Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Đến Làm Loạn Chương Trình Bắt Ma - Series「Quỷ Sai 3」 - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-14 11:55:07
Lượt xem: 382

Do đó, sẽ có một người bị bỏ lại đơn độc, tự mình tìm kiếm manh mối, đây cũng là để tạo kịch tính,

 

Người bị bỏ lại đơn độc chắc chắn sẽ là người bị loại ra khỏi chuỗi thực phẩm.

 

"Ai dám chọn cô ta chứ? Kẻ sát nhân, không biết đã phạm bao nhiêu tội ác rồi, thật không hiểu loại người này sao vẫn có thể xuất hiện trên màn hình được nữa."

 

Tôi nghe thấy những lời đó, không nói gì.

 

Haha, tôi là kẻ g.i.ế.c người, tôi còn g.i.ế.c ma quỷ nữa là.

 

Tôi càng mong họ đừng chọn tôi vào đội, tôi đến chương trình không phải để chơi.

 

Tôi đến để bắt quỷ, có người bên cạnh lại càng vướng chân vướng tay.

 

Khi thấy không có ai chọn tôi, An Nhiên ngay lập tức giả vờ quan tâm nhìn tôi.

 

"Hay là Tiểu Ngư vào đội của chúng tôi đi? Tôi nhường chỗ cho cậu, sao có thể để cậu một mình lẻ loi được? Cậu mới đến, chưa biết chương trình này chơi lớn lắm, bệnh viện này oán khí rất nặng, lỡ cậu gặp phải thứ gì đó thì làm sao đây?"

 

Tôi cười khẩy nhìn An Nhiên.

 

Trong phòng livestream.

 

[Aaa, bé cưng An Nhiên của chúng ta thật tốt quá, hu hu hu, tôi không thể chấp nhận cô ấy tốt như vậy được đâu!]

 

[Đúng vậy, nếu cô ấy nhường chỗ thì sẽ phải lẻ loi, một mình khám phá linh hồn rất nguy hiểm, đừng làm vậy mà.]

 

[Kẻ g.i.ế.c người ghê tởm, nhóm sản xuất cố tình mời cô ta đến để chọc tức chị chúng ta, thật đáng ghét quá, hy vọng cô ta bị quỷ trong bệnh viện dọa c.h.ế.t luôn đi, có khi ngày mai còn được lên đầu báo.]

 

[Những người ở trên có phải quá độc ác không? Đó chẳng phải là An Nhiên tự đề xuất sao? Tại sao lại tấn công khách mời mới?]

 

Một khán giả không thể chịu được, đã lên tiếng bênh vực tôi.

 

Kết quả lập tức bị nhấn chìm trong biển chửi rủa.

 

[Nếu người ở trên lòng tốt như vậy, thì dời tượng Phật Nhạc Sơn xuống cho bạn ngồi đi.]

 

Nhìn vào cảnh hỗn loạn trong phòng live stream, An Nhiên hiện lên vẻ đắc ý.

 

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ.

 

Cười tươi nhìn cô ta, dứt khoát gật đầu.

 

"Được thôi, vậy cảm ơn nha, tôi cũng đang sợ đây, thêm hai đồng đội thì tôi không sợ nữa rồi. Nhiệm vụ khám phá một mình này giao cho cậu nha!"

 

Nụ cười trên mặt An Nhiên lập tức cứng lại, chàng trai đẹp trai bên cạnh cô ta nghe thấy lời này, mới ngẩng đầu liếc tôi một cái.

 

Mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

 

Tôi sợ cô ta hối hận, lập tức chen vào đội ba người của họ.

 

Và đẩy An Nhiên ra ngoài.

 

"Cậu đúng là người tốt, không hổ danh là bạn thân của tôi! Tôi yêu cậu, chụt chụt."

 

Mặt An Nhiên tức khắc đen lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-den-lam-loan-chuong-trinh-bat-ma-seriesquy-sai-3/chuong-3.html.]

 

5.

 

Thấy mặt An Nhiên ngày càng đen lại, tôi giả vờ hỏi:  

 

"Sao thế? An An, cậu không muốn à? Tôi hiểu rồi, hóa ra vừa nãy cậu chỉ khách sáo thôi, làm tôi đã tưởng thật. Nếu thế thì tôi sẽ tự lập đội một mình vậy, huhuhu..."

 

Các tin nhắn trong livestream đã hoàn toàn bị lấp đầy.

 

[Khách mời mới này rốt cuộc là thế nào? Có thể hiểu biết chút về cách cư xử không? An Nhiên cũng chỉ là muốn giúp đỡ cô ta thôi mà!]

 

[Người ở trên, bạn không nhận ra khách mời mới cố tình làm vậy sao? An Nhiên vốn không muốn nhường vị trí đội đâu, giờ thì tốt rồi, cô ta bị đẩy vào thế khó rồi, buồn cười thật.]

 

[Người phụ nữ này thật sự giả tạo mà, tôi muốn thấy cô ta phải bật khóc vì sợ ma quỷ luôn cơ, không phải ai cũng có thể tham gia chương trình này đâu.]

 

Nói xong, tôi đi lấy bản đồ lộ trình từ nhóm đạo diễn.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Tay còn chưa kịp đưa tới, một người đàn ông bên cạnh đã nhanh chóng cầm lấy bản đồ lộ trình.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn, là anh chàng đẹp trai chung đội với An Nhiên.

 

Hình như anh ta tên là Ti Trình, là một ngôi sao đang rất nổi gần đây.

 

Hai tập trước là anh ta đồng hành và cùng đội với An Nhiên.

 

Anh ta trầm giọng nói.

 

"Lần này tôi sẽ lập đội riêng, An Nhiên và Tiểu Ngư cùng với tiền bối Dương lập đội với nhau nhé."

 

Nói xong anh ta gật đầu với tôi, một mình lấy bản đồ bệnh viện rồi rời đi.

 

Các tin nhắn trong live stream:

 

[Aaa, anh của chúng ta vẫn là đẹp trai nhất, để các cô gái lập đội, còn mình thì tự tách ra, hu hu.]

 

[Ti Trình mấy tập trước đã thể hiện rất tốt, anh ấy có trách nhiệm lắm đấy, có thể thành fan luôn nha!]

 

Chương trình trực tiếp chính thức bắt đầu, mỗi người đều có hai camera không người giám sát, đi theo quay phim 360° không góc chết.

 

An Nhiên thấy Ti Trình rời đi một mình thì giận đến mức nhảy cẫng cả lên.

 

Cô ấy lén lườm tôi một cái.

 

Nói với giọng điệu châm biếm:

 

"Cậu vẫn như ngày trước nhỉ, không được lòng ai, Uông Thanh Ngư."

 

Tôi quay lại nhìn cô ta, cười nhạt.

  

"Cậu cũng như ngày trước, vẫn thích giả tạo đến vậy. Nhưng tôi khuyên cậu nên lo cho bản thân mình đi, bệnh viện này không giống với mấy trò livestream lừa người trước đây của cậu đâu, đừng để mất mạng."

 

An Nhiên cười mỉa hai tiếng, cũng chẳng buồn giả vờ làm bạn thân với tôi nữa.

 

Chẳng mấy chốc chúng tôi được phân phát lộ trình, từ phòng điều trị ở tầng ba, ngồi thang máy xuống nhà xác ở tầng hầm thứ hai.

 

Loading...