Chạm để tắt
Chạm để tắt

Vấy Bẩn Đóa Bạch Liên Kia - 9. Vừa Tàn Nhẫn Vừa Độc Ác

Cập nhật lúc: 2024-07-27 11:00:14
Lượt xem: 17

Thế nên, bọn sơn tặc kia đã cố ý để cho Bạch phu nhân có thể “tìm đường thoát thân” ngay trước mặt của Bạch Chính Nhân và Liễu Ngọc Hà.

 

Bên dưới vách núi đó đã có một nhóm thủ hạ của bà ta chờ sẵn, đón đỡ và đưa Bạch phu nhân về sơn trại, cho bà ta ngồi trong mật thất, nhàn nhã ăn bánh, uống trà và “thưởng thức” những cảnh tượng thê thảm của Liễu Ngọc Hà mà chính bà ta đã phân phó cho sơn tặc thực hiện.

 

Bạch Tùng Bách nghe giọng nói quen thuộc của mẹ mình mà như nghe được tiếng âm u vang lên từ địa ngục. Bạch phu nhân vẫn không hề hay biết việc xấu của bà ta đã lọt vào tai của con trai đang ngồi ẩn mình ngoài cửa sổ. Bà ta đã chìm vào trong hồi ức đầy khoái trá và hả hê. Giọng của bà lạnh lùng, nanh ác:

 

- Ta đã dùng danh nghĩa của lão trại chủ, ban thưởng ả tiện nhân đó cho tất cả thành viên của sơn trại. Ha ha ha… con không biết đâu, ả ta vùng vẫy, giãy giụa rất kịch liệt. Tiếng kêu khóc, gào thét của ả, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rất rõ. Không chỉ vậy, ta còn để cho cha của con có mặt ở tại nơi đó, để ông ấy cũng có thể tận mắt chứng kiến sự dơ bẩn của ả biểu muội luôn ra vẻ thanh cao kia. Ha ha ha… nét mặt của ông ấy lúc đó cũng khiến ta vô cùng thỏa mãn.

 

Tiếng cười của Bạch phu nhân vang vọng trong căn phòng, vẳng ra khung cửa sổ nghe như tiếng quỷ khóc đòi mạng. Bạch Tùng Bách ngồi lặng người, toàn thân như rét run, lạnh thấu cả tâm can. Mẫu thân của chàng, người phụ nữ dịu hiền, nhân hậu luôn hòa ái với mọi người, hóa ra lại là con nuôi của thủ lĩnh một đám sơn tặc độc ác. Không chỉ trên danh nghĩa, bà ấy còn có thể dựa vào cha nuôi của mình để ra lệnh cho sơn tặc làm việc ác. Và việc ác mà bà ấy vô cùng thích thú là hài lòng lại chính là việc hủy hoại một người phụ nữ khác, là biểu muội của chồng, chỉ vì bà ấy nghi ngờ và ghen tuông. Bạch Tùng Bách thẫn thờ ngước nhìn tán lá đang đung đưa trong vườn mà trong lòng cũng vô cùng chao đảo. Chàng hy vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, hy vọng rằng chỉ chốc lát nữa thôi chàng có thể tỉnh dậy và mẫu thân của chàng vẫn là vị mẫu thân mà chàng hết lòng kính trọng, yêu thương.

  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vay-ban-doa-bach-lien-kia/9-vua-tan-nhan-vua-doc-ac.html.]

Thế nhưng, thời gian trôi qua, Bạch Tùng Bách chẳng những không tỉnh dậy từ một cơn ác mộng này, thậm chí chàng còn bị nhấn chìm thêm vào một cơn ác mộng khác. Bởi vì trong phòng lại vang ra âm thanh của cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con. Bạch Hồng Lan cất giọng đầy khoái trá nhưng vẫn còn hoang mang:

 

- Ban nãy mẹ đã nói, mụ tiện nhân kia là mẹ của con ả tiểu tiện nhân Bạch Ngọc Liên. Như thế, con ả tiểu tiện nhân kia là dã chủng của đám sơn tặc kia? Nhưng mà tại sao cha của con lại xem ả ta là con ruột, lại còn cho ả ta mang họ Bạch, nuôi nấng và chăm sóc chẳng kém gì so với con, thậm chí còn có phần nuông chiều hơn cả so với con?

 

Bạch phu nhân hậm hực nói như gầm gừ:

 

- Bởi vì cha của con cũng là một tiện nhân. Hừ, ngay sau khi đám sơn tặc kia thỏa mãn xong, vứt con ả kia đã bị dày vò như một tấm giẻ rách ở phòng nhốt. Cha của con vậy mà… vậy mà lại dám… giở trò cầm thú với biểu muội, mặc cho lúc ấy ả ta đã ngất xỉu, mặc cho thân thể của ả ta vẫn còn đầy những dấu vết mà bọn sơn tặc kia vừa phát tiết dục vọng.

 

- Sao? Sao lại có thể như thế?

 

Trong phòng, Bạch Hồng Lan thảng thốt và giận dữ kêu lên. Ngoài phòng, Bạch Tùng Bách đờ ra như thất hồn lạc phách. Không chỉ mẫu thân của chàng để lộ một bộ mặt khác vừa tàn nhẫn vừa độc ác, mà ngay cả phụ thân của chàng cũng đã cất giấu một bản chất xấu xa, đê tiện đến như thế ư?

Loading...