Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Đến Làm Loạn Chương Trình Bắt Ma - Series「Quỷ Sai 3」 - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-14 11:57:26
Lượt xem: 325

Có vẻ như đều là những đạo sĩ giả mạo, lúc đầu còn chế giễu tôi.

 

Kết quả, An Nhiên đang mơ màng bỗng dưng nhìn chằm chằm vào tôi và nói:

 

"Tôi nghĩ rằng trong nhà xác vừa rồi là những t.h.i t.h.ể thật, Tiểu Ngư, làm thế nào mà cậu có thể điều khiển được t.h.i t.h.ể vậy?"

 

Tôi biết cô ta sẽ hỏi, đang định giả vờ ngớ ngẩn.

 

Chưa kịp nói thì cô ta đã gắt lên:

 

"Tôi nghe nói rằng khi con người đến một địa điểm đặc biệt, nếu từ trường phù hợp với linh hồn thì sẽ rất dễ bị ma quỷ nhập. Trong tập trước, đã có khách mời bị ma nhập, Tiểu Ngư, sao tôi cảm thấy cậu khác với người tôi biết trước đây, hiện tại cậu có còn là Tiểu Ngư nữa không?"

 

Nói xong, An Nhiên kể lại mọi chuyện xảy ra trong nhà xác cho các khách mời khác.

 

Cảnh tượng lần này đặc biệt, những người khác ít nhiều gì thì cũng sẽ gặp phải hồn ma rồi.

 

Nghe thấy lời này, mọi người lùi xa khỏi tôi, ánh mắt đầy sợ hãi.

 

"Đúng vậy, làm thế nào cậu có thể chứng minh cậu là Tiểu Ngư? Hiện tại không phải cậu đã bị ma quỷ nhập rồi chứ? Cố tình lén vào nhóm chúng tôi sao?"

 

"Đúng vậy, chúng tôi là những khách mời cũ, đều biết rõ nhau, chỉ có cậu là mới, rốt cuộc cậu là người hay ma?"

 

Nếu có thể, tôi đổi phiếu cho cô ta là sói.

 

An Nhiên làm sói trong trò ma sói khá tốt đấy.

 

Tôi nhún vai, nhìn mọi người.

 

"Vậy các người muốn tôi làm gì để chứng minh tôi là người sống, không phải bị ma quỷ nhập vào đây?"

 

Cười c.h.ế.t mất, một quỷ sai như tôi lại phải đi chứng minh mình là người sống.

 

Nói vậy cũng khá khó khăn.

 

Các người khác nhìn nhau cũng không biết phải làm thế nào.

 

Khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo, nó sẽ nhanh chóng bén rễ.

 

Con người rất thích tụ tập, giờ lại gặp phải tình huống không thể giải thích, họ tự nhiên sẽ chọn loại trừ kẻ lạ để đảm bảo sự an toàn của mình.

 

Thêm vào đó, livestream đã bị ngắt, không có người xem.

 

Họ càng không phải lo lắng về việc phá hỏng hình tượng của mình.

 

Lúc này, mọi người đều bộc lộ bộ mặt xấu xa của mình.

 

"Người sống có nhiệt độ, có máu, còn người c.h.ế.t thì không!"

 

"Cậu muốn chứng minh mình là người sống thì hãy cắt một vết thương trên cơ thể để chúng tôi xem!"

 

"Tôi còn nghe nói người bị ma quỷ nhập thì gót chân không chạm đất."

 

"Tôi cảm thấy quỷ ở đây có thể rất mạnh, có thể giả mạo được, nhưng tôi vừa phát hiện, Tiểu Ngư không có bóng! Chỉ có ma mới không có bóng!"

 

Mọi người đều đổ dồn phía tôi.

 

Kết quả là dưới ánh trăng, sau lưng tôi trống rỗng, không có gì cả.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/toi-den-lam-loan-chuong-trinh-bat-ma-seriesquy-sai-3/chuong-9.html.]

Khóe miệng tôi giật giật.

 

Đương nhiên là tôi không có bóng rồi, từ ngày tôi ký hợp đồng trở thành quỷ sai địa phủ, linh hồn của tôi đã thuộc về địa phủ, thuộc về Minh Vương.

 

Tức khắc An Nhiên đã nắm được điểm yếu của tôi.

 

"Hiện tại chứng cứ đã rõ ràng, để đảm bảo an toàn, chúng ta phải kiểm soát cô ta, để tránh cô ta gây hại cho chúng ta!"

 

An Nhiên nhân lúc này để kích động thêm.

 

Tôi lại thấy con quỷ đói vẫn đang dựa vào lưng An Nhiên.

 

Hiện giờ cơ thể nó đã xuất hiện nhiều đường đen và những đường đen này dần dần nối kết với các khách mời xung quanh.

 

Thuật điều khiển có thể ảnh hưởng đến tinh thần người khác qua việc kết nối bằng tóc.

 

Con quỷ đói trên người An Nhiên cũng định tranh thủ lúc này để kiếm lợi.

 

Những người khác bị cô ta ảnh hưởng, nhanh chóng đồng tình với quan điểm này.

 

Bệnh viện tâm thần thiếu gì dây thun và còng tay, còng chân để trói lại bệnh nhân.

 

Những người khác đã chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ để trói tôi.

 

Tôi khoanh tay lười biếng nhìn họ, để mặc cho họ trói tôi lại.

 

Thế là vào lúc này, Ti Trình nãy giờ không nói gì bỗng dưng đứng chắn trước mặt tôi.

 

"Cô ấy không có vấn đề gì hết, cũng không bị ma nhập đâu."

 

Những người khác thấy Ti Trình nói giúp tôi thì ngây ra một lúc.

 

Sau đó họ giận dữ mắng: "Ti Trình, đừng bị cô ta lừa, ma quỷ đều có thể giả mạo, nếu không thì anh giải thích thế nào về việc cô ta có thể điều khiển những t.h.i t.h.ể đó? Có thể chúng ta bị kẹt ở đây chính là do cô ta làm đấy!"

 

An Nhiên cũng lo lắng đứng ra nói:

 

"Ti Trình, thật ra có một việc mà mọi người không biết, Tiểu Ngư đã vô tình gây c.h.ế.t cho một bạn học, tôi có mắt âm dương, tôi có thể thấy cô ta bị bao phủ bởi khí đen. Anh hãy nghe em, chúng ta chỉ vì an toàn, địa điểm này còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta chỉ có thể đoàn kết lại, chờ trời sáng mới có thể thoát ra thôi!"

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Ti Trình hoàn toàn không nghe, vẫn đứng trước mặt tôi.

 

Tôi nhận thấy, trong số những người này, chỉ có Ti Trình không bị con quỷ đói của An Nhiên điều khiển.

 

Hiện tại anh ta đang trong trạng thái tỉnh táo.

 

13.

 

Cảnh tượng đang rơi vào tình trạng bế tắc.

 

Chia thành hai phe.

 

Một phe là An Nhiên, phe còn lại là tôi và Ti Trình.

 

An Nhiên thấy bản thân không thuyết phục được Ti Trình thì làm dịu giọng rồi nói.

 

"Ti Trình, anh bảo vệ Tiểu Ngư như vậy, có phải anh cũng bị ma nhập không? Hai người đều là ma rồi sao?"

 

Tôi đã hiểu rõ.

 

Loading...