Chạm để tắt
Chạm để tắt

Vấy Bẩn Đóa Bạch Liên Kia - 12. Tiên Nữ Đi Lạc

Cập nhật lúc: 2024-07-27 11:01:20
Lượt xem: 11

Trong lúc Bạch Tùng Bách còn đang thất hồn lạc phách ở một góc kín cạnh cửa sổ phòng riêng của Bạch phu nhân thì Bạch Ngọc Liên đã tắm rửa xong. Nước lạnh quả nhiên đã giúp nàng tỉnh táo hơn nhiều, không còn bị cảm giác rạo rực của giấc mộng kỳ lạ kia chi phối nữa. Tâm trạng nhẹ nhõm hơn, Bạch Ngọc Liên khoác áo đi dạo hoa viên. Nàng muốn đến bên hồ sen trong vườn nhà để ngắm những đóa hoa tinh khôi, nhằm xóa nhòa hình ảnh những cánh hoa sen dập nát vẫn còn ám ảnh trong trí nhớ.

 

Trời đã chớm về chiều, ánh nắng vàng vọt chiếu xuống cành lá khiến không gian như chòm trong hũ mật sóng sánh. Vườn hoa trong nắng chiều cũng rực lên một màu óng ánh khiến Bạch Ngọc Liên có cảm giác chếnh choáng như đang say. Nàng thả nhẹ chân, chậm rãi bước từng bước, cố nén cảm giác nôn nao đang dâng trào trong dạ. Dường như linh tính của nàng đang muốn báo hiệu một điều gì đó. Bạch Ngọc Liên thoáng lo lắng nhưng vẫn không dừng lại. Mỗi khi tâm trạng không tốt, nàng đều ra vườn ngắm hoa để giữ bình tĩnh. Lần này cũng vậy, Bạch Ngọc Liên hy vọng rằng những đóa hoa tươi thắm trong vườn kia sẽ giúp nàng vơi bớt nỗi bồn chồn.

 

Thế như khi Bạch Ngọc Liên ra đến vườn hoa thì tâm trạng của nàng lại càng thêm rối loạn. Bởi vì trong vườn hoa hôm ấy, nơi cái đình nhỏ làm nhà thủy tạ, có một chàng trai văn nhã tuấn tú đang đứng nhìn nàng đến ngẩn ngơ. Chàng trai đó chính là Trì Thanh Đường.

 

Trời vừa sang chiều, Trì Thanh Đường mang lễ vật sang Bạch gia trang để tìm Bạch Tùng Bách nói lời cảm tạ sư đệ đã giúp chàng tìm được nơi ở trọ. Thế nhưng Bạch trang chủ lại không thể tìm được Bạch Tùng Bách để đón tiếp khách quý. Vậy là Bạch lão gia mời Trì Thanh Đường đến vườn hoa để chờ đợi. Trì Thanh Đường vốn tưởng chỉ làm theo đúng lễ nghĩa, nào ngờ chàng lại có dịp gặp gỡ với nàng tiên trong lòng mình.

 

Lúc Bạch Ngọc Liên vừa xuất hiện từ xa, Trì Thanh Đường đã trông thấy nàng. Dưới ánh chiều vàng ươm, Bạch Ngọc Liên như một tiên nữ đi lạc xuống trần gian. Làn da trắng nõn nà của nàng ánh lên trong nắng như đóa hoa khoe cánh mịn màng, mái tóc dài đen nhánh buông dài óng ả đến thắt lưng càng tôn lên vóc dáng uyển chuyển tha thướt. Thiếu nữ yểu điệu bước đi chậm rãi dọc theo con đường nho nhỏ xuyên qua thảm cỏ xanh mướt khiến tinh thần của chàng thư sinh Trì Thanh Đường như mê man lạc vào ảo mộng chốn bồng lai tiên cảnh.

 

Khi Bạch Ngọc Liên tiến đến gần bờ hồ, gương mặt xinh đẹp sắc sảo của nàng càng thêm hiện rõ, làm cho thâm tâm của Trì Thanh Đường càng thêm nhộn nhạo như lộc non mùa xuân gặp mưa phùn lất phất, xôn xao muốn đ.â.m chồi. Bạch Ngọc Liên nhìn thấy Trì Thanh Đường thì vô cùng ngạc nhiên. Đôi mắt hồ thu của nàng mở lớn, long lanh chẳng kém gì mặt nước đang sóng sánh cạnh đó. Trì Thanh Đường vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn nàng tiên trong mộng, không hề phản ứng. Bạch Ngọc Liên đành hắng giọng, hỏi trước:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vay-ban-doa-bach-lien-kia/12-tien-nu-di-lac.html.]

- Trì công tử, sao công tử lại đứng ở đây?

 

Lúc này Trì Thanh Đường mới giật mình sực tỉnh. Nhận ra bản thân đã thất lễ, chàng ngượng ngùng mỉm cười, nhỏ nhẹ giải thích:

 

- Tiểu sinh đến tìm lệnh huynh, nhưng đệ ấy đi vắng. Lệnh phụ bảo tiểu sinh đến đây chờ. Không biết tiểu thư sẽ đến đây, tiểu sinh thất lễ, xin tiểu thư đừng trách.

 

Giọng nói của Trì Thanh Đường trong mát như nước suối, vô cùng dễ nghe. Bạch Ngọc Liên bỗng có cảm giác đôi gò má nóng bừng. Nàng cúi đầu, thẹn thùng đáp:

 

- Vậy công tử cứ ở đây chờ, đại ca của tiểu nữ có lẽ cũng sớm về thôi. Tiểu nữ xin cáo lui.

 

Nói rồi, Bạch Ngọc Liên nhún chân thi lễ và lùi lại một bước.

 

Loading...