Chạm để tắt
Chạm để tắt

TRẢ THÙ KẺ BẮT NẠT - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-30 22:03:20
Lượt xem: 1,347

Tôi bình luận: “Cập nhật hoạt động của A Phi Ca hôm nay. Chủ đề: Say xỉn bên đường, online bị công kích. Link ->”

 

Tôi nắm rõ lịch trình của hắn ta. Chỉ cần chờ để chụp lén là được. 

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

Xem qua lịch sử cuộc gọi, hắn ta đã báo cảnh sát. Nhưng vì hắn ta không thể xác định danh tính thực của tôi và bản thân không bị đe dọa, nên cảnh sát sẽ không lập hồ sơ. 

 

Thưởng thức thân phận ảo trên internet cũng phải cẩn thận với những con cá mập trong biển sâu. 

 

Tôi phát trực tiếp cho cả nhà cùng xen, họ vừa ăn hạt dưa vừa theo dõi. 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Tiểu Hà có hơi lo lắng, hỏi nếu hắn ta kiện tôi thì sao? 

 

Tôi nói: “Hắn ta phải có thông tin danh tính thật của anh thì mới có thể gửi thư luật sư được chứ.” 

 

“Hắn có thể tìm người hack máy chủ. Nhưng khả năng anh ta phải mất ít nhất vài tháng mới có thể giải được mã.” 

 

Hơn nữa, ngay cả khi sự việc bị lôi ra toà, thì hắn ta là công chức, còn tôi là người tự do. Sức ảnh hưởng cũng như hậu quả hắn phải chịu lớn hơn tôi nhiều.

 

Tiểu Hà vừa hồi hộp vừa lo lắng, cha mẹ thì an ủi con bé. 

 

“Đừng sợ, Tiểu Niên làm việc rất thận trọng.” 

 

“Từ nhỏ tới giờ nó chưa bao giờ làm những việc bất lợi với bản thân!” 

 

12.

 

Ba ngày sau, Xuyên Tử gọi điện cho tôi. 

 

“Họ yêu cầu cậu phải xin lỗi công khai đấy, còn mua hot search nữa.” 

 

Tôi vào xem lại. 

 

Vào trang của Trần Cao Phi, thấy chữ ký của hắn ta đã thay đổi thành: 

 

Bảo vệ quyền lợi nạn nhân + V182xxxx 

 

Bài viết ghim của hắn có nhắc đến tài khoản phụ của tôi. 

 

[Tên khốn biến thái @Ne&co527, mày thật vô lương tâm, sau này mày có c.hết cũng không tử tế đâu! Mày đã chụp lén và theo dõi các tài khoản vô tội, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng và tài sản của người khác! 

 

Tôi đã tập hợp tất cả thông tin của các nạn nhân để chuẩn bị kiện, yêu cầu chủ tài khoản này phải công khai xin lỗi trong ngày hôm nay, nếu không sẽ phải chịu hậu quả!]

 

Kèm theo là hình ảnh của nhóm chat bảo vệ quyền lợi, úi chà, có tới 28 người cơ à.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tra-thu-ke-bat-nat/chuong-8.html.]

 

Tôi gãi đầu. 

 

Nạn nhân vô tội, hắn ta đang nói về chính mình đấy à? 

 

Hơn nữa, tôi khi nào đe dọa đến sự an toàn tính mạng và tài sản của hắn ta? 

 

Thực ra, tôi có thể lấy được mật khẩu tài khoản ngân hàng của hắn. Nếu tôi muốn động vào tiền của hắn ta, bây giờ hắn ta còn không đủ tiền thanh toán hoá đơn điện ấy chứ. 

 

Nhưng tôi tuyệt đối không động đến một đồng. 

 

Không phải không thích tiền, mà là sẽ bị liên quan đên pháp luật đó. 

 

Pháp luật bảo vệ con người theo các bậc thứ tự như sau: tính mạng > sức khỏe > tài sản cá nhân > quyền riêng tư > danh dự. 

 

Tôi muốn làm điều tồi tệ nhất với cái giá phải trả nhỏ nhất. 

 

Xuyên Tử nói hắn ta đã mua hot search. Nhưng tôi thấy hot search bị các tin tức về showbiz nhanh chóng lấn át. 

 

Ngay cả tiền mua hot search cũng bị lãng phí. 

 

Tôi hỏi Xuyên Tử: “Cậu nghĩ thế nào?”

 

Xuyên Từ: “Không có điểm gì hấp dẫn, ai thèm xem chứ.” 

 

“Thế à, tôi thấy khá vui mà, xem nhé!” 

 

Xuyên Tử chuyển tiếp bài đăng. 

 

[Buồn cười ghê đó! Người khởi xướng trend tấn công mạng, giờ lại bị tấn công mạng lại, còn dám trơ mặt yêu cầu công khai xin lỗi.]

 

Hiện tại đã qua một tuần kể từ khi Tiểu Hà thi xong. 

 

Ký ức của internet rất ngắn. Một số bình luận hỏi: 

 

“Vậy là... 28 người bị một người tấn công mạng sao?” 

 

“Ai có lòng tốt nói rõ nguyên nhân và kết quả giúp tôi với.” 

 

Cuối cùng, hot search mà Trần Cao Phi mua trở thành gió Đông cho Xuyên Tử. 

 

Trần Cao Phi chỉ trích Xuyên Tử “không có pháp luật, đạo đức suy đồi!” 

 

Hoas ra họ tấn công mạng Tiểu Hà là đúng đạo đức, còn tôi tấn công mạng họ thì là đạo đức suy đồi. Nếu không có ai giúp Tiểu Hà, con bé cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng tủi nhục. 

Loading...