Tiên tử bán rượu giả - Phần 5

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:20:14
Lượt xem: 292

5

 

Thái tử gia Tập đoàn Tiên Đạt tôn quý của chúng ta, Vô Lương, lai lịch cũng không nhỏ.

 

200 năm trước, Tiên giới cải cách mở cửa, thay đổi nhanh chóng, biến thành xã hội nửa tư bản, nửa hợp tác. Đàm Trì tiên đế sáng lập Tập đoàn Tiên Đạt, trở thành Chủ tịch Đàm Trì, nhưng cũng đồng thời là người đứng đầu Tiên giới.

 

Điều này có nghĩa là sao?

 

Điều này có nghĩa là, Vô Lương Thái tử vừa là Tiên nhị đại, vừa là phú nhị đại.

 

Nói về địa vị COCC, hắn xưng thứ hai không ai dám xưng đệ nhất.

 

Đáng tiếc, trùng hợp ngẫu nhiên, năm đó Vô Lương ra ngoài rèn luyện bị Ma Giao (rồng quỷ) làm tổn thương thần hồn. Tuy cuối cùng vẫn thành công trấn áp nó, nhưng từ đó rơi vào hôn mê, không có cơ hội đuổi kịp gió xuân cải cách.

 

Cái này cũng chẳng là gì, phụ thân ta cũng không đuổi kịp đấy thôi.

 

Nhưng ta không thể so với người khác, bởi vì lần gió xuân mà phụ thân ta không vượt qua này là do phụ hoàng hắn thổi.

 

Chậc, mệnh thật tốt.

 

Tính tình cũng tốt.

 

Trong lòng ta yên lặng phỉ nhổ chính mình vài câu, ta thật sự không nên nói xấu hắn. Ai có thể ngờ, trong biệt thự nhỏ có diện tích 5 mẫu đất lại có một thiên đường nhỏ mà tất cả mèo đều không thể cưỡng lại?

 

Lúc này ta vẫn duy trì chân thân, đang treo ở trên giá mèo* vui vẻ đung đưa.

 

*(Giá mèo: cái khung đồ chơi dành cho mèo)

 

Hú hú hú, thật thú vị.

 

Không ngờ có một ngày ta cũng có thể có được cái giá mèo của riêng mình, còn cực sang trọng, cực tinh xảo, cực cao cấp.

 

Cực kỳ đắt tiền, cực kỳ đắt tiền, lại không dễ bị hỏng!

 

Lại nói tiếp chuyện buồn, điều kiện trong nhà là thật nghèo khó, tiền đều cầm đi trả nợ thế chấp, cho nên chỉ có thể mua một cái giá mèo, để mọi người cùng nhau thư giãn.

 

Thế nhưng ta từ nhỏ đã tương đối mập mạp, trong nhà có năm người, ta là nặng nhất, phụ mẫu mua cái giá mèo thật sự chịu không nổi trọng lượng của ta.

 

Trong 2 năm đầu, ta còn có thể miễn cưỡng bước đi trên đó, nhưng cân nặng càng ngày càng tăng, từ từ vượt qua phụ mẫu, nặng nhất trong nhà.

 

Cái giá mèo này cũng không đắt, năng lực chịu tải của nó cũng không đáp ứng được ta, mà giá mèo phù hợp với cân nặng của ta lại quá đắt, cho nên ta không được dùng nữa.

 

Cái giá mèo không sai, ta cũng không sai, chúng ta chỉ là không có duyên phận mà thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tien-tu-ban-ruou-gia/phan-5.html.]

 

Dù sao thì nhập khẩu đồ dùng cho mèo từ nhân gian, thuế quan thật sự rất cao...

 

Rõ ràng Tiên giới chỉ có ở nhà chúng ta, nhưng bà chủ siêu thị Tuyết Mai thà ế cũng không muốn giảm giá, đúng là bà già khó ưa.

 

Tính ra, hơn một trăm năm nay ta chưa từng chơi giá mèo, bởi vì cân nặng vượt mức mà bị tước đoạt tư cách chơi giá mèo, thiên thượng nhân gian này, sợ là chỉ có một mình ta.

 

Ta vốn cho rằng Vô Lương sẽ không dễ dàng buông tha cho ta, dù sao lúc trước ta ở trước mặt hắn cực kỳ kiêu ngạo.

 

Hắn đưa ta về nhà và không làm gì cả.

 

Chỉ một cái vung tay áo, chậu Miêu Thảo từng khiến phụ tử ta khó nén giận xuất hiện ở trên tấm thảm.

 

Trên đầu cành cây xinh đẹp có một quả cầu màu đỏ có thể đàn hồi, làm cho tâm mèo của ta lay động.

 

Cây Miêu Thảo này đúng là cực phẩm!

 

Chậc chậc, cái loại mà phụ thân ta mua không nổi, cây cũng đẹp, quả cầu cũng đẹp, khiến cho mắt ta xanh biếc.

 

“Sao ngươi đứng ngơ ngác ở đó?” Vô Lương nhìn ta chậm chạp không có phản ứng, đại phát từ bi nói: “Đặc biệt mua cho ngươi, không thích sao?”

 

Ai cmn không thích chứ?!

 

Bỏ tay ra khỏi gáy ta đi, đồ khốn!!!

 

Tựa hồ là hiểu được sự phẫn nộ trong ánh mắt ta, hắn bừng tỉnh, buông gáy ra, ta vèo nhào tới, ôm lấy quả cầu treo trên cây Miêu Thảo vừa cào vừa cắn.

 

Choang!...

 

Chậu cây bị vỡ, nó mang một sức nặng mà cuộc đời không nên gánh.

 

Ta không rảnh bận tâm, vẫn chơi đùa cùng cây Miêu Thảo đến say mê.

 

Vô Lương thở dài, dứt khoát bế ta cùng cây Miêu Thảo đi lên lầu, dừng lại trước một gian phòng, rồi đưa tay ra.

 

“Meo meo!”

 

Bồ Tát Quán Âm của ta - Như Lai ở cùng ta.

 

Xin hỏi... đây có phải là thiên đường không?

 

Ta dường như đã mở ra một cánh cửa của thế giới mới.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...