Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Ở Nhân Gian Livestream Đoán Mệnh - Chương 92.2

Cập nhật lúc: 2024-10-21 20:04:47
Lượt xem: 127

 

[Nói đi cũng phải nói lại, thế giới quan của tôi sụp đổ rồi, streamer, rốt cuộc địa phủ có tồn tại hay không, bây giờ trên mạng có đủ loại ý kiến, nhưng tôi chỉ tin lời cô nói.]

[Ít ai mà cả đời chưa từng làm việc xấu, chẳng lẽ đều phải xuống địa ngục sao?]

[Cộng một!]

An Như Cố nhìn thấy những bình luận này, dời mắt, nhìn cánh cổng địa ngục âm u, đáng sợ, giọng nói vang vọng: "Địa phủ đương nhiên là tồn tại, mọi người yên tâm, người bình thường công bù tội, sẽ không xuống địa ngục, mà sẽ đi đầu thai. Chỉ có những kẻ đại gian đại ác mới bị đày xuống địa ngục.

Chẳng lẽ mọi người đã từng phạm phải tội ác tày trời sao?"

Khán giả trong phòng livestream nghe vậy, trong lòng lập tức nhẹ nhõm hơn không ít.

[Streamer nói như vậy, tôi liền yên tâm rồi, tôi không muốn xuống địa ngục đâu.]

[Tôi cảm thấy địa phủ tồn tại cũng rất tốt, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, không phải không báo, mà là chưa đến lúc.]

Sau khi livestream địa phủ kết thúc, tin tức dần dần lan truyền ra các nền tảng lớn, hot search gần như đều bị livestream địa phủ chiếm đóng. Rất nhiều tờ báo tranh nhau đưa tin.

Top 10 hot search trên Weibo đều là những chủ đề liên quan đến địa phủ.

#Bằng chứng về sự tồn tại của địa phủ#

#Ngươi không xuống địa ngục, thì ai xuống địa ngục#

#Khi ngươi nhìn vào vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn vào ngươi#

Tinh Lan

[Thảo luận một cách lý trí, rốt cuộc địa phủ có tồn tại hay không?]

[Xem livestream của Nghênh Nhật Xuất Vân lâu một chút, thế giới quan sụp đổ rồi cũng sẽ quen.]

[Nói bậy, trên đời này không có sức mạnh thần bí, cũng không có địa phủ, tất cả đều là do con người tưởng tượng ra, là truyền thuyết. Đừng có bị người ta lừa mà còn giúp người ta đếm tiền.]

[Cộng một, lúc trước, khi livestream địa phủ lần đầu tiên, rất nhiều người trong vòng bạn bè của tôi đều đang bàn tán về chuyện này. Giả quá, giả đến mức xuyên thấu, bây giờ streamer vì muốn nổi tiếng, thật sự cái gì cũng dám làm. Hôm nay tôi vào xem thử, vẫn giả như vậy, chẳng phải chỉ là kỹ xảo thôi sao? Chỉ cần cho tôi đủ tiền, loại livestream này tôi có thể làm cho anh vô số lần, đừng nói là địa phủ, ngay cả thiên đình tôi cũng làm cho anh được.]

[Mọi người mau xem tin tức về Ngô Đức kia kìa, tôi thề, thật sự là ông ta, ngoại hình và giọng nói không thể nói là không liên quan, mà chỉ có thể nói là giống hệt nhau.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/chuong-92-2.html.]

[Ôi trời ơi, chiều nay ông ta đã bị xử tử hình, vậy mà tối nay lại xuất hiện trong livestream!]

Chuyện của Ngô Đức đã trở thành bằng chứng xác thực cho livestream, khiến vô số người cho rằng đó là kỹ xảo phải kinh ngạc.

Người c.h.ế.t sống lại rồi, à không, biến thành ma rồi!

Cả mạng xã hội xôn xao, địa phủ vậy mà lại thật sự tồn tại!

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, còn có rất nhiều trang tin chính thống đăng bài chia sẻ livestream, kèm theo bình luận sắc bén: "Người ta thường nói 'địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian'. Có lẽ, từ nay về sau, ma quỷ cũng có tiểu quỷ hành hạ..."

"Kẻ làm ác hãy tự lo liệu cho bản thân."

Tóm lại, chính là nhằm vào những người muốn làm ác, để bọn họ kìm nén ý nghĩ xấu xa trong lòng.

Đương nhiên, bọn họ không hề phụ thuộc vào địa phủ, đối với những kẻ đã làm ác, địa phủ có địa ngục, nhân gian có nhà tù.

Nơi mà tội phạm sẽ đến đầu tiên chính là nhà tù nhân gian.

Trang tin chính thống chia sẻ, tương đương với việc khẳng định, cư dân mạng nhạy bén nhận ra điều bất thường, thế giới quan lung lay dữ dội.

[Địa phủ tồn tại cũng rất tốt, lòng người có sự kính sợ, mới không dám làm càn.]

[Cộng một, sau này ai còn dám phạm tội? Dù sao thì tôi không dám. Sự xuất hiện của địa phủ lợi nhiều hơn hại.]

[Kẻ h.i.ế.p dâm, kẻ buôn người, mau xuống địa ngục cho ông mày!]

Cùng lúc đó, một khu ổ chuột ở ngoại ô phía đông thành phố Vệ.

Người đàn ông có sẹo trên mặt rít một hơi thuốc lá, đặt điện thoại di động xuống, trong lòng vô cùng hoang mang.

Thành phố bọn họ rất hẻo lánh, nhỏ bé, an ninh trật tự khá kém, khiến những tên côn đồ nhỏ như bọn họ như cá gặp nước, sống rất thoải mái, thường xuyên đi thu phí bảo kê.

Nhưng lòng tham sẽ ngày càng lớn theo thời gian, người đàn ông có sẹo trên mặt nảy sinh ý nghĩ xấu, nhắm vào con trai của một phú ông, quyết định tối nay sẽ bắt cóc cậu bé, sau đó tống tiền một khoản lớn.

Kết quả, hôm nay, lúc lướt web, anh ta vô tình nhấp vào một livestream.

Bạt Thiệt Địa Ngục, Thiết Thụ Địa Ngục... Đao Cưa Địa Ngục, từng tầng địa ngục khiến anh ta kinh hồn bạt vía, cả đời không thể nào quên.

Anh ta bực bội trong lòng, đi đến trước tượng Quan Công, cầm ba nén hương, thắp hương cho Quan Công: "Thần Tài ơi, phù hộ cho con tối nay phát tài!" 

Loading...