Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi Ở Nhân Gian Livestream Đoán Mệnh - Chương 92: Du lịch một ngày ở địa phủ

Cập nhật lúc: 2024-10-21 13:03:55
Lượt xem: 168

Hoa bỉ ngạn tạo thành biển m.á.u vô tận, đỏ rực rỡ. Dòng sông Vong Xuyên uốn lượn quanh co, chảy quanh Quỷ Môn Quan.

Nước sông Vong Xuyên có thể khiến người ta quên đi kiếp trước, canh Mạnh Bà có thể khiến người ta quên đi quá khứ.

Thủy quỷ rơi xuống sông Vong Xuyên, rất nhiều đã mất hết ký ức, gần như đều trở nên ngây ngốc, như quái vật biết cử động, trên người không còn chút đặc điểm nào của con người.

An Như Cố thu hồi ánh mắt, dẫn theo tiểu cương thi, kiên quyết bước về phía trước.

Không lâu sau, một gian hàng nhỏ lọt vào tầm mắt. Trước gian hàng có rất nhiều khách đang xếp hàng, sau gian hàng có hai hồn ma, một nam một nữ.

Người phụ nữ mặc áo choàng đỏ, dung mạo xinh đẹp, mái tóc đen dài ngang hông.

Người đàn ông có ngoại hình tuấn tú, nhưng làn da lại trắng bệch một cách kỳ lạ, toàn thân ướt sũng, nước nhỏ giọt từ chân, nhỏ mãi không ngừng, như thể trong cơ thể toàn là nước.

Người phụ nữ ngồi trên ghế gỗ, trước mặt đặt một chiếc nồi lớn, tay trái cầm quạt lụa xanh, tay phải cầm muôi gỗ, không ngừng khuấy trong nồi, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.

Khuấy được nửa vòng, tay phải giơ cao, đổ nước canh trong muôi từ trên xuống bát.

Động tác vô cùng thuần thục, không hề làm đổ một giọt nước canh nào ra ngoài, thoạt nhìn chính là người thợ lành nghề.

Tinh Lan

Nước canh có màu vàng đỏ, trông rất kỳ lạ, còn sủi bọt.

"Tôi có thể không uống được không?"

Một cô gái trẻ tuổi bưng bát canh Mạnh Bà, mãi mà vẫn không uống được, vừa khóc vừa nói: "Tôi vẫn chưa đợi được anh ấy, tôi muốn cùng anh ấy đầu thai."

Người phụ nữ xinh đẹp không ngẩng đầu lên, uể oải nói: "Vậy thì cô cứ chờ đi, không ai cản cô. Cô nhìn sang bên kia xem, toàn là những người giống như cô, đang chờ đợi."

Mọi người quay đầu nhìn sang.

Bên cạnh cầu Nại Hà, một số hồn ma hoặc ngồi, hoặc đứng, đủ mọi tư thế, nhưng đều nhìn chằm chằm về phía Quỷ Môn Quan với vẻ si mê, mong chờ đợi được người nên đến.

"Được!" Cô gái trẻ tuổi hít hít mũi, siết chặt nắm tay, kiên quyết nói: "Nhất định tôi sẽ đợi được anh ấy."

Có lẽ là do cô ấy nói quá to, người phụ nữ xinh đẹp mở mắt ra, liếc nhìn cô ấy, ánh mắt không buồn không vui: "Vậy thì tôi phải nhắc nhở cô một câu, thường xuyên đi bên bờ sông, làm sao có thể không bị ướt giày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/chuong-92-du-lich-mot-ngay-o-dia-phu.html.]

Ở quá gần sông Vong Xuyên, không đầu thai, sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống sông Vong Xuyên."

Người phụ nữ xinh đẹp liếc nhìn nam quỷ bên cạnh, giọng điệu lạnh lùng, như có ý riêng: "Sau đó sẽ biến thành con ma xấu xí như anh ta đấy."

"Ma xấu xí": "???"

Người đàn ông tuấn tú mặt mày ủ rũ, có chút không vui, nhưng lại không dám phản bác cô ấy.

Cô gái trẻ tuổi lắc đầu, đặt bát canh Mạnh Bà trong tay xuống: "Dù sao đi nữa, tôi nhất định phải đợi anh ấy."

Nói xong, cô ấy liền chạy đến bên cạnh cầu Nại Hà, đứng cùng với những hồn ma lớn bé khác nhau, quay đầu nhìn về phía Quỷ Môn Quan.

Bởi vì tầm nhìn của điện thoại di động khá hẹp, nên phòng livestream không quay được Mạnh Bà và những người khác. Nhưng chỉ cần nghe giọng nói, mọi người đã tưởng tượng ra được toàn bộ sự việc.

[Trời ạ, Mạnh Bà xuất hiện rồi, giọng nói bá đạo này khiến tôi tê dại cả người, streamer mau cho tôi xem diễn viên đóng vai Mạnh Bà trông như thế nào.]

[Cộng một, Mạnh Bà vậy mà lại không phải là bà lão, mà là chị gái xinh đẹp, sốc toàn tập. Cho tôi chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt thế của Mạnh Bà với.]

[Tôi không muốn xem Mạnh Bà, tôi chỉ muốn canh Mạnh Bà thôi, Mạnh Bà đại nhân, xin hãy bán hàng đi.]

[Bạn ở trên, lời này không nên nói đâu, nhỡ livestream này thật sự kết nối với địa phủ, Mạnh Bà nhớ kỹ bạn thì sao.]

[Kinh hoàng, ngày thứ hai livestream, vô số khán giả trên cả nước đột nhiên mất trí nhớ, đây rốt cuộc là sự méo mó của nhân tính, hay là sự tha hóa của đạo đức? Phóng viên đài truyền hình chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin đến cho quý vị.]

An Như Cố nhìn Mạnh Bà từ xa, gật đầu chào hỏi.

Trước khi đầu thai, vong hồn phải trải qua phán xét. Người xấu phải xuống địa ngục, chỉ có những người có cơ hội đầu thai mới được uống canh Mạnh Bà.

Ngô Đức bây giờ vẫn chưa được uống.

An Như Cố đưa bài câu hồn cho âm sai, âm sai đưa linh hồn này đến chỗ Tần Quảng Vương - Diêm Vương điện thứ nhất.

Tần Quảng Vương tương đương với nơi phán xét đầu tiên, những vong hồn có công bù tội sẽ được đưa đến chỗ Chuyển Luân Vương - Diêm Vương điện thứ mười để đầu thai.

Nếu là ác quỷ, thì sẽ được đưa đến chỗ Diêm Vương quản lý địa ngục để tiếp tục phán xét.

Loading...