Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 252

Cập nhật lúc: 2024-10-20 22:52:40
Lượt xem: 4

Nghe đi nghe đi, đây là lời mà Trần Quế Hoa nói ra sao? Người phụ nữ khác muốn sinh con cho chồng cô ta thế mà thái độ cô ta lại như này à?

Làm người ta trợn mắt há mồm kinh ngạc, không phải là đang gài bẫy đợi xử c.h.ế.t con dâu cả nhà họ Đinh đấy chứ? Chị dâu năm Trần lại hỏi con dâu cả nhà họ Đinh, cũng là muốn nhắc nhở con dâu cả nhà họ Đinh. Con dâu cả nhà họ Đinh cũng không tức giận nói: "Tôi với Quế Hoa đã quen biết nhau nhiều năm, sao mà cô ấy có thể làm loại chuyện đó chứ? Giết người phải đền mạng đó, còn bốn đứa con trai của cô ấy nữa, cô ấy nghĩ không thông mới đi hại tôi. Vốn là tôi có lỗi với cô ấy, bây giờ cô ấy đồng ý hòa nhã giảng hòa với tôi, vậy cớ gì tôi phải từ chối?"

Trong lòng chị dâu năm Trần quả thật là không tin nổi!

Nhưng đó là chuyện không thể phủ nhận, hai người bọn họ thật sự đã làm hòa, còn khoác tay nhau đi cắt cỏ cho lợn ăn, ở chung chỗ với nhau vô cùng hòa thuận vui vẻ.

Thế là sau Vệ Thế Quốc thì Thẩm Tòng Dân trở thành người đàn ông thứ hai được đám đàn ông trong thôn hâm mộ.

Vệ Thế Quốc là vì lấy được cô vợ bạch phú mỹ ở trong thị trấn, còn Thẩm Tòng Dân thì là vì cờ đỏ trong nhà không đổ, cờ màu bên ngoài thì bay phấp phới.

Nhất là quan hệ giữa vợ trong nhà và tình nhân bên ngoài còn hòa thuận như thế, không hề náo loạn tí nào. Tô Tình dẫn cặp sinh đôi qua bên chỗ vợ Cương Tử bóc vỏ đậu phộng, thì nghe vợ Cương Tử nói đến chuyện này, Tô Tình cũng đã sớm nghe nói đến vụ này, bĩu môi nói:

"Quan hệ lung tung như thế không sợ mắc bệnh à?"

Vợ Cương tử khinh thường nói: "Chưa từng gặp qua chuyện mất mặt như thế, Thẩm Tòng Dân cũng to gan lắm, đây là làm theo thời phong kiến, trong nhà có vợ lớn bên ngoài có vợ nhỏ!"

"Không nên như vậy đâu, sao mà không có ai đố kỵ đi báo cáo anh ta nhỉ?" Tô Tình nói, cô ở cữ mà cũng có người đi báo cáo. Còn đây có tận hai người vợ đó, hồng phúc sánh ngang trời luôn rồi.

Vợ Cương tử cười nói: "Báo cáo rồi, sáng sớm nay bên công xã đã có người đến!"

"Sáng sớm nay?" Tô Tình hơi ngẩn người.

"Lúc bảy giờ hơn, có hai người đạp xe đạp qua hỏi." Vợ Cương tử nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-252.html.]

Chuyện như thế này làm sao mà không có người báo cáo? Trong thôn bao nhiêu đàn ông còn chưa có vợ, nhất là dạng như Mã Lại Tử ấy, mình thì một người vợ còn không có thế mà Thẩm Tòng Dân lại có tận hai người, như thế còn chưa ghen tị đến đỏ mắt à?

"Vậy chuyện thế nào rồi?" Tô Tình hỏi.

"Còn có thể thế nào nữa? Chẳng xảy ra chuyện gì cả, con dâu cả nhà họ Đinh ở nhà họ Đinh, bên nhà họ Đinh cũng nói giúp cô ta. Nói là không có chuyện đó, đều là người trong thôn đồn bậy đồn bạ, nhà mẹ chồng cô ta đã nói không có chuyện gì vậy người ta có thể làm gì được nữa? Chỉ đành đi về thôi." Vợ Cương tử nói.

Tô Tình nể luôn rồi: "Nhà họ Đinh vì muốn con trai ngay cả loại chuyện này cũng có thể chấp nhận?"

Bây giờ người trong thôn đều biết con dâu cả nhà họ Đinh đã trở thành vợ hai của Thẩm Tòng Dân.

"Cũng không còn cách nào khác, bên nhà họ Đinh không thể tự sinh con trai, cực chẳng đã mới phải dựa vào việc cô ta đi mượn người đấy sao?" Vợ Cương tử vừa may đồ vừa nói.

Tô Tình quả thật không biết nói cái gì nữa, chuyện này cũng đỉnh quá rồi.

Có điều người trong thôn lại có ‘dưa ăn’, bởi vì Thẩm Tòng Dân lại đánh Mã Lại Tử! Người đi báo cáo chuyện này chính là Mã Lại Tử.

Nhưng người ta hoàn toàn không ngờ tới cái kết quả này, bởi vì trước đây Mã Lại Tử cũng là tình nhân của con dâu cả nhà họ Đinh, một người đàn ông độc thân không dễ dàng gì mới có được người phụ nữ mà không cần chịu trách nhiệm như con dâu cả nhà họ Đinh. Trước đây anh ta cũng không để bụng chuyện chia sẻ với Thẩm Tòng Dân, nhưng bây giờ lại bị Thẩm Tòng Dân một mình chiếm đoạt.

Nếu Thẩm Tòng Dân là người độc thân cũng thôi đi, nhưng anh ta rõ ràng là người có vợ, trong nhà đã có vợ mà còn một mình chiếm đoạt phụ nữ ở bên ngoài, làm anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, anh ta làm thế nào mà có thể chấp nhận cái kiểu ‘người ăn không hết, kẻ lần không ra’ này chứ?

Thế là đi báo cáo chuyện của Thẩm Tòng Dân, chỉ là chẳng có tác dụng gì, nhà họ Đinh đang dốc sức bảo vệ Thẩm Tòng Dân. Ngược lại Thẩm Tòng Dân nghe được chuyện này là do anh ta làm, thế là anh ta bị đánh mặt mũi bầm dập.

Con dâu cả nhà họ Đinh cũng đến mắng Mã Lại Tử vô tình vô nghĩa, lại dám đi báo cáo!

Bị Thẩm Tòng Dân đánh thì thôi không tính, nhưng bị con dâu cả nhà họ Đinh mắng thì Mã Lại Tử không chịu nổi. Thế là trực tiếp vạch trần chuyện lần trước con dâu cả nhà họ Đinh ghen tị việc Tô Tình ở cữ nên bảo anh ta đi báo cáo.

Loading...