VỌNG XUYÊN - CHƯƠNG 4

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:06:18
Lượt xem: 10

Cơ Phàm quả thực là người biết quan tâm đến người khác.

 

Ngay ngày thứ hai sau khi thành thân, hắn đã đích thân ra chợ mua thịt thăn cừu, tận tay xuống bếp vừa hấp vừa kho.

 

Trên bàn ăn, Hạ Hằng Xuyên tao nhã gắp một miếng cho vào miệng, chưa kịp nhai hai lần đã nhăn mặt nuốt xuống.

 

Thấy vậy, ta bèn đổ cả đĩa thăn cừu kho vào chén của Cơ Phàm, "Nhìn hai người ân ái yêu thương, chung sống hòa thuận với nhau như vậy, bản công chúa vô cùng vui mừng."

 

Cơ Phàm liếc mắt, khẽ cong môi, từ trong n.g.ự.c áo lôi ra một cây quạt, nhàn nhã phe phẩy.

 

Vẻ đẹp của hắn vốn đã sắc sảo vô cùng, nay lại càng làm lu mờ tất cả mọi người có mặt trong phòng.

 

"Công chúa định khi nào mới ban danh phận cho ta?"

 

Danh phận?

 

Ta thật sự chưa từng nghĩ đến điều này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vong-xuyen/chuong-4.html.]

 

Ta quay qua hỏi ý kiến của Hạ Hằng Xuyên, hắn cau mày trầm ngâm hồi lâu, “Công chúa và Cơ công tử có mối quan hệ gì a?”

 

Hắn thật không biết, hay chỉ đang muốn thử lòng ta?

 

Ta và Cơ Phàm nhìn nhau mỉm cười, mối quan hệ mập mờ này của chúng ta tuy không cần lời nói nhưng ai cũng cảm nhận được, chẳng thể chối cãi.

 

Hắn cụp mắt xuống, có chút buồn bã, “Hay là công chúa đợi vào cung, thần thử hỏi ý phụ hoàng mẫu hậu xem sao?”

 

Đây chẳng phải lời uy h.i.ế.p trắng trợn à? Phu quân của ta, ôn nhu như ngọc, đĩnh đạc nho nhã, vậy mà lại dùng đến chiêu này.

 

Ta bèn đem đổ hết đĩa thăn cừu hấp còn lại vào chén của hắn.

 

"Phò mã, trước tiên chàng hãy dùng cơm, chuyện khác chúng ta sẽ tính sau."

 

Cơ Phàm còn muốn nói gì đó, nhưng bị ta dùng ánh mắt ngăn lại.

 

Yêu thương hòa thuận, dùng cơm trong không khí vui vẻ đầm ấm chẳng phải tốt hơn sao?

Bình luận

3 bình luận

Loading...