Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 234

Cập nhật lúc: 2024-10-20 22:48:59
Lượt xem: 10

Lúc trở về nhà đã mười hai giờ mấy rồi, Tô Tình và hai đứa con đang ngủ ngon lành trong mùng.

Nghe thấy tiếng động, Tô Tình cũng mở mắt ra, Vệ Thế Quốc biết cô chăm con rất cực khổ nên bảo cô hãy ngủ tiếp, lúc này Tô Tình mới tiếp tục đi ngủ.

Một lúc sau hai đứa con bắt đầu khóc òa lên.

Vẫn là Vệ Thế Quốc đứng dậy thay tả cho hai anh em Tiểu Vệ, khi thay tả xong thì xoa chút phấn rôm, lúc này mới ôm qua đưa vợ mình cho bú.

Tô Tình ngủ đến mức mơ mơ màng màng nhưng bây giờ cũng đã luyện thành thứ bản lĩnh nhắm mắt cho con bú, vừa nhận lấy liền b.ú ngay.

Vệ Thế Quốc lại vỗ vỗ hai anh em chúng vài cái, người cha bỉm sữa này hoàn thành rất tốt đấy.

Dọn dẹp cho hai anh em xong xuôi, ăn uống no say, một lúc sau lại chìm vào trong giấc ngủ.

Lúc này Vệ Thế Quốc lại lấn qua ôm lấy vợ của mình.

Tô Tình cảm thấy bên cạnh mình đang có một cái lò lửa nóng hổi, đúng là cực kỳ nóng bức.

"Vợ ơi." Giọng nói Vệ Thế Quốc tràn đầy hưng phấn.

Tô Tình cũng đã lâu lắm rồi không dám cùng anh có tiếp xúc cơ thể, bây giờ bị anh đụng chạm như thế khiến cơ thể cô có chút mềm nhũn.

"Không được, rất dễ có thai." Tô Tình thỏ thẻ nói.

"Lấy về rồi." Vệ Thế Quốc nghe thấy giọng nói yêu kiều nhỏ nhẹ của vợ mình, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, anh nói.

Ngay lúc nãy anh còn châm đèn nghiên cứu một chút nên biết cách sử dụng.

Tô Tình hơi ngơ ngác một chút nói: "Anh đi bệnh viện từ khi nào thế?"

"Không có đi bệnh viện, lần trước anh nhờ người lấy cho anh đấy." Vệ Thế Quốc lấy một cái cho cô xem.

Tô Tình nghe thế còn do dự cái gì chứ? Thực sắc, tính dã đấy!

Tối nay Vệ Thế Quốc quả thực rất hạnh phúc.

Ngày hôm trước còn nóng trong người, chỉ một buổi tối thôi mà hôm nay ngọn lửa đang bốc ngùn ngụt bỗng dập tắt, cộng thêm vài cơn mưa phùn lất phất, có lẽ cây cối hoa lá cũng sắp sinh sôi rồi.

Buổi sáng Vệ Thế Quốc ăn uống no say liền đi làm, Tô Tình vẫn còn đang nằm ngủ say trên giường.

Cũng là Mặt Trời Nhỏ và Mặt Trăng Nhỏ đều đã thức giấc muốn ăn sáng nên Tô Tình mới thức dậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-234.html.]

Nhưng vùng eo có chút đau nhức, không cần nói cũng biết do ai hành hạ rồi.

Nghĩ đến bộ dạng nhiệt tình của Vệ Thế Quốc tối qua, Tô Tình sâu sắc cảm thấy đàn ông không thể để họ nín nhịn quá lâu, nếu không khi họ tìm được thịt để ăn thì họ sẽ không dễ dàng nhả ra đâu.

Tối qua hành hạ đến nửa đêm sau, dùng mất ba cái mới coi như xong việc!

Bà Đường cũng là người từng trải nên sao có thể không biết tình cảm của hai vợ chồng họ rất tốt chứ, đợi Tô Tình cho hai đứa nhóc b.ú xong, bà ấy thay bỉm xong xuôi liền đi ra ngoài dạo để Tô Tình ăn sáng xong lại đi ngủ tiếp.

Tô Tình: "..."

Không dám ngủ tiếp, cô thức dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng và rửa sạch sẽ đống tả trong nhà.

Sau khi bận rộn đống việc nhà xong, Tô Tình nhìn thời gian đã hơn chín giờ mấy gần mười giờ rồi.

Vì vậy mới nói chứ, ở nhà chăm con làm việc nhà thật sự không đơn giản chút nào, cũng chỉ sung sướng hơn so với việc đi ra ngoài cày ruộng một chút thôi.

Cô bận xong liền bắt đầu nhào bột, trưa nay sẽ ăn màn thầu.

Sau khi đóng cửa lại Tô Tình mới ra ngoài tìm hai đứa con nhưng mà đi được một đoạn đã nhìn thấy bà Đường đang đẩy hai đứa nhỏ quay về.

Hai anh em đắp chăn ngủ say trên chiếc xe đẩy.

"Ngủ rồi ạ?" Tô Tình cười nói.

"Ừ." Bà Đường gật đầu.

"Đúng là giỏi ăn giỏi ngủ, cũng sắp hai tháng rồi." Tô Tình nhìn hai anh em, bất lực nói.

"Giỏi ngủ mới lớn được, thế này mới khỏe mạnh." Bà Đường từ ái nói, bà ấy thật sự rất thương hai đứa nhóc.

Tô Tình ôm hai đứa con vào trong nhà ngủ, khi nhìn thấy khuôn mặt của hai con, trái tim cô như tan chảy.

Trần Tuyết sảy thai, chuyện này xảy ra rất đột ngột.

Là khi cô ta đang làm việc trên đồng thì bỗng nhiên cảm thấy đau bụng, người phụ nữ phía sau liền phát ra tiếng kêu thất thanh, lúc này cô ta mới nhìn thấy quần của mình chỉ toàn là m.á.u thôi!

"Cô út, sao em lại chảy nhiều m.á.u thế?" Chị năm Trần kinh ngạc nói.

"Em, em đau bụng quá." Sắc mặt Trần Tuyết cũng trở nên trắng bệch, dù sao cũng không hiểu những thứ này nên sắc mặt cũng trắng bệch đi.

Bình thường nhân duyên của Trần Tuyết cũng không tệ, cô ta nhanh chóng được người làm cái nạng khiêng về nhà.

Cuối cùng đã tìm được một đại phu chân đất khám cho và xác định là đã sảy thai.

Loading...