Chạm để tắt
Chạm để tắt

TRẢ THÙ KẺ BẮT NẠT - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-30 22:05:01
Lượt xem: 1,188

Tôi sử dụng máy chủ ở nước ngoài, Trần Cao Phi không thể báo cáo và đóng website của tôi.

 

Hắn ta muốn tôi ngừng hoạt động, chỉ có thể tìm hacker — sử dụng tấn công lưu lượng để làm trang web của tôi sập.

 

Phương pháp này khá đắt đấy.

 

Hơn nữa là trong ngành xám, không có giá cả thị trường minh bạch.

 

Nhưng Trần Cao Phi thiếu kiến thức, tấn công bằng hacker chỉ là một lần, trang web của tôi không phải chỉ có một.

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Tôi có nhiều IP dự phòng. Trang web nhanh chóng phục hồi hoạt động.

 

Người dùng 1: [Anh ơi, tôi thấy trang web của hắn đã mở lại, không sập rồi!]

 

Trần Cao Phi: [Hả? Không thể nào, tôi đã bỏ ra hai vạn, người ta bảo chắc chắn sẽ sập!]

 

Người dùng 2: [Nhanh hỏi xem người ta có bảo hành không!]

 

Trang web lại bị sập.

 

Thực ra, tấn công mạng là phương pháp phổ biến, các công ty chính quy đều chi một số tiền lớn để bảo trì bảo mật mạng.

 

Nhưng đây là trang web cá nhân, không có lợi nhuận, sập thì cho sập thôi.

 

Tôi chỉ cần thay IP và khởi động lại là xong.

 

Trần Cao Phi muốn tiếp tục tấn công bằng lưu lượng, thì chỉ còn cách đốt tiền vào đó thôi.

 

Trần Cao Phi: [Khó quá, lại cần tiền! Các bạn ơi, đừng chỉ mỗi tôi phải bỏ tiền ra chứ!]

 

Người dùng 1: [Không phải, có thể làm một lần cho xong không? Tiêu nhiều tiền như vậy cũng không phải cách!]

 

Trần Cao Phi: [Lần này chắc chắn sẽ thành công! Người ta nói không thành công sẽ hoàn tiền!]

 

Người dùng 2: [Được, cố mà loại bỏ hoàn toàn, gửi số tài khoản thu tiền cho tôi nhé!]

 

Trong lúc họ gom tiền, tôi pha một tách trà.

 

Sau đó trang web lại liên tục bị sập vài lần.

 

Tôi ngồi trước máy tính, cả buổi chiều sửa chữa và chỉnh sửa, rất kiên nhẫn.

 

Bạn bè của Trần Cao Phi dần mất kiên nhẫn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tra-thu-ke-bat-nat/chuong-10.html.]

 

Thực ra họ biết từ sớm, tấn công bằng lưu lượng không thể làm trang web vĩnh viễn sập.

 

Nhưng mọi người đã bỏ tiền, chi phí đã quá cao, càng về sau càng gấp, nhất định phải làm cho hiệu quả tối đa.

 

Mâu thuẫn kéo dài đến giờ ăn tối, có người không chịu nổi.

 

Người dùng 2: [Trả tiền lại! Lừa đảo, trả tiền lại cho ông!]

 

Trần Cao Phi: [Ai là lừa đảo! Tiền đã đưa cho hacker, trang web cũng đã sập mấy lần, không phải mọi người đều thấy rồi sao?]

 

Người dùng 1: [Là anh nói không thành công hoàn tiền, giờ không thành công, trả tiền lại cho tôi đi!]

 

Trần Cao Phi: [Định mệnh nhà nó, tôi không liên lạc được với người đó rồi! Ôi trời ơi, tôi thật sự bị lừa rồi!]

 

Sự việc có vẻ trở nên phức tạp.

 

Chúng ta hãy dành ba giây để mặc niệm cho anh ta.

 

16.

 

Trần Cao Phi bị tấn công mạng lần thứ hai, là do những người bảo vệ quyền lợi của anh ta tấn công.

 

Họ gắn biển “Lừa đảo tiền dưới danh nghĩa bảo vệ quyền lợi”, yêu cầu anh ta hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận.

 

Trần Cao Phi khó mà biện minh được, vì việc tìm hacker cũng không phải là phương pháp chính quy. Hacker không thể hoàn tiền cho anh ta, nên anh ta trở thành mục tiêu của mọi người.

 

Tôi chụp lén anh ta, cảnh sát không can thiệp, nhưng khi người khác nói anh ta lừa đảo, cảnh sát đương nhiên sẽ can thiệp.

 

Trần Cao Phi bị mời đến đồn cảnh sát, không còn thời gian để chú ý đến tôi.

 

Tôi trực tiếp quay phim và phát trực tiếp cảnh Trần Cao Phi bối rối và khó khăn.

 

Sau sự việc này, những người bảo vệ quyền lợi cùng anh ta cũng nhận ra đây là một cái hố không đáy.

 

Tôi giống như cỏ dại không thể dập tắt, gió xuân thổi lại mọc lên.

 

Nhưng so với việc bị mất mặt trên mạng, việc mất tiền còn nghiêm trọng hơn.

 

Cuối cùng, những người cùng anh ta không những không đoàn kết, còn phản công, đòi anh ta rất nhiều tiền bồi thường mới xong.

 

Trang web của tôi đã trở thành chương trình yêu thích của cả gia đình.

 

Mỗi lần mở ra đều kèm theo không khí vui vẻ.

Loading...