Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trở thành con gái đại gia - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-06 18:58:23
Lượt xem: 799

3

Bạn thân nhắn tin cho tôi: [Táo Táo, cậu lên diễn đàn trường đi, cậu bị người ta bóc phốt chỉ tận mặt, cậu nổi tiếng rồi.]

Tuy có làm mờ mặt nhưng người quen nhìn phát biết ngay người trong ảnh là tôi.

[Nhưng mà sao cậu lại đến khu biệt thự nhà giàu làm gì? Cậu thật sự theo dõi trai đẹp về tận nhà luôn hả?]

[Bài phốt nào?]

Tôi nghi ngờ đăng nhập web trường, vào khu diễn đàn, tìm thấy bài đăng nghìn like được đẩy lên đỉnh bên cạnh còn có chữ HOT. Tiêu đề là [Bị biến thái cuồng theo dõi] người đăng là Cố Ngôn Chi.

 

Tài khoản của cậu ấy đã được công khai người người đều biết, vừa đăng 1 giờ trước. Cả bài đăng chỉ có 1 câu [Phát hiện một tên biến thái cuồng theo dõi bám đuôi về đến tận nhà], đính kèm một tấm ảnh, trong ảnh là thiếu nữ mặc quần đùi yếm jeans cúp n.g.ự.c màu xanh ôm mặt xách quần chạy, đầu tóc bị gió thổi chay tán loạn. Mặc dù có làm mờ mặt nhưng đã có người nhận ra tôi, bình luận bên dưới làm tôi vừa xấu hổ vừa tức giận.

[Nhìn tư thế này là bị bắt quả tang đang theo đuôi nên che mặt chạy trốn đây mà]

[Đồng ý, nhìn giống lắm]

[Đừng nói chứ càng nhìn càng giống nha.]

[Không phải người trong cuộc không nên nói. Nhỡ không phải thì sao?]

[Chỉ có tôi để ý tấm ảnh này chụp ở khu biệt thự nhà giàu sao? Cái khu ở ngoại ô á]

[Như vậy lời đồn Cố Ngôn Chi là con nhà đại gia là sự thật, không phải giàu mà là siêu giàu.]

[Xếp hàng ra mắt đại thiếu gia]

[Hộ giá, hộ giá, thiếu gia lão nô đến chậm rồi, làm ngài bị dọa sợ rồi. Người đâu? Điều tra con ả dân đen lớn mật kia cho ta]

[Ể, tôi biết cô nàng trong hình nha. Khoa máy tính năm 2, Lục Táo Táo. Trên bắp tay có nốt ruồi son, với cái yếm quê mùa xấu xí đó tôi thấy cổ mặt rồi.]

Vừa nhìn thấy comment là tôi biết là ai luôn. Trình Dương Vi, bạn cùng phòng của tôi. Cô nàng õng ẹo làm dáng, nhà hơi khá giả thôi nhưng khinh thường con nhà bình dân như chúng ta lắm. Bữa tôi dọn dẹp bị cô ta thấy cái cái quần yếm, xong cũng chê tôi nhà quê y chang lúc này.

Càng đọc càng có nhiều bình luận mới xuất hiện.

[Woman☕️]

[Con gái thời nay không biết e thẹn là gì, mê trai đến mức theo dõi về tới tận nhà thì chịu rồi]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-thanh-con-gai-dai-gia/2.html.]

[Lục Táo Táo à? Con nhỏ đó từ quê lên đây mà]

[Đọc truyện ngôn tình 3 xu nhiều quá bị lậm rồi, cô bé Lọ Lem không phải là con nhà nghèo, cô ấy cũng là quý tộc nhưng bị mẹ kế hành hạ thôi, tỉnh táo đi các cô gái. Thời đại nào cũng coi trọng môn đăng hộ đối thôi.]

[Lại một cô gái hám tiền rồi, con gái nhà lành không ai ăn mặc như thế cả. Nhìn đi, hở hang quá mức rồi.]

[Trời ơi, nắm tay tôi đang ngứa ngáy khó nhịn, năm 2024 rồi vẫn còn những bộ não tiền sử còn sót lại thế này sao?]

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Đang nóng m.á.u muốn chay vào solo 300 hiệp chửi nhau thì bài đăng bỗng biến mất.

 

CAY!!!

4

Không tìm thấy bài đăng đó nữa nên tôi buộc phải đăng 1 bài khác để thanh minh.

[Tôi muốn đính chính một chút, tôi là Lục Táo Táo, sinh viên năm 2 khoa Máy tính. Tôi không theo dõi Cố Ngôn Chi về nhà, tôi chỉ đi ngang qua đó vì nhà tôi ngay sát bên cạnh. Đính kèm mấy tấm ảnh tự sướng ở vài góc quanh nhà. Còn về phần người đã tung thông tin cá nhân của tôi lên đây, yên tâm, luật sư của tôi đã gửi đơn cho Tòa, bạn sẽ sớm nhận được giấy triệu tập thôi. Nhớ kỹ, Internet không phải là nơi nằm ngoài vòng luật pháp. Rảnh rỗi đến mức dùng ác ý suy đoán người khác chỉ qua một tấm ảnh, sao bạn không đọc thêm một chút về Luật An ninh mạng đi. Hạ bệ người khác không làm bạn trở nên tốt hơn, chính xác thì bạn chỉ cần trau dồi bản thân và nâng cao nhân phẩm của mình]

Bài vừa đăng, người xem còn đang cãi nhau hăng hái ngay lập tức tràn vào bài viết của tôi.

[Wow, có quăng b.o.m cũng phải nhìn xem bản thân chứ nhỉ, nổ hơi quá rồi em gái ơi!]

[Có cái ảnh uy tín hẳn.]

[Ảnh nhìn thật quá, không giống photoshop]

[Lúc đầu chỉ nghĩ là cô ấy hám tiền thôi, giờ nhìn lại còn bị hoang tưởng nữa. Nhìn bộ đồ đi, hàng taobao săn sale mà nói chuyện nghe như con gái đại gia í. Nằm mơ giữa ban ngày hả?]

Bình luận của Trình Dương Vi càng lúc càng được nhiều người like, tôi bực mình tính quay video đi quanh nhà chứng minh là nhà mình thật thì nghe tiếng chuông cửa.

 

Vội vàng xỏ dép chạy ra mở cửa tôi bất ngờ thấy người vừa mới bêu xấu mặt tôi lên mạng. Cố Ngôn Chi tay cầm một mớ hoa, sau lưng còn có một bà cụ, bỏ qua hiềm khích vô hình, tôi mời hai bà cháu họ vào nhà nói chuyện.

 

5

Khách đến nhà không trà thì bánh, mẹ tôi cắt một dĩa trái cây ú ụ mời những vị khách đầu tiên đến nhà mới của mình. Bà cụ hiền lành mỉm cười mở đầu câu chuyện: "Nghe cháu nội nói hàng xóm sát vách mới chuyển tới, hai bà cháu tới xem có giúp đỡ gì được không. Hồi ông ấy còn sống cũng giúp đỡ bà cháu tôi rất nhiều.”

 

Ông ấy mà bà nhắc tới là ông nội họ giàu có đã để lại tất cả tài sản cho cha tôi.

 

Loading...