Tổng tài theo tôi về nhà

Tổng tài theo tôi về nhà

Cập nhật
2 tuần trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
Phù Mộng
Thể loại
Tiểu ThuyếtNgôn TìnhĐô ThịVô TriHEHiện ĐạiHài HướcSủngHào Môn Thế GiaChữa LànhXuyên KhôngTổng TàiNgọt
Lượt xem
9
Team
Phù Mộng
Lượt theo dõi
5
Trạng thái
Đang phát hành

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Tôi xuyên không đến thế giới trong quyển tiểu thuyết ngôn tình ba xu mà mình viết, nhập vào thân thể của nữ chính Nhạc Thiên Thiên. Mắc kẹt ở thế giới này hơn nửa năm.

Bỗng một ngày, lỗ hổng thời không xuất hiện. Tôi ba chân bốn cẳng chạy vào trong, nào ngờ Tô Hành Dương - nam chính của quyển tiểu thuyết cũng bám theo tôi mà bước vào lỗ hổng.

Tôi cuối cùng cũng được trở về nhà. Còn Tô Hành Dương - nhân vật tiểu thuyết do tôi tạo nên lại đặt chân đến thế giới thật. Không còn cách nào khác, tôi đành phải miễn cưỡng cưu mang "đứa con tinh thần" này.

"Tô Hành Dương, ở thế giới của anh, anh là người đàn ông quyền thế, có mọi thứ trong tay. Nhưng ở nơi này, anh chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng đâu đấy!"

"Cho nên tốt nhất anh phải biết thân biết phận. Từ giờ người bao nuôi anh là tôi đó."

Tô Hành Dương nhìn tôi, sau đó nở một nụ cười đầy tự tin. Anh ta rút ví tiền từ túi áo vest ra, khéo léo để lộ mấy chiếc thẻ ngân hàng dành cho giới siêu giàu nằm bên trong.

"Trong đây có toàn bộ thẻ tín dụng của tôi. Theo tôi thấy thì hai thế giới cũng không quá khác biệt, xem ra là vẫn có thể sử dụng được."

Tôi vỗ vai Tô Hành Dương, giơ ngón cái lên nhằm biểu dương anh ta: "Giỏi lắm! Đúng là con trai của ta. Ha ha ha!"

Xem thêm
Danh sách chương

20 ngày trước
Bình luận

0 bình luận

    Loading...