Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thứ Nữ Phản Công - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-06 17:13:55
Lượt xem: 1,593

Lại qua vài ngày, ta mặc áo váy lụa màu, được triệu vào Kim Loan điện.

 

Ta kế thừa dung mạo của di nương, dù không trang điểm nhưng dung mạo vẫn tuyệt sắc.

 

Sứ giả phiên bang thấy vậy, không khỏi sững sờ.

 

Đến cả Hoàng đế đã quen nhìn mỹ nhân, cũng nhất thời d.a.o động.

 

Đại Lương là quốc gia trọng lễ nghi, Hoàng đế cho phép ta dẫn sứ giả phiên bang du ngoạn kinh thành, thưởng ngoạn phong cảnh Đại Lương.

 

Ba ngày sau, chính là ngày ta xuất phát đi phiên bang nghị thân.

 

Không ngờ trước ngày nghị thân, sứ giả phiên bang lại quỳ trước Hoàng đế xin từ hôn, nói rằng có người xem qua, mệnh cách của ta rất đặc biệt, thật sự không thích hợp để gả đi nghị thân.

 

Đối mặt với yêu cầu của sứ thần phiên bang, Hoàng đế làm mặt giận, nhưng rất nhanh đã chọn được người từ trong số các bức tranh vẽ các tiểu thư thế gia, đó là Thanh Bình Quận chúa.

 

Chuyện nghị thân từ đó được hóa giải.

 

Sau khi sứ giả phiên bang rời đi, Thái tử không thể tin hỏi ta:

 

"Bích La rốt cuộc nàng đã làm gì? Sao có thể khiến sứ giả phiên bang thay đổi quyết định như vậy?"

 

Ta cười giải thích:

 

"Đây còn phải cảm ơn điện hạ đã dò thám được tin tức. Nghe nói sứ thần hồi nhỏ từng bị kim mãng quấn cổ, từ đó về sau, luôn coi rắn là điềm xấu. 

 

Và thần đã lợi dụng điểm này. Bên cạnh thần nữ có một thị nữ, tinh thông thuật ngự thú. 

 

Khi ở chùa Bạch Mã cùng sứ thần du ngoạn, chính là nhờ nàng ấy giúp đỡ, triệu gọi vài con rắn xanh, để chúng biểu diễn trước mặt sứ thần. 

 

Hắn vốn đã sợ rắn, lại nghe người ta nói khi thần nữ sinh ra có dị tượng, rất nhiều rắn quây quanh chỗ thần ở. 

 

Hắn càng tin rằng thần là xà nữ, tương lai sẽ làm tổn hại đến hắn. 

 

Nghị thân phiên bang, chẳng qua là để giao hảo với Đại Lương, chỉ cần là tiểu thư quý tộc của Đại Lương là được. 

 

Hắn là vương tử tự nhiên quý trọng mạng sống, sẽ không cố chấp cầu hôn một xà nữ có thể gây tổn thương đến hắn!"

 

"Bích La thật thông minh, Cô thực sự tự thẹn không bằng."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thu-nu-phan-cong/chuong-8.html.]

"Điện hạ quang minh lỗi lạc, tự nhiên không để ý đến những tiểu xảo này."

 

Một câu nói, vừa là khiêm nhường, vừa khen ngợi Thái tử.

 

Chàng nghe xong vui mừng khôn xiết.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Tỷ tỷ biết ta không bị gửi đến phiên bang nghị thân, nên cực kỳ giận dữ.

 

Tỷ ấy nhân lúc cung yến, uống vài ly rượu rồi mượn cớ say để bày tỏ chân tình với Thái tử.

 

Nhưng Thái tử không chỉ không quan tâm đến tỷ ấy, còn công khai khiển trách cư xử khiếm nhã, phạt tỷ ấy bế môn kiểm điểm.

Như sợ ta không biết, Thái tử thanh cao như gió mát trăng sáng, nửa đêm lại lẻn vào khuê phòng của ta kể công:

 

"Bích La, nàng không biết tỷ tỷ nàng hôm nay phóng đãng thế nào đâu, nàng ta dám công khai ôm Cô không buông. 

 

Nhưng lòng Cô chỉ yêu một mình nàng thôi."

 

Ta mỉm cười, cắt một đoạn tóc của ta và chàng, dùng dây đỏ tết lại, đặt vào trong túi thơm khẽ nói:

 

"Bích La biết Thái tử thâm tình, đời này không có gì để báo đáp, chỉ có thể tặng điện hạ."

 

Hai lọn tóc xanh hòa quyện vào nhau.

 

Thái tử sững sờ một lúc, sau đó cười:

 

"Cô nguyện cùng Bích La kết tóc se duyên, ân ái không ngừng."

 

Trong Lâu phủ, la liệt mảnh sứ vỡ trong phòng đại phu nhân và tỷ tỷ.

 

Không chỉ vì tỷ tỷ bị Thái tử chán ghét, còn vì di nương đã mang thai, cha muốn nâng nàng lên làm Bình thê.

 

Mọi việc đều đang phát triển theo hướng thuận lợi.

 

Ta vốn dĩ cứ nghĩ rằng lật đổ tỷ tỷ và Đại phu nhân sẽ rất dễ dàng.

 

Cho đến nửa tháng sau, tin tức chiến thắng từ tiền tuyến truyền về, trận Khoa Nhĩ Xuyên đại thắng.

 

Hoàng đế long tâm đại duyệt, thăng quan tiến tước cho chủ tướng trận này, phong tước Vĩnh An Hầu.

 

Vĩnh An Hầu không phải ai khác, chính là đường ca của Đại phu nhân.

 

Vĩnh An Hầu sau khi nhận được gia thư thêm mắm dặm muối của Đại phu nhân, liền sau khi hạ triều, đã đánh cha ta một trận rất nặng.

Loading...