Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Đến Làm Loạn Chương Trình Bắt Ma - Series「Quỷ Sai 3」 - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-08-14 11:58:07
Lượt xem: 444

An Nhiên thích Ti Trình, cố gắng hết sức để lôi kéo anh ta.

 

Nhưng Ti Trình không nghe lời nên cô ta đã thay đổi cách nói, dùng phương pháp liên đới.

 

Nếu Ti Trình tiếp tục ngăn cản, điều đó có nghĩa là anh ta cũng là ma và sẽ bị những người khác tẩy chay.

 

Nhưng Ti Trình vẫn chỉ cười nhạt.

 

"Tôi đã tu luyện trong Chính Nhất phái từ nhỏ rồi, tôi có mắt linh và tôi có thể đảm bảo Tiểu Ngư không phải ma. Nếu cô nói cô cũng có mắt âm dương thì cô nên nhìn ra rõ mới phải."

 

Mắt linh, mắt âm dương?

 

Tôi ngạc nhiên nhìn Ti Trình, thì ra anh ta cũng là một đạo sĩ.

 

Mắt âm dương của An Nhiên chỉ là hình tượng, là giả, giờ đã bị Ti Trình đoán ra.

 

Thấy mọi người xung quanh bị Ti Trình làm lung lay, An Nhiên lập tức lạnh mặt.

 

"Xin lỗi, lúc này chúng ta không thể tin tưởng bất kỳ ai, dĩ nhiên chúng ta cũng không muốn làm hại đồng đội của mình rồi. Nếu đúng là hai người không có gì phải áy náy, vậy thì để chúng tôi nhốt hai người vào phòng, đảm bảo hai người sẽ không làm hại chúng tôi."

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Ti Trình suy nghĩ một lúc, rồi quay đầu hỏi ý kiến tôi.

 

Tôi nhún vai: "Tôi không có ý kiến gì, người trong sạch tự sẽ rõ."

 

Dù sao tôi cũng không giải thích nổi tại sao tôi không có bóng.

 

Không thể bảo họ rằng tôi không phải ma, tôi là quỷ sai chứ?

 

Còn An Nhiên mà mọi người tin tưởng mới là ma quỷ, còn là quỷ đói, chuyên hút hồn người.

 

Tôi cười nhẹ.

 

"Đừng gõ cửa khi tôi ở bên ngoài, để tôi cứu mọi người đi."

 

14.

 

Tôi và Ti Trình bị nhốt vào một phòng bệnh ở sảnh tầng một.

 

Căn phòng này có lẽ là phòng hồ sơ của bệnh viện.

 

Họ đã khóa chặt bằng nhiều lớp xích, giam chúng tôi lại.

 

Tôi nhìn ánh trăng bên ngoài, đã đoán được bây giờ là 12 giờ đêm.

 

12 giờ đêm là lúc âm khí nặng nhất.

 

Những oan hồn quỷ quái ẩn nấp ban ngày sẽ xuất hiện hoạt động.

 

Năm người bên ngoài có lẽ chưa biết họ sắp phải trải qua điều gì.

 

Sau khi Ti Trình vào phòng, anh ta liên tục lục tìm xung quanh.

 

Giờ không có ai khác, tôi cũng không cần phải dè dặt khi nói:

 

"Tại sao anh lại luôn giúp tôi vậy?"

 

Ti Trình ngẩn ra một lúc, rồi không quay đầu lại đáp:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-den-lam-loan-chuong-trinh-bat-ma-seriesquy-sai-3/chuong-10.html.]

"Tôi không giúp em."

 

Tôi vuốt vuốt cằm, nhìn anh ta.

 

"Anh nói anh có mắt âm dương thì chắc là anh đã sớm nhìn ra tôi không phải người sống rồi."

 

Ti Trình nghe thấy lời tôi nói, vậy mà lại không hề ngạc nhiên, như thể đã biết từ lâu.

 

"Em không có oán khí, dù là quỷ thì cũng không phải là lệ quỷ."

 

Người đàn ông này cũng thú vị ghê ha.

 

Tôi nhướn mày, ngáp một cái, thì thầm tính thời gian.

 

"Đội ngũ sản xuất cố tình cắt đứt liên lạc, có lẽ là để xem chúng ta và những khách mời tự tiêu diệt lẫn nhau, thỏa mãn ham muốn g.i.ế.c chóc của họ. Còn năm người bên ngoài, nếu không có gì bất ngờ thì rất nhanh sẽ bị An Nhiên xử lý thôi."

 

Ti Trình nhướn mày, cuối cùng cũng quay đầu nhìn tôi.

 

"Rốt cuộc là em muốn nói chuyện gì?"

 

Tôi nhìn anh ta, từ từ rút cây móc linh hồn từ phía sau, đặt trước mặt anh ta.

 

"Tôi công khai rồi, tôi là qủy sai địa phủ, chuyên phụ trách mấy cuộc nổi loạn của ma quỷ như này, tôi thấy anh không tầm thường, anh cũng đến để điều tra chuyện này phải không?"

 

Ti Trình ngạc nhiên một lúc, rồi bình tĩnh lại.

 

"Đúng vậy, chương trình này giả danh là khám phá linh hồn, nhưng thời gian phát sóng của đài truyền hình có vấn đề, có vẻ như đối tượng xem không phải là người bình thường mà là hồn ma lang thang, những bình luận livestream chúng ta thấy cũng không phải từ người sống."

 

"Chia sẻ tất cả những gì anh biết đi."

 

Ti Trình tiếp tục nói:

 

"Và lần này đội ngũ sản xuất đã chọn bệnh viện tâm thần. Cách đây hơn hai mươi năm đã xảy ra một thảm án lớn, hơn một trăm mạng người, tất cả c.h.ế.t trong một đêm, nơi đây là một vùng đất âm u lớn. Đồng thời cũng là cửa ngõ từ âm giới vào dương thế. Đội ngũ sản xuất chọn địa điểm này, có lẽ là để giải phóng các oan hồn c.h.ế.t uất ở đây."

 

"Và để gỡ bỏ phong ấn của bệnh viện này, cần phải có người sống hiến tế, bát tự của bảy người chúng ta đều thuộc âm nên họ muốn dùng mạng sống của chúng ta để mở cửa, kết nối địa ngục với thế gian."

 

Tôi vỗ tay.

 

Những điều mà tôi không biết, một người bình thường như Ti Trình lại biết hết.

 

Thứ chó Minh Vương Tang U sao có thể giao cho tôi những việc dễ dàng được!

 

Đây là cố lừa tôi vào hố c.h.ế.t mà!

 

Chẳng trách lại đưa cho tôi một chiếc điện thoại thông linh.

 

15.

 

“Bây giờ anh tính làm gì”

 

Tôi dự định phối hợp với Ti Trình, mặc dù việc kéo anh ta - một người phàm vào đây cũng mất đạo đức lắm, nhưng tôi lại cảm thấy anh ta là một ứng viên tốt.

 

"Đóng kín lỗ hổng, khiến con đường giữa địa ngục và thế giới con người không thể kết nối, chỉ có cách này mới có thể cứu được nhiều người hơn.”

 

Anh ta nhìn tôi chăm chú.

 

"Vì em là quỷ sai địa phủ, tôi hy vọng em có thể liên hệ với những người ở địa phủ để cùng giúp đỡ trong việc phong ấn."

 

Loading...