Chạm để tắt
Chạm để tắt

TRẢ THÙ KẺ BẮT NẠT - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-30 22:04:08
Lượt xem: 705

Tôi bị chửi là biến thái cũng không sao, tôi nhất định phải để hắn ta cảm nhận được sự hiểm ác của xã hội! 

 

Tôi đã cập nhật hình ảnh chụp lén hôm nay. Trần Cao Phi đang giận dữ và lướt điện thoại tại chỗ làm. 

 

[Biết anh đang gấp, nhưng đừng lướt điện thoại trong khi làm việc chứ.]

 

Trần Cao Phi cảnh báo tôi sẽ phải chịu hậu quả, tôi muốn xem hậu quả là gì đó nha.

 

14.

 

“Anh, em có làm phiền anh không?”

 

Tiểu Hà gõ cửa và e dè hỏi tôi.

 

Tôi nói không bận, con bé nắm điện thoại đi vào phòng.

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

“Anh, em thấy nhiều người đang mắng anh…”

 

Không biết từ khi nào nó đã thấy cuộc khẩu chiến trên mạng. 

 

Tôi không nhịn được cười, bọn chúng mắng tôi vì không bắt được tôi, nếu báo cảnh sát mà giải quyết được vấn đề thì ai lại muốn ngày nào cũng bị mắng trên mạng chứ?

 

Nhưng khi tôi ngẩng lên, thấy Tiều Hà đang rưng rưng nước mắt. 

 

Con bé nói: “Thật không công bằng… Em chỉ mặc chiếc váy đó đi thi, mà bị người ta chụp lén và bị mắng. Anh còn phải đứng ra bảo vệ em, lại bị họ mắng rất tệ…”

 

“Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em mặc đồ khác với người khác, có thể đã ảnh hưởng đến kỳ thi của người khác, nên mới bị mắng… Có phải nếu em xin lỗi thì mọi chuyện sẽ qua đi phải không anh? 

 

Em không muốn thấy họ mắng anh, nhìn thấy những lời chỉ trích như vậy, em còn đau lòng hơn khi họ mắng em nữa!”

 

Tôi ngẩn người. 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Kể từ khi làm công việc này, tôi đã nghe nhiều lời lẽ khó nghe. Dù sao việc tôi làm cũng không sạch sẽ. So với thiệt hại về tài sản và địa vị của mục tiêu, việc tôi bị mắng vài câu không là gì cả.

 

Nhưng gia đình không thể chấp nhận việc người khác nói xấu tôi, bảo vệ quá mức đến mức không hợp lý.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tra-thu-ke-bat-nat/chuong-9.html.]

Nhờ gia đình mà tôi mới có thể sống tự do như vậy đến giờ.

 

Tôi gọi Tiểu Hà lại gần. 

“Em đừng để ý đến những gì họ đang cố khoa trường như vậy. Em đoán xem số lượng khách truy cập trang web của anh là bao nhiêu?”

 

Tiểu Hà nói: “Chắc phải có mấy chục nghìn người nhỉ?”

 

Tôi cười: “Haha, hôm nay chưa đến 200, và toàn là những người liên quan đến câu chuyện đấy!”

 

“Chỉ có hôm Xuyên Tử phát thông báo của cảnh sát thì lượng truy cập cao, sau đó nhanh chóng giảm. Ngoài những người liên quan tự kêu gào, có ai quan tâm họ đâu? Phần lớn chỉ ăn dưa rồi đi, thế giới không xoay quanh họ đâu.”

 

Đám mây u ám trong mắt Tiểu Hà dần tan đi.

 

“Tuy nhiên, những người này không chỉ chụp lén và mắng em mà còn chụp lén người khác. Chúng ta nhịn nhục lần này, sau này vẫn có người khác bị hại. Anh đây không sợ gì cả, lần này chắc chắn sẽ làm cho họ nhớ đời!”

 

Tiểu Hà gật đầu. 

 

“Em hiểu rồi… Nhưng anh vẫn phải cẩn thận, nếu có chuyện thì hãy nói với em và bố mẹ nhé!”

 

15.

 

Trần Cao Phi quả thật đã chuẩn bị chiêu trả đũa tôi. 

 

Sáng hôm sau, trang web của tôi bị tê liệt. 

 

Trang web hiện thông báo lỗi 503.

 

Trần Cao Phi vui mừng khoe khoang trên nhóm chat.

 

Trần Cao Phi: [Trang web của thằng theo dõi bị tôi làm cho sập rồi, xem hắn còn kiêu ngạo được nữa không!]

 

Người dùng 1: [Có lẽ chỉ là một tên hám fame, học được chút kỹ thuật mạng vớ vẩn, chẳng biết gì cả!]

 

Người dùng 2: [Không thể bỏ qua hắn! Chúng ta cũng hack lại tài khoản của hắn, đưa hắn lên mạng vạch trần ra!]

 

Trần Cao Phi: [Chắc chắn rồi, tôi đang tìm người mở box hắn, chờ chút nhé.]

 

Tôi kiểm tra nhật ký lỗi, hóa ra là liên kết bị tấn công đến mức sập.

Loading...