Chạm để tắt
Chạm để tắt

TÚ NƯƠNG NGÀN NĂM - QU. Ỷ SỰ ĐÔNG GIANG - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-08 22:24:25
Lượt xem: 499

Phàn Ngọc bước tới ấn hắn ta xuống đất, ta nhét một viên thuốc vào miệng rồi đi về phía nguồn phát ra âm thanh, mò mẫm trên bàn, dịch chuyển chiếc ghế, một cánh cửa mở ra. 

 

Mùi tanh tanh xộc thẳng vào mặt khiến ta không thể mở mắt được. 

 

Trên tường có những khuôn mặt xinh đẹp treo trên tường nhưng ta lại không thấy ai cả. 

 

Cho đến khi ta cảm thấy một cái lạnh chạm vào mắt cá chân và còn hơi đau. 

 

Ta nhìn xuống thấy một người phụ nữ có kích thước bằng một em bé, với những nếp nhăn khắp khuôn mặt, mái tóc hoa râm nằm trong nôi. 

 

Hắn lẩm bẩm: “Ta đói quá, đói quá, đói quá.” 

 

Phàn Ngọc đã phát tín hiệu thông báo cho Tiêu Vương và Mộ Dung Tuyết, người đã đến trước phủ. 

 

Ngô đại nhân đột nhiên nhảy ra, trong tay cầm một lá bùa lao về phía ta.

 

Ta né ngay lập tức, lá bùa dính chặt vào mặt người phụ nữ. 

 

Dông tố đan xen, nến trắng lấy động, người phụ nữ phát ra một tiếng kêu thảm thiết. 

 

Ngô đại nhân nhìn đôi mắt của con gái bị ông đạp dưới chân, phun ra. 

 

Ngô phu nhân đứng dưới mưa như mất hồn. 

 

Ta lấy thông linh kính ra nhìn về quá khứ mà chỉ cảm thấy số phận đang trêu đùa.

 

5.

 

Ngô đại nhân này không phải là nhi tử của Ngô lão gia mà là nghĩa tử mà ông mang về. 

 

Những năm đầu, Ngô lão phu nhân do sinh đại nữ nhi mắc bệnh không dứt, không sinh thêm được một mụn con nào nữa. 

 

Hai người là phu thê từ thời trẻ, tình đầu ý hợp kết thành mối lương duyên.

 

Ngô lão gia cũng chưa bao giờ nạp thiếp nên đem Ngô Trấn đã đưa về làm nghĩa tử. 

 

Ngô Trấn 8 tuổi vào Ngô phủ, khi còn nhỏ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, suýt bị người cha nghiện rượu cờ b.ạ.c bán vào nam phong quán làm tiểu quan.

 

Sau khi bỏ chạy thì được Ngô lão gia đưa vào Ngô phủ. 

 

Ngô Trấn có tư chất thông minh, học hỏi rất nhanh và có đầu óc sáng suốt.

 

Ngô lão gia đã tin tưởng đem toàn bộ gia sản cùng nữ nhi giao cho hắn, đến sau cơn bạo bệnh đã đưa hắn tiếp quản hoàn toàn.

 

Ngô đại tiểu thư tên là Ngô Dao Nhi, nàng rất yêu quý đệ đệ mình. 

 

Tình yêu này cũng khiến Ngô Trấn có tính chiếm hữu và muốn cưới tỷ tỷ làm nương tử.

 

Hắn thi đậu công danh, chu toàn quan trường, hỗ trợ việc kinh doanh của gia đình chỉ để lấy lòng mỹ nhân.

 

Nhưng một ngày nọ, hắn phát hiện ra người mình yêu thực ra đang cặp kè với một con quái vật lông lá và muốn bỏ trốn. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tu-nuong-ngan-nam-qu-y-su-dong-giang/chuong-3.html.]

Vì vậy, hắn nhốt tỷ tỷ mình trong phòng, giống như nuôi thú cưng, mỗi ngày cho nàng ăn một ít đồ ăn. 

 

Con quái vật có mái tóc dài là Mao quỷ. 

 

Mao quỷ tuy cao lớn nhưng thực lực lại như một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa trong phủ có rất nhiều nam nhân khí dương cường đại nên không dám vào. 

 

Cách tu luyện của con quái vật này cũng có hại cho thiên nhiên, họ dựa vào màu sắc để tăng cường tu vi. 

 

Tuy nhiên, trong lòng hắn chỉ có Ngô đại tiểu thư. Hắn không muốn làm điều này chỉ có thể chờ đợi cơ hội. 

 

Ngô đại tiểu thư bị nhốt trong phòng tối tăm một thời gian dài, sau khi bị Ngô Trấn “thuần hóa”, nàng dần trở nên ngoan ngoãn và dần thả lỏng cảnh giác. 

 

Một ngày nọ, Ngô Trấn ra ngoài làm việc vặt, khi trở về thì phát hiện đại tiểu thư đã ch. ế. t nhưng t.h.i t.h.ể vẫn còn ấm. 

 

Hắn ôm xác khóc như điên, cầu xin Mao quỷ cứu mạng nàng, hắn sẽ để họ mãi mãi không bao giờ xa cách. 

 

Mao quỷ học hỏi từ ông lão, hỏi về phương pháp hồi sinh từ cõi ch. ế. t, nhưng được biết trên thế gian không có phương pháp nào như vậy, duyên phận giữa hai người đã kết thúc nên không nên ép buộc nữa. 

 

Cho đến khi, lão hòa thượng có khuôn mặt m Dương tìm được Mao quỷ, đạt được thỏa thuận, mục đích chính là gương mặt kia.

 

Mao quỷ thu thập trái tim của nữ tử thì có thể hồi sinh Ngô đại tiểu thư. 

 

Vì vậy, Mao quỷ quyến rũ nữ tử bằng ảo thuật của mình, hắn sẽ gi. ế. t người để lấy trái tim của họ, còn không quên tăng tu vi. 

 

Trong lòng ta cảm thấy chán ghét, tình yêu thuần khiết nhất trên đời thực sự hiếm có đến thế sao? 

 

Ngô Trấn cưới nương tử sinh con, ngồi ở vị trí hình bộ thượng thư để che dấu chân tướng.

 

Những năm gần đây vô số nữ tử thường xuyên biến mất. 

 

Ngô phu nhân không bao giờ nghĩ rằng phu quân nằm cạnh bà mấy chục năm lại là một á. c quỷ. 

 

Bà liền rút kiếm của thị vệ bên cạnh, một nh. át đ. â. m vào n.g.ự.c Ngô Trấn. 

 

Chúng ta đã không ngăn cản, chân tướng đã được phơi bày, ngày mai sẽ đại cáo thiên hạ, nước bọt của bá tánh có thể nhấn chìm phủ này. 

 

Mao quỷ nhìn một màn này sợ đến phát run, t.h.i t.h.ể khô quéo của Ngô đại tiểu thư bị lá bùa đốt cháy chỉ còn lại một lớp da người nhăn nheo. 

 

Ta đóng đinh những sợi roi còn lại vào cơ thể hắn, tiêu tán tu vi của hắn rồi nhốt vào Ngô phủ, nơi hắn sẽ không bao giờ có thể rời đi. 

 

Ta chỉ thấy tiếc cho Ngô phu nhân cùng nữ nhi của bà. 

 

Ta lấy ra tiêu tông hằng tụ linh kính khâu cơ thể lại với nhau, nhưng đôi mắt đó không thể phục hồi được nữa. 

 

Ta không thể nghịch thiên sửa mệnh, cô nương sau này đầu thai chuyển thế, khả năng hai mắt không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ta chỉ có thể siêu độ, hy vọng rằng số phận nàng ở kiếp sau sẽ không gập ghềnh như vậy. 

 

Mưa đã tạnh. 

 

Mộ Dung Tuyết khóc đến hai mắt đầy nước mắt, trong khi Tiêu vương dâng bữa trưa của mình cho thổ địa trên luống hoa cách đó không xa. 

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.

 

 

“Ta không thể chịu đựng được điều này. Đúng như dự đoán, ta không thể tin vào tất cả những tin đồn.”

Loading...