Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trở thành con gái đại gia - 3

Cập nhật lúc: 2024-07-06 18:58:37
Lượt xem: 792

Lúc dọn dẹp phòng ngủ của ông tôi phát hiện rất nhiều thứ thú vị, thật là một ông già vui vẻ, phá vỡ ấn tượng người già cô độc không vợ không con lúc đầu của cả nhà tôi.

Cố Ngôn Chi ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bà nội, không nói tiếng nào, lâu lâu lại bất giác liếc nhìn tôi một cái. Càng nhìn lại càng bực, vì cậu ấy mà tôi bị bêu xấu trước mặt toàn trường, giờ còn nhìn tôi như vậy, đừng ỷ đẹp trai mà lên mặt, trong mắt tôi, cha tôi đẹp trai nhất, cậu ấy à, còn khuya.

 

Cho dù là có chút rung động cũng đã bị hành động của cậu ấy phá nát mộng mơ thời thiếu nữ hết, bây giờ tôi chỉ muốn xé nát cậu ấy ra thôi. Không ngờ, bà nội Cố Ngôn Chi lại đẩy đẩy cậu ấy về phía tôi.

“Bọn trẻ các con ngồi đây nghe người già nói chuyện làm gì, thanh niên tìm thanh niên nói chuyện đi”

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

"Con dẫn Cố Ngôn Chi lên lầu ngắm cảnh nói chuyện đi, nghe nói hai đứa học cùng trường, chắc chắn có nhiều chuyện để nói với nhau.”

Nếu chuyện này xảy ra khi tôi vừa dọn vào đây, chưa từng mất mặt trước Cố Ngôn Chi thì tôi khẳng định sẽ nhảy lên vì sung sướng, anh chàng đẹp trai như vậy, là gái thẳng ai không muốn được nói chuyện riêng, phát triển một chút quan hệ lãng mạn gì đó. Nhưng hiện thực chính là hiện thực, tôi vừa đi vừa tính toán, lát nữa phải xử lý sự kiện đó như thế nào.

"Bài đăng tôi đã xóa, tôi không ngờ vì bài đăng đó mà cậu bị phát tán thông tin và bạo lực trên mạng.”

Tôi dừng lại, lưng dựa tường, hai tay khoanh trức ngực: "Nói tiếp đi, tôi đang nghe đây.”

“Không ngờ thế giới này lại có sự trùng hợp đến ngạc nhiên như này.”

“Waaaaa”

Nhìn thấy tôi tỏ vẻ không tin, cậu ta tiếp tục nói.

“Thật mà, mấy hôm nay tôi thật sự bị người ta theo dõi về tận nhà nhưng không nhìn thấy người theo dõi là ai. Ai ngờ vừa quay đầu đã thấy cậu, nên tôi, tôi mới nghĩ là cậu theo dõi tôi về tận nhà. Vừa thở phào nhẹ nhõm vì bắt được người theo dõi, tôi mới phát hiện bài đăng đó, cậu coi lại cậu ấy đi, có phải phát hiện tấm ảnh đó chụp thẳng mặt cậu không? Nếu là tôi chụp thì góc chụp phải là bóng lưng của cậu mới đúng. Tài khoản của tôi vừa bị hack thì up ảnh chụp lén cậu lên, cậu không thấy trùng hợp sao? Chắc chắn người chụp ảnh chính là kẻ theo dõi cuồng rồi, có lẽ người đó đã hack tài khoản của tôi. Tôi đã đăng bài giải oan cho cậu, vụ hack tài khoản tôi cũng đang điều tra, tôi sẽ tìm ra tên biến thái đó, lấy lại trong sạch cho cậu.”

"Ồ, được.”

Chậc, cậu ta đã nói đến mức này, tôi còn có thể nói gì được nữa. Người chụp ảnh tôi và up lên mạng mới là kẻ theo dõi thật sự. Hắn ta đã cố gắng đổ lỗi của hắn cho tôi, cạn lời thiệt.

6

Sau khi tiễn 2 bà cháu ra về, mẹ tôi quay sang tám ngay với cha tôi.

"Anh yêu, em đoán bà cụ chính là cô gái mà bác họ anh si mê mấy chục năm mà không dám nói ra, thanh lịch trang nhã thật sự.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-thanh-con-gai-dai-gia/3.html.]

"Người ta là sống trong nhung lụa từ lâu, tất nhiên sẽ khác với người giàu mới phất lên sau một đêm như nhà mình”

Mà nói đi cũng phải nói lại, gia đình tôi thật sự siêu may mắn, có mơ cũng không dám mơ như thế này, nhiều lắm mơ trúng số một chút thôi à.

Sau khi Cố Ngôn Chi đăng bài thông báo tài khoản của cậu ấy b bị hack, sẽ truy cứu hacker đến cùng và giải oan cho tôi, cuộc chiến trên diễn đàn trường đã kết thúc. Bình luận bên dưới đều là:

[Ủng hộ thiếu gia]

[Bảo vệ sự trong sạch cho môi trường internet]

Rồi nào là

[Đẹp trai quá cũng là nguồn gốc tội lỗi, thiếu gia thật đáng thương, bị theo dõi, bị hack tài khoản]...

Ủa? Tôi mới là người vô tội nhất ở đây đúng không? Vừa mất mặt với chàng trai mình thích vừa bị chụp lén, bị  bêu xấu khắp nơi, còn bị đổ oan là kẻ biến thái theo dõi cuồng theo chân về tận nhà nữa chứ. Sinh viên trường tôi như những fan cuồng hai mặt, tiêu chuẩn kép đến đáng sợ.

Tối, vừa tắm xong tôi đứng ở ban công lau tóc thì thấy có bóng người đang lấp ló thập thò nhìn lén nhà hàng xóm. Giờ la lên cho Cố Ngôn Chi biết thì tên biến thái này sẽ chạy mất. Sau 3 giây phân vân suy nghĩ, tôi quyết định xuống dưới, tận tay bắt tên biến thái dám chụp lén đổ oan cho tôi.

Ồ, mọi người đoán xem tôi nhìn thấy gì nè? Một cô gái dáng người không tệ vòng nào ra vòng đấy, đeo khẩu trang đội mũ đang thậm thụt vịn cổng cố gắng nhìn vào bên trong.

"Nhìn gì vậy?”

Tôi rón rén bước tới gần, đưa tay vỗ vai cô nàng cái bốp. Cô nàng bị tôi làm giật mình nhảy dựng lên, tay đang cầm đồ cũng bị giật mình mà rơi mất, cục gì đó tôi không thấy rõ lăn lông lốc vào sân nhà Cố Ngôn Chi.

Phản ứng lại, cô nàng vùng lên bỏ chạy nhưng bị tôi đưa cái chân ra chặn, chân trái đạp chân phải lộn mèo té sập mặt. Tôi nhanh chân nhảy lên lấy thịt đè người, hai tay níu chặt hai tay cô nàng ra đằng sau rồi hét lớn.

"Có trộm, có trộm”

Cô nàng bị tôi đè dưới người nghe tôi la lên hoảng sợ dùng sức vùng vẫy nhưng sao mà thoát khỏi tay tôi.

"Tôi không phải ăn trộm, đừng gọi người tới mà, làm ơn, cầu xin cậu.”

 

 

Loading...