Toả Sáng Như Những Vì Tinh Tú

Toả Sáng Như Những Vì Tinh Tú

Cập nhật
1 tuần trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
Những Bàn Tay Nhỏ Viết Lách
Thể loại
Cổ ĐạiVả MặtHEChữa LànhXuyên Không
Lượt xem
29,907
Yêu thích
5
Team
Tiểu Lạc Lạc
Lượt theo dõi
8
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Trước khi về phủ tướng quân, Nhan Cảnh nói muốn cưới ta làm vợ, nào ngờ khi đến nơi, ta lại gặp được vợ cả của hắn.

Nàng ta cố nén nước mắt, nắm lấy tay ta, muốn kết nghĩa tỷ muội.

Ta mỉm cười từ chối: "Ta không làm thiếp."

Lão phu nhân mắng ta không biết điều, bọn hạ nhân thì bày đủ trò gây khó dễ, cười nhạo ta là kẻ quê mùa mà đòi bước chân vào nơi quyền quý.

Ngay cả Nhan Cảnh cũng thay đổi lời nói, khuyên ta nên biết thân biết phận, tôn trọng chủ mẫu.

Ta tức đến mức trợn trắng mắt, vơ lấy hòm thuốc rồi bỏ trốn ngay trong đêm.

"Đã nói là không làm thiếp, cả nhà này sao chẳng ai hiểu tiếng người vậy? Chuồn thôi, chuồn thôi!"

Xem thêm
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước