Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 249

Cập nhật lúc: 2024-10-20 22:52:06
Lượt xem: 4

Không thể không nói đến cũng là do Từ Diệu Tổ đã tính toán trước, may là chuyển ra ngoài rồi chứ không thì ở chung dưới một mái hiên không biết sẽ làm ầm ĩ đến mức nào.

Dù đã như thế rồi nhưng Trương Quế Hoa cũng không dễ dàng buông xuôi như thế.

Mỗi lần đều bị Từ Diệu Tổ mặt mày xám xịt đuổi, bị lão Từ kéo đi, thêm vào việc người trong thôn chỉ chỉ trỏ trỏ bà ta, lúc này mới tạm thời ‘chấm dứt chiến tranh’.

Nhưng trong lòng thì ngàn vạn lần không hài lòng, dù bà ta khóc đến mù mắt thì con trai bà ta cũng không quan tâm đến người mẹ ruột này, chuyện này quả là quá đau lòng.

Chỉ là không có ai quan tâm bà ấy, cuộc sống của Từ Diệu Tổ và A Tú cứ thế trôi qua, có thanh có sắc, mỗi ngày Từ Diệu Tổ tan làm về đều cho con trai cưỡi lên cổ rồi đi ra bờ sông cùng nhau tắm rửa.

Cục diện thế này thật sự làm người ta không nghĩ đến, không ngờ rằng số mệnh của cô câm A Tú tốt như thế! Vì lẽ đó nên có vài người ở trong thôn nhìn không quen khi người khác sống tốt.

Ví dụ như Khương Ngọc.

Trước đây lúc cô ta cũng là góa phụ, đã hỏi qua ý tứ của Từ Diệu Tổ, chỉ là Từ Diệu Tổ căn bản chẳng có ý gì với cô ta cả, cô ta liếc mắt đưa tình cho người mù xem à.

Nhưng ai mà nghĩ đến anh ta lại quyết tâm lấy chị dâu câm của mình, nhìn thái độ của anh ta với cháu trai xem, ngày nào cũng để thằng bé cưỡi lên cổ rồi dẫn nó đi tắm. Thái độ kiểu này có điểm nào giống như đang đối xử với cháu trai vậy, rõ ràng là thái độ đối xử với con trai ruột!

"Cậu cả Từ trước đây đã bệnh thành như vậy rồi, sao mà còn sức lực để sinh con trai chứ? Mọi người nhìn dáng vẻ kia của Từ Diệu Tổ xem, cưng chiều cháu trai đến thế sao? Nếu nói trong chuyện này mà không có nội tình khác thì tôi không tin đâu!" Khương Ngọc nói.

Chị dâu năm Trần lập tức nói: "Cô nói cặp chị dâu em chồng đó đã dan díu từ lâu rồi sao? Tiểu Ngư chính là con trai của hai người họ à?"

Khương Ngọc bĩu môi: "Tôi không có nói gì đâu đó nha!" Sau đó uốn éo cái m.ô.n.g đi về.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-249.html.]

Chị dâu năm Trần phỉ nhổ khinh bỉ một phát sau lưng cô ta, trong thôn ai mà không biết là ai đã đi dụ dỗ đàn ông có vợ đi đăng ký kết hôn luôn rồi, còn giả vờ giả vịt gì nữa. Thật sự cho rằng mình giả vờ thì sẽ vô tội sao?

Thế nhưng cái miệng nhiều chuyện này của chị dâu năm Trần dĩ nhiên liền đi tìm mấy người chị em dâu là con dâu nhà họ Tiền và chị dâu bảy Trần để tám chuyện. Con dâu cả nhà Đinh vừa đến đúng lúc nghe thấy chuyện này.

Lập tức nói chen vào: "Chuyện này còn phải nói hở, chẳng phải vừa nhìn liền biết không bình thường rồi sao? Một thanh niên tốt như Từ Diệu Tổ có thể quyết tâm lấy chị dâu câm của mình rồi còn thay anh cả nuôi dưỡng con trai à? Tôi chẳng tin đâu, đứa bé Tiểu Ngư kia chuẩn xác là con trai của Từ Diệu Tổ rồi!"

"Cô làm sao mà biết chuẩn xác là con trai của Từ Diệu Tổ chứ? Tôi thấy cậu bé Tiểu Ngư đó lớn lên vẫn giống Từ Quang Tông mà." Con dâu nhà họ Tiền lấy đầu kim gãi vào chỗ da đầu bị ngứa nói.

"Sinh con trai dễ như vậy sao? Rồi nhé Từ Quang Tông đau ốm liên miên đó có thể trèo lên người cô câm hay không đã là hai vấn đề rồi, thế mà làm thế nào còn sinh được con trai. Các cô không thấy sao, chồng cũ của cô quả phụ Khương dâm đãng kia còn chưa quan hệ với cô ta nữa nên mới hời cho cậu cả Chung đấy còn gì? Cho nên hồi đó cái bụng kia của cô câm chắc chắn là có Từ Diệu Tổ giúp sức rồi!" Con dâu cả nhà họ Đinh nói.

Trong lúc châm biếm như thế thì trong lòng cũng không ngăn được có chút ghen tị, chẳng có ai đến giúp sức cho cô ta để cô ta sinh con trai nhỉ?

Cũng không phải không có đàn ông, cô ta có đàn ông chỉ là không thể làm cô ta mang thai mà thôi.

Ví dụ tối nay cô ta chui vào rừng cây nhỏ với Mã Lại Tử liền ghét bỏ anh ta không có bản lĩnh. Cách một hôm lại cùng Thẩm Tòng Dân ra cánh đồng ngô cũng chê Thẩm Tòng Dân không có năng lực.

Một người rồi hai người, không một ai có thể làm cô ra mang thai con trai!

Mã Lại Tử bị chê bai cũng không dám nói gì, bởi vì anh ta cũng rất tiếc nuối, cũng muốn mượn gà đẻ trứng mà. Nhưng đã lâu như vậy rồi mà vợ Đinh chẳng mang thai, quả là đáng tiếc.

Nhưng mà Thẩm Tòng Dân không phải là Mã Lại Tử, thấy vợ Đinh còn dám chê anh ta, anh ta liền làm cho con dâu cả nhà họ Đinh c.h.ế.t đi sống lại.

Khiến con dâu cả nhà họ Đinh ôm anh ta hôn không ngừng, hôn một cái là la lên anh yêu.

Loading...