Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Ở Nhân Gian Livestream Đoán Mệnh - Chương 92.1

Cập nhật lúc: 2024-10-21 20:04:23
Lượt xem: 155

 

Ngô Đức bị nhốt trong bóng tối rất lâu, lúc tỉnh lại, đã bị đưa đến một đại điện uy nghiêm.

Gương Nghiệt Đài chiếu thẳng vào ông ta, phản chiếu những tội lỗi mà ông ta đã gây ra trong kiếp này và kiếp trước.

Không lâu sau, giọng nói như chuông lớn vang lên bên tai: "Tội lớn hơn công, ác lớn hơn thiện, đưa xuống điện thứ hai."

Trải qua một lượt như vậy, Ngô Đức vốn kiêu ngạo, hung hăng, lúc này lại quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, cả người như mất hồn, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Ông ta bị kết án vào tầng mười tám của địa ngục, chính là Đao Cưa Địa Ngục, chịu hình phạt một trăm năm.

An Như Cố sau khi nghe được kết quả này từ âm sai, tâm niệm khẽ động.

Mười tám tầng địa ngục là bộ phận quan trọng của địa phủ, đã đến đây rồi, chi bằng livestream một chút.

Cô bèn hỏi âm sai, sau đó đi vào địa ngục.

Khán giả trong phòng livestream không biết bọn họ sắp trải qua chuyện gì, vẫn đang cười đùa, bàn tán về chuyện vừa nãy.

"Ai nhát gan, bây giờ có thể tắt livestream, lát nữa vào xem." An Như Cố thản nhiên nói: "Tôi dẫn mọi người đi tham quan mười tám tầng địa ngục."

[Địa ngục? Chuyện nhỏ. Tôi xem đến giờ, chẳng sợ gì cả, streamer lo lắng quá rồi.]

[Cộng một, trong lòng tôi không hề gợn sóng, không hiểu tại sao mọi người lại sợ hãi như vậy, tôi thấy địa phủ cũng chỉ có thế.]

"Địa phủ tổng cộng có mười tám tầng địa ngục, Bạt Thiệt Địa Ngục, Tiễn Đao Địa Ngục, Thiết Thụ Địa Ngục... Và Đao Cưa Địa Ngục."

"Tầng thứ nhất, những người lúc còn sống thích nói xấu người khác, sẽ bị đày xuống Bạt Thiệt Địa Ngục."

An Như Cố cầm điện thoại di động, quay cảnh hành hình từ xa. Vì lo lắng có người không chịu được, nên không quay cận cảnh.

Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến khán giả trong phòng livestream chấn động.

[Ôi trời ơi, kỹ xảo chân thật quá, tôi dùng kính hiển vi soi, cũng không tìm ra sơ hở nào.]

[Cảm giác chân thật quá, lưỡi của tôi đau quá!]

[Tôi sốc đến mức đồng tử rung chuyển, suýt chút nữa thì cầm không chắc điện thoại di động.]

"Tầng thứ hai, Tiễn Đao Địa Ngục, nếu như chồng của người phụ nữ không may qua đời, người đó trở thành góa phụ, nhưng bị người khác ép gả, thì sẽ bị đày xuống Tiễn Đao Địa Ngục."

Khán giả trong phòng livestream: "???"

[Lúc này, một chàng trai đẹp trai, lặng lẽ cuộn mình trong chăn.]

[Mài kéo đây, mài d.a.o đây.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/chuong-92-1.html.]

[Đồ tốt không thể chỉ mình tôi xem, tôi đã chuyển link cho anh họ, chị họ và em họ rồi.]

...

Đến tầng mười tám của địa ngục, da đầu người xem trong phòng livestream đã tê dại.

[Lý trí mách bảo tôi đừng xem nữa, sẽ bị dọa c.h.ế.t mất, nhưng mà sự tò mò lại khiến tôi muốn xem tiếp.]

[Tôi muốn xem thử, rốt cuộc là loại người nào mới bị đày xuống tầng mười tám của địa ngục.]

Tầng mười tám của địa ngục, ác quỷ bị trói vào cọc gỗ, trước mặt đứng rất nhiều tiểu quỷ, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt.

Khán giả trong phòng livestream: "???"

[Ói! Ói!]

[Buổi livestream tối nay, tôi sẽ phải dùng cả đời để chữa lành.]

Tinh Lan

[Tôi đang ăn cơm, cô lại cho tôi xem cái này?]

Lúc này, ống kính chuyển sang bên phải, quét qua người gần nhất.

Ông ta đang bị tiểu quỷ siêng năng hành hình, cảnh tượng quá đẹp, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"A a a a a a!"

Ông ta kêu thảm thiết, hơi quay đầu lại, để lộ khuôn mặt khiến rất nhiều khán giả cảm thấy quen thuộc.

[Mẹ kiếp, đây chẳng phải là Ngô Đức vừa mới lên hot search sao?]

[Tôi vừa mới tìm kiếm tin tức, Ngô Đức đã bị xử tử hình rồi, mọi người nghĩ kỹ đi, rợn người lắm đấy.]

Ngô Đức sống không bằng chết, liếc mắt nhìn thấy An Như Cố ở phía xa, giống như người sắp c.h.ế.t đuối vớ được cọc gỗ, điên cuồng hét lớn: "Đại, đại sư, mau cứu tôi."

Ông ta nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, thái độ của mình đối với cô ấy không được tốt lắm, trong mắt tràn đầy van xin: "Cô đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tôi, cứu tôi ra khỏi đây đi! Tôi nguyện ý dâng tặng cô tất cả!"

Thế nhưng, An Như Cố kiên quyết lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không có năng lực đó."

Đây là phán quyết của Thập Điện Diêm Vương, hơn nữa, cô cũng không muốn cầu xin cho loại người này.

Sau đó, mặc kệ Ngô Đức tha thiết níu kéo, cô xoay người rời đi.

Cô hướng camera về phía mình, xung quanh là cánh cổng địa ngục âm u, đáng sợ, nhưng sắc mặt cô ấy vẫn bình tĩnh như thường: "Lát nữa tôi còn có việc, hôm nay livestream đến đây là kết thúc."

[Đừng mà streamer, mười tám tầng địa ngục cũng đã xem rồi, Thập Điện Diêm Vương có thể cho xem một chút không?]

[Mạnh Bà, Mạnh Bà, Mạnh Bà, chuyện quan trọng phải nói ba lần.]

[Tinh thần của tôi bị tổn thương nặng nề, cô không livestream địa phủ cho xong, có lỗi với tôi quá đấy.] 

Loading...