TÔ ANH

TÔ ANH

Cập nhật
4 ngày trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
Viễn Sơn Bất Thị Đái
Thể loại
Cổ ĐạiNữ CườngHETruy Thê
Lượt xem
9,006
Yêu thích
5
Team
Dung Dăng Dung Dẻ
Lượt theo dõi
5
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Năm thứ ba sau khi kết hôn với người nam thứ thâm tình, nữ chính đã gửi thư đến.

 

【Phong Niên ca ca, đã lâu không gặp, huynh có khỏe không?】

 

Hắn đáp lại thư, trong từng câu chữ đều ngập tràn tình cảm vợ chồng hạnh phúc.

 

Nhưng ngay sau đó, hắn lại quay sang bằng hữu mà cười nhạt: "Nếu không phải để nàng tin rằng ta đã buông bỏ, e rằng cả đời này ta sẽ không bao giờ thành thân."

 

Ta vừa trở về từ y quán, trên tay cầm theo thang thuốc dưỡng thai, còn chưa kịp báo cho hắn tin vui này.

 

Thì đã nghe một bằng hữu khác hỏi: "Vậy còn Tô Anh? Mấy năm nay ta thấy hai người như mật ngọt, cứ tưởng huynh thật lòng yêu nàng."

 

Hắn đáp lại: "Nàng ư? Cùng lắm chỉ là một vật trang trí trong nhà mà thôi."

 

Qua cánh cửa khép hờ, ta có thể tưởng tượng được nét mặt lạnh nhạt của phu quân khi nói những lời này.

 

Trong phòng tiếng cười nói vẫn rộn ràng.

 

Ta xoay người, bước ra con phố đông đúc.

 

Tại bảng cáo thị, ta nhìn thấy triều đình đang chiêu mộ quân y.

 

Ta đỏ hoe đôi mắt hỏi: "Quan gia, quân y này, nữ tử có được tham gia không?"

 

"Được chứ, được chứ, nương tử biết y thuật sao? Đến đây, ghi danh với ta nào."

 

Xem thêm
4 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước