Chạm để tắt
Chạm để tắt

Trở thành con gái đại gia - 1

Cập nhật lúc: 2024-07-06 18:58:05
Lượt xem: 747

Nghèo gần 20 năm, tài sản từ trên trời rơi xuống. Đùng một cái tôi thành tiểu thư cành vàng lá ngọc, còn thành hàng xóm với anh chàng đẹp nhai nhất trường.

Nhưng cậu ta lại up ảnh tôi lên diễn đàn trường, còn ghi rõ là bắt được một tên biến thái cuồng theo dõi.

Ai theo dõi anh? Tôi vừa dọn vào căn biệt thự sát bên, giải thích như vậy vừa lòng hả dạ anh chưa?

 

1

Ba ngày trước, cha tôi nhận được cuộc gọi, có người tự xưng là luật sư cố vấn thông báo có người thân để lại cho một mớ di sản, trong đó có một căn biệt thự ở khu nhà giàu. Cha tôi đẹp trai chứ đâu có ngu, ổng chửi cho bên kia không kịp thở, muốn lừa cha tôi, nằm mơ đi.

“Ông cụ nhà tôi đi bán muối 8 năm rồi, nhà tôi ba đời làm nông, đến đời của tôi chỉ có ngô với sắn, không có tiền cho anh lừa đâu, tìm người khác đi!”

Kết thúc bằng một câu khuyên nhủ hết sức nhẹ nhàng, cha tôi tắt điện thoại.

Hôm sau, có một ông mặc vest mang giày da xách cặp táp đem theo một gánh tài liệu đến, nói rằng chỉ cần cha tôi ký tên, biệt thự và tài sản sẽ được sang tên cho cha tôi. Tất nhiên là cha tôi không ký rồi, cha còn báo công an ngay và luôn.

 

Cán bộ công an khen cha tôi có ý thức chống lừa đảo rất tốt và cũng xác nhận bản hợp đồng thừa kế tài sản đó là hợp pháp.

Hôm đó, chúng tôi chuyển nhà luôn. Nhìn căn biệt thự 3 tầng có sân vườn ở thành phố tấc đất tấc vàng này, tôi không nhịn được liếc nhìn cha tôi từ đầu đến chân.

"Cha, không phải cha nói nhà mình ba đời làm nông, nghèo tới mức chỉ có khoai với sắn à? Cha giả nghèo lừa con để dạy con có phải không?”

Mẹ tôi cũng cùng chung chiến tuyến với tôi, nã cho cha tôi một phát s.ú.n.g chí mạng: "Lục Chính Hòa, tôi ở cạnh ông 20 năm, đầu ấp tay gối mà ông còn giấu giếm tôi. Ông có xem tôi là vợ ông không?”

"Tôi cũng đâu có biết tôi có bà con xa giàu như vậy. Tôi mà biết trước tôi đã tới báo hiếu từ sớm chứ đâu có để bà nghèo rồi mới biết.”

Tranh thủ lúc mẹ đang bận ngắm nghía nhà mới, tôi khẽ hỏi cha: "Được nhiều không cha?”

Cha tôi không nói, lén lút nhìn quanh rồi ra hiệu cho tôi số 8. Tôi giật mình khẽ hét lên.

"8.000 vạn?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tro-thanh-con-gai-dai-gia/1.html.]

"Không, 80.000 vạn, chưa kể bất động sản và cổ phần công ty. Thế nào con gái? Trở thành con gái nhà giàu có cảm giác gì không?”

Chưa chao giờ tôi có cảm giác tuyệt đỉnh như lúc này. Cả người lâng lâng, từ một đứa nghèo rách mồng tơi bỗng dưng thành con gái triệu phú, đứng trên đỉnh cao cuộc đời mà trước đây tôi vẫn ao ước. Cảm giác này thật là vi diệu, thật sự quá tuyệt vời.

 

Tranh thủ cha mẹ còn đang lâng lâng, tôi vịn cánh tay cha lắc qua lắc lại làm nũng: "Cha ơi, triệu phú của con ơi. Giờ con là con gái triệu phú rồi, tiền tiêu vặt của con có thể tăng lên một chút chút được không?”

Cha tôi hào sảng vung cánh tay: "Tăng, con gái cậu của cha muốn mua gì mua.”

Nếu đây là một giấc mơ, đừng để giấc mơ “đi hái hoa” đánh thức tôi dậy, cám ơn.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

2

Cả nhà tôi dọn nhà xong mệt lả cả người, quyết định tối nay đi ra ngoài ăn một bữa thật ngon. Tôi hưng phấn lấy bộ vía trong tủ, trang điểm xinh đẹp lộng lẫy theo cha mẹ cũng cẩn thận trang điểm vui vẻ ra khỏi nhà.

 

Vừa đi cha tôi còn vừa cảm thán khu nhà giàu này cái gì cũng tốt có đều quá khó đặt taxi, đi ăn xong phải đi mua ngay cái xe để tiện di chuyển.

Không biết cha mẹ có đặt được xe hay chưa, vừa ra khỏi cổng chính, tôi đã thấy một bóng dáng quen quen.

 

Còn chưa định hình được là ai thì tôi cảm thấy hai vai chợt buông lỏng, có cái gì đó tuột xuống. Bụp một tiếng, dây treo của tôi rơi xuống. Anh chàng phía trước nghe thấy tiếng động lạ liền quay đầu hóng hớt.

Tôi hoảng hốt khom người ôm lấy ngực, cố gắng níu kéo chiếc yếm đang rơi xuống che lấy thân thể.

Ôi trời, tại sao tôi lại cố ý mặc cái yếm jeans dây treo quần đùi cúp n.g.ự.c hàng online tôi mua mà mẹ tôi không cho tôi mặc, còn không khóa kỹ dây treo.

 

Còn không ngờ người chứng kiến sự cố mất mặt làm nên lịch sử của tôi là người tôi biết, Cố Ngôn Chi, anh chàng đẹp trai nhất trường tôi, người mà ai cũng biết. Nhưng chắc là cậu ấy không biết tôi đâu, không sao không sao, haha.

 

Nhìn thấy tôi đang dùng một tư thế kỳ quái chôn chân tại chỗ, anh ấy nhướng cậu cất tiếng chào hỏi.

Gì vậy, không phải chứ? Đừng nói cậu ấy biết tôi nha. Trời ơi cứu tôi, cứu tôi. Mất mặt tới tận trường học rồi cha mẹ ơi…

Không để ý tới trai đẹp. Tôi vôi túm lấy quần nhấc chân chạy, còn không quên lấy một tay che mặt. Vì sự cố xấu hổ này mà một bữa tiệc hải sản tươi ngon hấp dẫn cũng không thể an ủi được trái tim thiếu nữ đang tổn thương của tôi. Nhưng có mơ tôi cũng không ngờ được, tôi thế mà nổi tiếng rồi.

Loading...