Thiếu Niên Thích Chiếm Hữu Yêu Tôi - Chương 10:

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:08:16
Lượt xem: 1,990

33.

"Ha ha, thôi đi, cậu chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi."

"Quan tâm đến dục vọng chiếm hữu của cậu, quan tâm đến niềm vui của riêng cậu."

Tôi quay người lại, ngắm trăng ngoài cửa sổ.

Cần gì phải yêu đương đậm sâu, cứ  như này thôi là được.

Không biết sao Đoàn Thanh Nghiễm kiên quyết lật tôi lại.

Hắn nâng mặt tôi lên, nói nghiêm túc từng chữ một: "Em biết em không tốt."

"Chỉ cần chúng ta không chia tay, em sẽ sửa."

"Nhưng em thực sự không biết tiêu chuẩn của chị, cũng không biết tiêu chuẩn 

của người bình thường, chị dạy em đi, được không?"

Tôi căn bản không tin nhưng vẫn gật bừa: "Vậy thì bắt đầu từ việc đừng kiểm soát tôi nữa."

"Ví dụ như, đừng tẩy não Ưu Ưu nữa."

"Cũng đừng cố tình tiếp cận bạn bè của tôi, biến họ thành phe của cậu."

Đoàn Thanh Nghiễm thấy tôi chịu nói chuyện với hắn, mắt lập tức sáng lên.

"Vâng."

Vâng cái nỗi gì, có làm quái đâu.

Tôi bất mãn trong lòng.

Nhìn khuôn mặt tuyệt thế kia chìm vào trầm tư.

Đoàn Thanh Nghiễm thật sự rất đẹp trai.

Mắt mũi đẹp, khuôn mặt như tạc, môi cũng rất đjep.

Tôi nghĩ dù sao cũng thế rồi, chẳng lẽ tôi không được hưởng thụ? 

Tôi giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u hắn, hôn lên môi hắn.

Vừa hôn vừa chế nhạo: "Đoàn Thanh Nghiễm, cậu chỉ có cái mặt này là đẹp thôi!"

34.

Tai Đoàn Thanh Nghiễm lập tức đỏ bừng lên.

Ánh mắt hắn nhuốm đầy dục vọng nhưng hắn không dám động đậy.

Vì giờ tôi vô cùng lạnh nhạt nên hắn rất cẩn thận với tôi, sợ tôi không vui.

Đoàn Thanh Nghiễm nhìn chằm chằm tôi, yết hầu chuyển động.

Hắn thăm dò hỏi: "Đây là phần thưởng ạ?"

"Chỉ cần em làm theo, sẽ có phần thưởng ạ?"

Tôi kéo chăn lên, không hiểu hắn đang nói gì.

Dù sao hắn vẫn luôn thần thần bí bí.

Tôi tùy tiện đáp: "Cứ coi là vậy đi, cậu thấy sao cũng được."

"Dù sao tôi chỉ thấy cậu đẹp trai, hôn bừa một cái thôi."

Tôi không ngờ, hành động nhỏ này lại khiến Đoàn Thanh Nghiễm được khích lệ rất nhiều.

Hắn thực sự không đến gần bạn bè tôi nữa, ngoan ngoãn nghe lời tôi.

Mặc dù chỉ là một sự thay đổi nhỏ nhưng thực sự khiến tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Ưu Ưu lén ăn khoai tây chiên trong giờ học, còn lẩm bẩm: "Dạo này Đoàn thiếu đối xử với chúng ta lạnh nhạt quá."

"Như biến thành một người khác vậy."

Tôi chống cằm: "Hắn không thay đổi đâu, chỉ là đang giả vờ thôi."

35

Trước đây, dục vọng chiếm hữu của Đoàn Thanh Nghiễm bùng nổ, hắn muốn biết mọi thứ về tôi.

Tôi nói với hắn: "Cậu như vậy sẽ khiến đối phương rất áp lực."

"Bất kỳ người bình thường nào cũng cần có không gian riêng."

Đoàn Thanh Nghiễm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Hắn lặng lẽ xóa app đọc truyện tôi hay đọc ra khỏi máy tính.

Hóa ra tên này ngày nào cũng lén xem bình luận của tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thieu-nien-thich-chiem-huu-yeu-toi/chuong-10.html.]

Thật biến thái.

Cái gì cũng muốn xem.

Tôi hơi không nói nên lời.

Đoàn Thanh Nghiễm gỡ bỏ năm phần mềm, nhìn tôi như muốn khoe công.

Tôi lười biếng nghiêng người sang, hôn phớt lên môi hắn.

Tôi còn chưa kịp quay đi, Đoàn Thanh Nghiễm đã giữ chặt gáy tôi lại.

Hắn cúi đầu, hôn sâu hơn.

Nụ hôn vô cùng dữ dội và mãnh liệt.

Tôi chìm đắm theo nụ hôn của hắn.

Ghét ghê, tên này càng ngày càng được nước lấn tới.

36

Sau nửa năm cải tạo, Đoàn Thanh Nghiễm đã gần như bình thường.

Nếu không phải nửa đêm hắn nói mấy câu biến thái "Em muốn hòa làm một với chị" thì tôi cảm thấy hắn gần như đã thay đổi hoàn toàn.

Tôi nghe được tin tức mới nhất về Trình Tử Ngôn từ miệng Ưu Ưu.

"Nghe nói công việc kinh doanh của Trình gia ngày càng lớn mạnh, chú Trình mong con trai hóa rồng, hy vọng Trình Tử Ngôn có thể mở rộng thị trường nước ngoài."

Thế là suất trao đổi sinh viên kia quanh đi quẩn lại lại rơi vào đầu anh ấy.

Sau khi Trình Tử Ngôn biết chuyện tôi và Đoàn Thanh Nghiễm ở bên nhau, anh ấy chỉ thở dài một tiếng.

Anh ấy vẫn nhắn tin chúc phúc cho tôi, nói rằng hy vọng mọi chuyện đều ổn.

37.

Sau nửa năm hẹn hò với Đoàn Thanh Nghiễm, chúng tôi dường như đã có được mối quan hệ cộng sinh kỳ quặc.

Hắn không có tôi ở bên, cảm xúc sẽ không ổn định.

Tôi không có hắn ở bên, giống như bị mất người hầu, không có ai hầu hạ.

Nói ra thì, từ nhỏ tôi đã là một người vô cùng tình cảm.

Nhưng cũng rất thiếu tự giác.

Ngoài việc học tập là thiết yếu ra, tôi lười làm rất nhiều việc.

Còn Đoàn Thanh Nghiễm thì ngược lại với tôi.

Hắn thông minh hơn người, hành động rất mạnh mẽ nhưng cảm xúc không ổn định, cần có người vuốt ve.

Ngoài nỗi sợ hãi ban đầu, sau khi quen rồi, tôi phát hiện ra Đoàn Thanh Nghiễm thực sự rất dễ dỗ dành.

Hắn dường như chỉ cần một chút tình yêu.

Nhận được rồi, hắn sẽ rất vui vẻ.

Thậm chí, tôi hôn hắn nhiều hơn một chút, hắn sẽ ngoan ngoãn đưa thẻ đen 

cho tôi.

Quá dễ lừa! 

Tôi cũng không biết tôi đã thích hắn từ lúc nào.

Mặc dù không muốn thừa nhận, tôi thực sự thích tên biến thái này.

Đôi khi phải ở bên nhau một thời gian, mình mới biết người đó có hợp với mình hay không.

Đoàn Thanh Nghiễm nói được làm được, những chuyện đã hứa với tôi, không có chuyện gì không thực hiện.

Vì tôi, hắn không ngừng sửa đổi bản thân.

Mặc dù bề ngoài không khác gì người bình thường, nhưng tôi hiểu sâu sắc rằng thay đổi một người là rất khó.

Dù sao tôi cũng không phải Tây Thi, cũng không phải Điêu Thuyền, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường.

Vì vậy, tôi cần phải không ngừng dẫn dắt tên biến thái này.

Mọi thứ đều đang không ngừng trở nên tốt đẹp hơn.

Chỉ là, tên biến thái nhỏ càng ngày càng yêu cầu phần thưởng quá trớn hơn.

Sau một thời gian, hắn đã không còn thỏa mãn với việc hôn hít ôm ấp nữa.

Đêm đó, hắn quấn lấy eo tôi, cắn vành tai tôi, trầm giọng nói: "Chị ơi, tối nay em muốn có thêm chút phần thưởng."

Tôi muốn trốn, nhưng cũng không trốn được.

“Ưm…”

 

Bình luận

6 bình luận

  • Đọc tới chương 6 thấy con bạn sao sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

  • Đọc thấy cũng vui vui nhưng ngoài đời chắc xách l chạy 8 hướng quá

    Adidaphat 2 tuần trước · Trả lời

  • Hay vãi

    Suadautay 2 tuần trước · Trả lời

  • tùi ui, bộ này mình đọc 2 lần mà vẫn thấy hay, bộ này mà phát triển theo hướng tiểu thuyết thì k biết cỡ nào nhỉ

    na3108 2 tuần trước · Trả lời

  • Má ơi cp này cute qué 👉❤👈

    Katy 2 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay quá, siêu thích cặp này

    MAC 2 tuần trước · Trả lời

Loading...