Chạm để tắt
Chạm để tắt

Vấy Bẩn Đóa Bạch Liên Kia - 10. Sự Thật Rợn Người

Cập nhật lúc: 2024-07-27 11:00:36
Lượt xem: 31

Chưa dừng lại ở đó, những tiết lộ tiếp theo của Bạch phu nhân đã hoàn toàn nhấn chìm Bạch Tùng Bách xuống vực sâu tuyệt vọng và bi phẫn. Bởi vì, từng việc, từng việc được kể ra, như từng nhát búa bổ thẳng vào hình tượng của Bạch lão gia và Bạch phu nhân, khiến từng mảng vôi vữa rơi ra, để lộ từng lớp bản chất xấu xa của song thân phụ mẫu mà Bạch Tùng Bách vẫn luôn tự hào.

 

Sau khi tận mắt chứng kiến thảm cảnh của Liễu Ngọc Hà trong sơn trại của sơn tặc, Bạch phu nhân giả vờ trở thành nạn nhân, thất thểu chạy đến báo quan. Khi quan huyện phái binh lính đến vùng chân núi ấy thì đám sơn tặc đã ném Bạch Chính Nhân và Liễu Ngọc Hà ra khỏi sơn trại. Bạch phu nhân lại tiếp tục giả vờ như không biết đã có chuyện gì xảy ra, đưa phu quân và biểu muội của phu quân về Bạch gia trang, tận tâm tận lực chăm sóc, chạy chữa. Bạch lão gia vốn chẳng bị chút tổn hại nào, chẳng mấy chốc đã khỏe mạnh như trước. Tất cả gia nhân, tỳ nữ của họ cũng đã được đám sơn tặc nhốt riêng, không hề tạo ra thương tổn. Chỉ có Liễu Ngọc Hà là bất hạnh bị vùi dập lăng nhục đến tột cùng. Thế nên, người thật sự là nạn nhân trong việc này chỉ có một mình Liễu Ngọc Hà. Sau khi thoát khỏi sơn trại, Liễu Ngọc Hà đã trở nên điên dại, thần trí bất thường.

 

Tiếp đó, Bạch Chính Nhân đã thừa lúc Liễu Ngọc Hà không còn minh mẫn mà lừa gạt biểu muội, giả làm hôn phu của nàng ta, liên tục đẩy ngã thân thể mềm yếu ấy để thỏa mãn dục vọng đê hèn của bản thân ông ta. Kết quả, sau nửa năm điên dại, Liễu Ngọc Hà được đại phu chẩn đoán rằng đã mang thai hơn ba tháng. Nhẩm tính thời gian, Bạch Chính Nhân cho rằng cái thai đó chính là m.á.u thịt của ông ta. Cho nên, khi đứa bé được sinh ra, Bạch Chính Nhân đã đặt tên cho cô bé là Bạch Ngọc Liên và vẫn luôn đinh ninh đó là con gái ruột của mình.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vay-ban-doa-bach-lien-kia/10-su-that-ron-nguoi.html.]

Thế nhưng, ở hiện tại, Bạch phu nhân đã kể cho Bạch Hồng Lan nghe, đồng thời gián tiếp tiết lộ cho Bạch Tùng Bách biết, một sự thật rợn người. Trong suốt nửa năm đó, những lúc Bạch Chính Nhân ra ngoài làm ăn hoặc cùng khách nhân giao tế, Bạch phu nhân đều nhốt Liễu Ngọc Hà trong phòng kín và đưa rất nhiều nam nhân đến để làm nhục nàng ấy. Đám nam nhân ấy đều là những người xa lạ, không hề có liên hệ hay quen biết gì với Bạch gia trang. 

 

Đến tận bây giờ, Bạch phu nhân cũng không biết chính xác được ai là cha ruột của Bạch Ngọc Liên. Bởi vì những kẻ đã phát tiết dục vọng lên cơ thể của Liễu Ngọc Hà có số lượng quá nhiều, lại đều chỉ là những người chưa từng quen biết. Đó có thể là những kẻ lang thang đi ngang Hạnh Hoa thôn, cũng có thể là khách làng chơi từ phương xa tới, thậm chí còn có cả những gã ăn mày. Không chỉ vậy, cơn ganh tị và ghen tuông của Bạch phu nhân còn kinh khủng tới mức bà ấy trở nên điên cuồng. Cho đến hiện tại, khi nhắc lại việc đó, Bạch phu nhân vẫn còn nghiến răng nghiến lợi khiến giọng nói trở nên vặn vẹo;

 

- Ta thật sự không hiểu, ả tiện nhân đó có gì hơn ta? Tại sao ả đã trở thành giẻ rách, đã là tàn hoa bại liễu mà vẫn được cha của con yêu chiều sủng ái? Ả ta đã điên điên dại dại, không dám đến gần ai, luôn sợ hãi con người, cha của con lại còn dám bỏ ra cả trăm lạng vàng, mua về một đàn chó để ả ta giải khuây. Ha ha ha… Hay cho tấm lòng vì biểu muội phân ưu của ông ta. Nếu ông ta đã muốn cho biểu muội bầu bạn với chó, ta cũng không ngại giúp thêm một tay…

 

Bạch Tùng Bách ngồi nấp ngoài cửa sổ đưa cả hai tay lên bịt tai. Chàng không muốn phải nghe thêm nữa, nhưng sâu trong thâm tâm chàng lại vẫn muốn biết rốt cuộc thì mẫu thân của chàng đã tạo ra ác nghiệt gì.

Loading...