Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 232

Cập nhật lúc: 2024-10-20 22:48:34
Lượt xem: 4

Con dâu nhà họ Đinh đánh nhau với chị dâu cả Thẩm còn tưởng rằng Vương San Hô sẽ sinh ra cái thứ lỗ vốn kia, xem cô ta đến lúc đó làm sao mà đắc ý được nữa, cô ta sẽ nguyền rủa Vương San Hô sinh ra con gái.

Nhưng ai ngờ lại thật sự tốt số như vậy, quả thật sinh ra con trai!

Bây giờ người trong thôn cũng đều đang cảm khái, đều nói Vương San Hô tốt số, sinh ra được một đứa con trai, sau này về thành phố, nhất định là sẽ được đi theo về hưởng phúc.

Làm cho con dâu nhà họ Đinh ghen tị đến đỏ cả mắt, sao bọn họ muốn con trai lại dễ dàng như vậy, còn cô ta muốn con trai lại khó khăn như thế chứ? Chính là do nhà họ Đinh hại, nếu không thì tại sao lại không có con trai được?

Mặc dù nhà họ Vương bên kia vì vui mừng nên cũng không tìm cô ta và chị dâu cả Thẩm để lôi thôi, nhưng thanh danh nên thối thì vẫn thối, tỷ như Thẩm Tòng Dân, tỷ như con dâu nhà họ Đinh.

Bây giờ con dâu nhà họ Đinh bị không ít người độc thân không lấy được vợ trêu ghẹo.

Cũng làm cho không ít chị em phụ nữ trong thôn vô cùng khinh bỉ.

Trước kia chẳng qua là đồng tình cô ta không có con trai, dẫu sao thì đàn bà nông thôn không có con trai thì đứng sẽ không vững, nhưng bây giờ lại chẳng hề đồng tình một chút nào nữa.

Không những không đồng tình, mà còn hết sức phòng bị, rất sợ cô ta tới quyến rũ chồng của mình, cái điệu bộ không biết xấu hổ kia chuyện gì mà chẳng làm ra được? Nhà họ Đinh cũng điên rồi, vì muốn có con trai thừa kế hộ khẩu mà lại cũng không ngăn cản, cứ để mặc như vậy.

Thẩm Tòng Dân vì danh tiếng không được tốt, nên cũng đá thúng đụng nia, cũng không che giấu chuyện có qua lại với con dâu nhà họ Đinh nữa.

Chị dâu cả Thẩm làm ầm ĩ một lần anh ta đánh một lần, có một lần cuối cùng vẫn là con trai lớn của chị dâu cả Thẩm đứng ra, trực tiếp che chở của mẹ cậu ta, trừng hai mắt nói: "Ông đánh mẹ tôi một lần nữa xem, xem sau này chúng tôi có phụng dưỡng cho ông không!"

Ba đứa con khác cũng đều che chở cho mẹ bọn chúng.

Thẩm Tòng Dân giận vô cùng, nhưng cũng không thể không nói, chẳng dám đánh lại.

Chị dâu cả Thẩm ôm các con chực khóc, nhưng lại không có sức nữa!

Mấy người con dâu nhà họ Tiền, chị năm Trần ai ai cũng đều thấy xem kịch vui thật đã nghiền, nhưng cũng rất cảm khái, bằng không thì tại sao lại muốn có con trai chứ? Không có con trai thì ai che chở cho mình đây?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-232.html.]

Giống như Trần Quế Hoa, nếu như không có nhiều con trai như vậy, thế thì còn không phải là đã bị Thẩm Tòng Dân đánh c.h.ế.t rồi hay sao?

Con dâu nhà họ Đinh rất đắc ý, bởi vì do chính cô ta giật dây Thẩm Tòng Dân đánh Trần Quế Hoa.

Còn chị dâu cả Thẩm bây giờ lại hận cô ta đến cắn răng nghiến lợi.

Mà lúc này quả phụ Khương dụ dỗ cậu cả Chung đi ly hôn cũng ưỡn cái bụng bầu ra đi bỏ đá xuống giếng cho con dâu nhà họ Đinh, nói cô ta thiếu đàn ông đến điên rồi, vậy mà lại còn dây dưa với cả Mã Lại Tử nữa, thật đúng là loại đàn ông nào cũng muốn, chẳng chọn lựa chút nào cả, chỉ cần là đàn ông thì ai cũng có thể làm cô ta dạng hai chân ra!

Trong thôn vô cùng ầm ĩ, vẫn luôn không thiếu đủ loại chuyện để buôn.

Tô Tình cũng đã được mở mang một phen tục lệ ở nông thôn, ba ngày một chuyện nhỏ, năm ngày một chuyện lớn, thật sự là náo nhiệt cực kỳ, mặc dù không có những thứ như điện thoại di động và tivi, nhưng chuyện trong ruộng ngô kia đúng là thật sự rất ướt át mà.

Tô Tình ở cữ bốn mươi ngày xong, cảm thấy mới chớp mắt đã sáu tháng trôi qua, bây giờ đã là tháng bảy rồi, vẫn chưa bước vào ngày nóng nhất trong năm nhưng vẫn cực kỳ nóng.

Tô Tình lo lắng Mặt Trời Nhỏ và Mặt Trăng Nhỏ sẽ nổi rôm sảy nên đã thoa rất nhiều phấn rôm cho hai anh em, đây là hiệu Đèn Đỏ, ở huyện thành hay Thành phố - nơi nhà mẹ đẻ của cô cũng không có bán, là mẹ cô viết thư đi tìm thím hai, bảo thím ấy gửi qua.

Nói về mối quan hệ chị em dâu, mẹ cô và thím hai cũng khá thân thiết.

Mặc dù ông bà sống ở nhà chú hai nhưng thật ra chỉ là qua đó giúp đỡ chăm sóc cháu trai cháu gái thôi, chú hai của cô ở quân đội, thím hai ở bệnh viện, họ đều rất bận rộn cho nên hai ông ba đã qua đó giúp đỡ chăm các cháu.

Chú ba kết hôn khá trễ, bởi vì kết hôn trễ nên chắc chắn sinh con muộn, đứa trẻ vẫn còn trong độ tuổi đi học.

Mặc dù hai ông bà sống ở nhà chú hai, qua đó giúp đỡ nhà chú hai nhưng bà Tô cũng chưa bao giờ lấy lợi lộc từ người chị em dâu này, kể từ khi hai ông bà sáu mươi tuổi thì mỗi tháng bà cũng đưa tiền sinh hoạt, đến cuối năm cũng sẽ đem tiền sinh hoạt của cả năm gửi qua đó.

Phòng lớn cũng cố gắng làm tròn trách nhiệm nuôi hai ông bà chứ không bảo phòng hai nuôi trọn.

Vì vậy hai chị em dâu thím hai Tô và bà Tô có mối quan hệ cũng khá tốt.

Bao nhiêu năm qua bà Tô cũng chỉ nhờ thím hai Tô một chuyện này thôi, thím hai Tô sao có thể từ chối chứ? Chứ đừng nói đến việc bệnh viện quân y của họ thật sự không hề thiếu loại phấn rôm này.

Họ gửi cho Tô Tình một lúc mười hộp, còn bảo khi nào cô dùng hết hãy viết thư qua, bà ấy sẽ gửi tiếp.

Loading...