

Cập nhật lúc: 2024-10-20 15:52:18
Lượt xem: 6

Hôm nay trời nóng quá, nóng khiến mọi người đều chịu không nổi.

Mấy người đàn ông vừa tan làm liền vội vàng đi ra sông ngâm mình.

Bọn họ vừa ngâm mình vừa nói đến mấy câu chuyện dâm dục.

Trước đây bị nói đến nhiều nhất là quả phụ Khương Ngọc, nguyên nhân vì sao mà mấy cô góa phụ lại có nhiều chuyện thị phi thế, đó là do trong nhà không có đàn ông chèo chống nên đàn ông ở bên ngoài mới dám dòm ngó các cô. Nhưng bây giờ không ai dám nhắc đến cô ta nữa vì cậu cả Chung- tình nhân của cô ta cũng đến ngâm mình.

Chẳng qua là nghe nói hồi đó lúc ở cùng với cậu cả Chung thì cô ta vẫn còn trong trắng.

Dù không dám nói rõ nhưng mấy người họ vẫn nói bóng nói gió vài câu, ai mà không biết trước kia lúc mọi người nhắc đến Khương Ngọc thì cậu cả Chung đều ngẩng đầu lên?

Lúc đó nói không chừng đã lên giường với Khương Ngọc rồi nhỉ? Anh ta đúng là đào hoa, Khương Ngọc nhỏ hơn anh ta mười mấy tuổi đó!

Bây giờ đám đàn ông đến tắm không nói Khương Ngọc được vậy thì chuyển sang nói con dâu cả nhà họ Đinh.

Có người liền hỏi Thẩm Tòng Dân, nói xem cảm thấy con dâu cả nhà họ Đinh như thế nào? Người phụ nữ đó đúng là rất cay độc thế mà lại bị anh ta tóm, cái bản lĩnh này cũng không tầm thường đâu.

Thẩm Tòng Dân cũng khá đắc ý, bây giờ chuyện của anh ta với con dâu cả nhà họ Đinh cũng không phải là bí mật gì, dĩ nhiên không sợ người ta biết.

"Rất tuyệt!" Thẩm Tòng Dân hùng hồn nói, mấy hôm trước đi chui vào cánh đồng ngô, trước khi rời đi cô ta còn không nỡ để anh ta đi nữa là.

"Vậy giờ anh với Mã Lại Tử là mối quan hệ gì vậy? Hai người chia đều con dâu cả nhà họ Đinh sao? Chia theo kiểu một ba năm bảy với hai tư sáu á hả?" Người này cười kiểu lại có chuyện vui rồi hỏi.

Đã trôi qua lâu như vậy rồi, bây giờ mọi người đều biết Mã Lại Tử cũng có quan hệ với con dâu cả nhà họ Đinh, bởi vì Mã Lại Tử c.h.é.m gió Thẩm Tòng Dân không bằng anh ta.

Nói đến chuyện này, Thẩm Tòng Dân liền xị mặt ra.

Bởi vì anh ta không muốn chia sẻ cô nhân tình - con dâu cả nhà họ Đinh này với mặt hàng như Mã Lại Tử. Cho nên tối hôm đó hẹn với con dâu cả nhà họ Đinh ra cánh đồng ngô, Thẩm Tòng Dân liền nói chuyện này. Bảo cô ta chấm dứt với Mã Lại Tử.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-250.html.]

Con dâu cả nhà họ Đinh nói: "Được thôi, nếu như anh dọa anh ta sợ để sau này anh ta không dám đến tìm em nữa vậy cũng tốt."

Cô ta đối với Mã Lại Tử là kiểu có cũng được không có cũng chẳng sao, đã lâu như vậy rồi cũng không thể làm cô ta mang thai, vậy thì ngừng cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Thẩm Tòng Dân không sợ Mã Lại Tử, ngày hôm sau xong việc với con dâu cả nhà họ Đinh, anh ta liền đi kiếm chuyện đánh Mã Lại Tử một trận.

Mã Lại Tử đương nhiên không phải là đối thủ của Thẩm Tòng Dân cao to vạm vỡ, bị đánh cho liên tục nói không dám nữa, không dám nữa. Mọi người biết bọn họ đánh nhau là vì con dâu cả nhà họ Đinh, không ít người tụ tập ồn ào ở đây. Con dâu nhà họ Tiền, chị dâu năm Trần và chị dâu bảy Trần cũng đến xem náo nhiệt, còn không sợ chuyện chưa đủ lớn chạy đi nói với vợ Thẩm Tòng Dân.

"Ôi, cô không biết hai người bọn họ vì con dâu cả nhà họ Đinh mà đánh nhau ra cái dạng gì đâu."

"Đúng vậy, Mã Lại Tử bị đánh thê thảm luôn."

"Nhìn dáng vẻ của Thẩm Tòng Dân thì anh ta thích con dâu cả nhà họ Đinh thật đó, nếu không thì sao có thể ra tay như thế?"

"Tôi khinh, con đàn bà lẳng lơ, đê tiện này không biết xấu hổ mà!" Con dâu cả nhà họ Thẩm tức run người mắng chửi.

"Nói chứ, cô như thế này là không được rồi, tiếp tục như thế này, nói không chừng kết cục của cô cũng giống với vợ trước của cậu cả Chung đấy." Con dâu nhà họ Tiền nói.

"Đúng đúng, cậu cả Chung bây giờ không phải là bị Khương Ngọc câu đi mất rồi sao? Cũng chẳng quan tâm đến bốn đứa nhỏ trong nhà nữa, chỉ quan tâm đến đứa bé trong bụng của Khương Ngọc thôi." Chị dâu năm Trần nói.

"Anh ta dám, tôi có bốn đứa con trai, con dâu cả nhà họ Đinh kia chẳng sinh nổi con trai đâu, anh ta còn có thể vui vẻ chung sống được với cô ta sao?!" Chị dâu cả Thẩm vô cùng tự tin với chuyện này nói.

"Chuyện này cũng không chắc đâu, con dâu cả nhà họ Đinh không phải còn làm cậu cả Thẩm vì cô ta mà đi đánh nhau à? Trên sân khấu hay nói vì hồng nhan mà nổi giận chính là như thế đó." Chị dâu bảy Trần nói.

Chị dâu cả Thẩm vừa tức vừa sợ, sợ là vì chồng mình quả thật đã bị con dâu cả nhà họ Đinh hớp hồn. Vì lẽ đó nên Thẩm Tòng Dân vừa về nhà liền nghe nói Trần Quế Hoa muốn dẫn bốn đứa con trai về nhà mẹ, không ở với anh ta nữa.

Ông bà Thẩm đang ngăn cô ta, bọn họ dù không thích cô vợ lưu manh Trần Quế Hoa của con cả nhưng cháu trai là con cháu nhà họ Thẩm, sao mà có thể dẫn chúng đi được?

Đợi Thẩm Tòng Dân trở về dĩ nhiên là một trận cãi vã.

Loading...