Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Đến Làm Loạn Chương Trình Bắt Ma - Series「Quỷ Sai 3」 - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-14 11:55:28
Lượt xem: 371

Trong nhà xác có những tấm thẻ nhiệm vụ do chương trình đặt sẵn.

 

Các khách mời phải vượt qua nỗi sợ hãi để đến được nhà xác, sau đó hoàn thành nhiệm vụ ghi trên tấm thẻ trong thời gian quy định mới tính là hoàn thành một điểm nhiệm vụ.

 

Đội nào chiếm được nhiều điểm nhiệm vụ nhất sẽ nhận được phần thưởng cuối cùng của lần ghi hình này.

 

An Nhiên để lấy lại thể diện, luôn đi ở phía trước đội.

 

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến gần giếng thang máy dẫn xuống nhà xác.

 

Thang máy được bao phủ bởi những dấu tay màu đỏ máu.

 

Trên đó còn được phong kín bằng bùa vàng, với dòng chữ cảnh báo đỏ:

 

"Truyền thuyết kể rằng thang máy lúc nửa đêm có thể dẫn đến mười tám tầng địa ngục, chỉ có người c.h.ế.t mới có thể đi qua. Để đi thang máy, bạn phải đáp ứng một trong những điều kiện sau."

 

"(1) Bạn có phải là người c.h.ế.t không?"

 

"(2) Bạn có thẻ thông hành đến âm phủ không?"

 

Và tôi đã bình tĩnh lấy điện thoại ra.

 

Đối diện với thông báo trên thang máy, tôi chỉ tiến lại gần và chụp một bức ảnh selfie.

 

Còn giơ tay tạo dáng chữ "V".

 

An Nhiên lập tức nhìn tôi với vẻ chế giễu.

 

"Tiểu Ngư, sao cậu có thể chụp ảnh ở nơi như thế này? Chúng ta đều đang suy nghĩ về manh mối mà, dù cậu không giúp được gì nhưng cũng đừng phá rối chứ. Nơi này thật sự đã có người chết, nếu cậu chụp phải thứ gì bẩn thỉu, tôi cũng không cứu được cậu đâu."

 

Tôi gật đầu.

 

"Cậu nói đúng, vừa rồi tôi chụp ảnh tự sướng đã chụp được một bóng ma, hay chúng ta cùng chụp một tấm đi, xem xung quanh có thứ gì bẩn thỉu đi theo chúng ta không?"

 

Nói xong, tôi hướng máy ảnh về phía An Nhiên và đạo sĩ già.

 

Nghe thấy vậy thì sắc mặt An Nhiên thay đổi, vô thức lùi lại vào bóng tối.

 

Nhưng tôi lại thấy một đôi tay trắng bệch của người đàn ông đang treo lủng lẳng trên vai cô ta.

 

Con quỷ này chắc không phải của bệnh viện, mà là quỷ đói đã bám theo An Nhiên từ trước.

 

Tôi giả vờ bị sốc, che mắt lại.

 

"An An... Sao trên vai cậu lại có một đôi tay của người đàn ông vậy? Hình như hắn đang ăn tóc của cậu đó!"

 

Nghe thấy vậy, phản ứng đầu tiên của An Nhiên là muốn giật lấy điện thoại của tôi.

 

"Đừng hù dọa tôi nữa, làm sao có thể chứ! Chắc chắn cậu đã nhìn nhầm rồi, đưa điện thoại đây!"

 

Cũng phải nói rằng, chiếc điện thoại thông linh do Minh Vương đưa cho thật sự rất hữu ích.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-den-lam-loan-chuong-trinh-bat-ma-seriesquy-sai-3/chuong-4.html.]

Thực tế, khi tôi selfie, chủ yếu là để chiếc điện thoại thông linh này phải được điểm danh ở nơi âm khí dày đặc.

 

Chỉ có như vậy, điện thoại mới có thể nhận diện được quỷ quái xung quanh.

 

Rồi đồng bộ thông tin của quỷ quái về địa phủ.

 

Tôi cười cười, trực tiếp nhấn nút thang máy.

 

Thang máy bị tôi mở ra bất ngờ.

 

Tiếng "Đinh linh" vang lên.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Tiếng "Két" cũng vang lên khi thang máy mở ra.

 

Lá bùa vàng niêm phong trên đó cũng vỡ nát chỉ trong chớp mắt.

 

Bên trong thang máy phát ra những tia sáng đỏ.

 

Giống như đang khuyên người ta đừng vào dễ dàng như vậy.

 

Trông thật giống thang máy dẫn xuống địa ngục.

 

6.

 

Tôi bước thẳng vào bên trong.

 

Lão đạo sĩ ngạc nhiên nói:

 

"Sao cháu lại bước vào ngay như vậy? Cháu không nhìn thấy điều kiện trên bảng thông báo à? Những thứ này chưa chắc là do chương trình bố trí đâu, rất có thể là phong ấn được cao nhân để lại sau khi xảy ra chuyện kỳ quái! Đừng có tự chuốc lấy cái chết!"

 

Các tin nhắn trong livestream cũng đang bị lấp đầy:

 

[Trời ơi, người phụ nữ ngốc này đang làm gì vậy? Cô ta không xem các tập trước sao? Khách mời tự tìm đường c.h.ế.t như vậy, giờ đã hóa điên và nằm viện rồi, cô ta thật sự không sợ c.h.ế.t à!]

 

[An Nhiên và tiền bối Dương đã nhắc nhở cô ta rồi, cô ta tự chuốc lấy cái c.h.ế.t thôi. Tôi đoán cô ta là người đầu tiên xong đời, tôi không muốn xem cô ta nữa đâu, chương trình có thể thêm chế độ chặn không? Tôi muốn chặn cô Tiểu Ngư này lại!]

 

[Tôi cảm giác có vẻ như người phụ nữ này biết điều gì đó, lúc cô ta selfie vừa rồi, có phải thực sự nhìn thấy điều gì trên người An Nhiên không? Nói thật, mỗi lần An Nhiên khám phá linh hồn trong các tập trước, đều có vẻ như có gì đó giúp cô ấy lúc nguy hiểm, không phải là cô ấy đang nuôi quỷ nhỏ chứ?]

 

[+1 ở trên, thực ra tôi cũng muốn xem rốt cuộc trong điện thoại của Tiểu Ngư đã chụp được gì! Không lẽ thật sự có ma nam đang giúp An Nhiên?]

 

[Các bạn thật hài hước quá đi! Các bạn thật sự tin lời người phụ nữ này sao? Tôi thấy cô ta chỉ là giả tạo, cố tình dọa An Nhiên, thật ghê tởm, tôi sẽ khiếu nại với nhóm sản xuất, yêu cầu cô ta rời khỏi chương trình ngay lập tức.]

 

Tôi không để ý đến các khán giả trong live stream.

 

Thực ra, những gì đạo sĩ già nói là đúng.

 

Các dấu niêm phong trên thang máy đúng thật là thuật phong ấn của Đạo giáo.

 

Nhưng tôi đáp ứng đủ hai điều kiện để đi thang máy mà.

 

Thứ nhất, tôi là quỷ sai, người đi lại giữa âm dương, tính ra là nửa sống nửa chết.

 

Loading...