Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 233

Cập nhật lúc: 2024-10-20 22:48:46
Lượt xem: 5

Cũng bởi vì có loại phấn rôm này nên hai đứa nhóc Mặt Trời Nhỏ và Mặt Trăng Nhỏ mới không nổi rôm sảy gì, trên người lúc nào cũng thơm phức.

Những người trong thôn lại học thêm điều mới lạ.

Thật đấy, sống từng ấy năm cũng chưa thấy cách nuôi con như vợ Thế Quốc.

Dùng câu nói được yêu thích nhất của những phụ nữ trong thôn chính là những công tử tiểu thư địa chủ trước kia cũng không dám nuôi như thế!

Nhưng thích nói thì cứ nói, nói chung Tô Tình mặc kệ, vả lại trẻ con nổi rôm sảy rất khó chịu, đặc biệt là rất khó giữ, người bị hành hạ chẳng phải là người lớn sao?

Mặt Trời Nhỏ và Mặt Trăng Nhỏ bởi vì có người mẹ Tô Tình chăm sóc rất tốt nên ở thời tiết này hai anh em họ vẫn mập mạp bụ bẫm khỏe mạnh, không có bệnh tật gì cả.

Ngược lại người lớn như Vệ Thế Quốc gần đây lại nóng trong người.

Hôm nay Tô Tình đã nấu cho anh một nồi nước đắng để hạ hỏa, đợi anh tan làm sẽ bảo anh uống một chút.

Vệ Thế Quốc vừa uống nước đắng vừa nhìn vợ mình nói: "Vợ à, em cho anh uống cái này không có ích gì đâu."

Tô Tình nhìn ánh mắt của anh, có chút ngơ ngác, cô có thể nhìn thấy sự oan ức trong đó.

Vệ Thế Quốc có thể không uất ức sao? Đã bao lâu rồi anh không đụng vào vợ mình chứ?

Khi mang thai hai đứa con, anh thật sự không dám động vào vợ mình, cho dù vợ muốn nhưng anh cũng chỉ ôm hôn an ủi một chút, thật sự không dám đụng vào người cô, lỡ như làm con bị thương thì sao?

Tô Tình nếu biết chắc chắn sẽ nói anh đã nghĩ quá nhiều, trong lúc mang thai cô chú ý rất kỹ, muốn lần nào đâu chứ?

Lại nói đến góc độ của Vệ Thế Quốc, sau này vợ anh sinh con phải ở cữ thì càng không cần phải nói, nhưng mà ở cữ xong, vợ cũng không cho anh đụng vào.

Cái này đúng là muốn mạng người mà, khó chịu c.h.ế.t đi mất.

Tô Tình ho khan vài tiếng, cơ thể cô đã sớm hồi phục rồi, sớm đã có thể làm chuyện vợ chồng nhưng cô lại không muốn.

Tất nhiên không phải cự tuyệt Vệ Thế Quốc, cô và anh có chuyện gì chưa làm qua, có cần phải kiểu cách như vậy sao?

Nguyên nhân lớn nhất là do thể chất của cô, cũng biết đấy, có chút đáng sợ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-233.html.]

Bởi vì đây là thể chất dễ dính bầu điển hình, cũng không có phòng bị an toàn nào cả, bây giờ mới sinh xong hai đứa con, nếu lỡ như, cô nói là lỡ như lại dính bầu thì làm sao đây?

Vì vậy khi đối mặt với sự bày tỏ của anh trong đêm tối, Tô Tình vẫn rất kiên quyết từ chối anh, đến hôn cũng không cho hôn, sờ cũng chẳng được sờ bởi vì hôn hít sờ mó một lúc cô sợ mình sẽ không kháng cự nổi sức mê hoặc của đàn ông.

Nhưng mà cô cũng coi như có lương tâm, nhìn người này khó chịu như thế, cô còn muốn dùng tay giúp anh giải quyết nhưng bây giờ anh đã bị cô nuôi đến mức kén chọn, anh không muốn cô dùng tay mà chỉ muốn hòa làm một với cô mà thôi.

Anh thà nín nhịn cũng không để cô ra tay.

Vì vậy Tô Tình cũng mặc kệ anh, để mặc anh nín nhịn vậy.

Nhưng không, người này đã bốc hỏa rồi, đều là lửa tà khó lòng tan biến đi.

"Thế em có cách gì chứ, anh lại không có thời gian đến bệnh viện làm." Mặc dù hơi bất công với anh nhưng Tô Tình vẫn phải cứng rắn nói.

Anh phải đi làm không rảnh, cô phải chăm con cũng không có thời gian, hai đứa con bây giờ vẫn chưa thể rời khỏi cô, đặc biệt là khi đi đi về về thành phố phải mất hơn nửa ngày trời.

Vệ Thế Quốc hít một hơi thật sâu, anh cảm thấy vợ mình đúng là do ông trời phái xuống để thử thách mình.

Buổi tối hai người lại nằm trên một chiếc giường nhưng chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn.

Tô Tình thấy bộ dạng cách xa mình thì có chút mắc cười, bây giờ anh cũng rất tự giác, trước đây còn muốn ôm hôn cô mà bây giờ đến sờ anh cũng không dám sờ một cái, nếu không thứ chào đón anh chính là một trận cực hình.

Thứ cực hình này có tên là ‘lửa dục vọng thiêu đốt'.

Xin nghỉ phép đến Thành phố lấy đồ là chuyện không thể nào, Vệ Thế Quốc đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng đợi đến ngày đến chỗ giao dịch.

Tối hôm đó anh cũng rất nôn nóng đến chỗ giao dịch.

Lần trước khi đến đây đã bảo người đàn ông có râu giúp đỡ tìm thứ dùng để tránh thai, người đàn ông có râu cũng chán nản, lúc này ai mà dùng thứ này chứ?

Trực tiếp làm là được rồi, hai vợ chồng đâu phải người lạ mà cần gì phải dùng thứ này chứ? Anh ta cũng cảm thấy mới mẻ nên thử với vợ mình nhưng chẳng thoải mái chút nào cả.

Nhưng mà khách hàng cần thì anh ta cũng sẽ không hỏi gì cả, cứ mang đến là được rồi, cả một hộp lớn.

Vệ Thế Quốc rất hài lòng, một hộp lớn này cũng đủ dùng một thời gian đấy.

Anh dặn dò lần sau sẽ lấy nữa, sau đó trả tiền, anh mang theo những món đồ khác nhanh chóng phi như bay về nhà.

Loading...