Chạm để tắt
Chạm để tắt

Vấy Bẩn Đóa Bạch Liên Kia - 11. Cuồng Hoan Loạn Dục

Cập nhật lúc: 2024-07-27 11:00:59
Lượt xem: 34

Bạch Tùng Bách đoán rằng, với tinh thần đang mê muội vì điều ác, chắc chắn Bạch phu nhân sẽ tiếp tục khoe khoang những việc mà bà ấy đã làm. Quả nhiên, ngay sau đó, giọng đắc ý của Bạch phu nhân lại vang lên mà không cần Bạch Hồng Lan phải hỏi:

 

- Con có biết ta đã làm gì không? Ta đã về sơn trại của nghĩa phụ, mang về một loại thuốc đặc biệt. Chính loại thuốc này đã giúp cho ta và sẽ giúp cho con không cần phải làm gì mà vẫn có thể chứng kiến những ả tiện nhân đó thân tàn ma dại.

 

Bạch Hồng Lan không nén nổi tò mò và phấn khích, hào hứng hỏi:

 

- Đó là thuốc gì mà thần kỳ đến như vậy?

 

- Thuốc đó được gọi là Cuồng Hoan Loạn Dục, được điều chế ra để tăng cường sự si mê của nam giới trong việc phát tiết dục vọng. Một khi có kẻ uống phải Cuồng Hoan Loạn Dục, thì từ cơ thể của kẻ đó sẽ tiết ra một mùi hương khiến cho tất cả các giống đực đều si mê đến không thể cưỡng lại được, trong bản năng luôn thôi thúc phải hoan lạc với kẻ đó cho bằng được mới thôi.

 

Bạch Hồng Lan nghe đến đó thì trầm trồ:

 

- Thật thần kỳ. Mẹ, vậy là mẹ đã cho ả tiện nhân kia uống thuốc đó hả? Mụ ta không hề hay biết sao? Ngay cả cha của con cũng không biết sao?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vay-ban-doa-bach-lien-kia/11-cuong-hoan-loan-duc.html.]

Bạch phu nhân lại có dịp đắc ý khoe khoang:

 

- Dĩ nhiên là không ai biết. Bởi vì trong mắt của cha con, ta vốn đã bị ông ấy lừa gạt, xem ả tiện nhân kia là biểu muội của chính mình, tin rằng cái thai trong bụng ả là do gã hôn phu đã mất tích của ả để lại. Còn ả tiện nhân kia điên dại như vậy, ả càng một mực tin tưởng ta, xem ta là chỗ dựa tinh thần. Thế nên, những chén thuốc dưỡng thai cho ả đều do ta đích thân sắc, tận tay mớm, ả ta đều ngoan ngoãn uống sạch.

 

Thuốc dưỡng thai? Bạch Tùng Bách ngồi nghe lén bỗng sửng sốt như có tia sét vừa đánh qua ngang mày. Mẫu thân của chàng đã hạ độc dược vào trong chén thuốc dưỡng thai, nghĩa là bà ấy không chỉ hãm hại Liễu Ngọc Hà mà còn gián tiếp hủy hoại luôn cả Bạch Ngọc Liên sao? 

 

Trong phòng, Bạch Hồng Lan cũng nghĩ ra được điều đó, hớn hở reo lên:

 

- Mẹ, nói như thế có nghĩa là ả tiểu tiện nhân Bạch Ngọc Liên cũng bị trúng độc Cuồng Hoan Loạn Dục kia sao? Nhưng mà mẹ có chắc là thuốc đó có tác dụng không?

 

- Dĩ nhiên là có tác dụng. Năm đó, chính mắt ta đã chứng kiến, loại thuốc kia đã khiến Liễu Ngọc Hà trở thành mồi ngon cho cả đàn súc vật kia phát tiết dục vọng cho đến mức sinh non mà c.h.ế.t đi vẫn không nhắm mắt. Sau đó, con bé tiện chủng của ả ta cũng suýt bị lũ súc vật kia xâu xé, nếu như đại ca của con không chạy tới thì có lẽ con tiểu tiện nhân kia cũng không thể tồn tại tới bây giờ. Không chỉ vậy, con cho rằng vì sao cha của con và đại ca của con, kể cả toàn bộ đám nam nhân trong thôn này đều si mê con tiểu tiện nhân đó như thế? Bởi vì ngay từ khi nó còn bé, ta đã trộn Cuồng Hoan Loạn Dục vào trong sữa và thức ăn của nó mỗi ngày. Thế nên lượng chất độc trong cơ thể của nó còn nhiều hơn và ngấm sâu hơn so với ả tiện nhân mẹ của nó. Vì vậy ta mới bảo con đừng quá nôn nóng, chẳng mấy chốc nữa thôi, tiểu tiện nhân sẽ trở thành mồi ngon cho rất nhiều giống đực chà đạp. Hiểu không?

 

Không gian bỗng chìm vào yên lặng một lúc lâu. Có vẻ như cả Bạch Hồng Lan cũng bị chấn động không ít. Bạch Tùng Bách ngồi thẫn thờ c.h.ế.t lặng cho đến khi Bạch phu nhân và Bạch Hồng Lan rời khỏi phòng mà chàng vẫn chưa thể trấn tỉnh lại được.

 

 

Loading...