Thế thân Quý phi muốn chạy trốn khỏi cung

Thế thân Quý phi muốn chạy trốn khỏi cung

Cập nhật
1 ngày trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
Sơn Hòa Nữ Quế
Thể loại
Cổ ĐạiNữ CườngVả MặtĐoản VănTrả ThùCung ĐấuGả Thay
Lượt xem
598
Yêu thích
1
Team
Xanh Xao Truyện
Lượt theo dõi
3
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

 

Sủng phi Dao Quý phi qua đời, khiến Hoàng Thượng đau đớn khôn cùng. Ngài ban lệnh treo giải thưởng khắp nơi, chỉ mong tìm được một người có dung mạo giống hệt nàng.

Ngày ta bị đưa vào cung, cô cô dẫn dắt ta khẽ nói: "Trong số những cô nương được tuyển, ngươi là người giống với nàng nhất."

Ta chẳng hiểu gì nhiều, chỉ biết nàng đã đưa cho phụ thân ta một lượng lớn bạc, đủ để phụ mẫu và đệ đệ sống sung túc suốt đời.

Vậy nên, dù ta phải làm gì cũng đều đáng giá.

---

Ta vốn chỉ là cô nương miền sơn cước, yêu thích những câu chuyện dân gian. Nhưng giờ đây, cuộc đời ta đã rẽ theo một hướng hoàn toàn khác.

Không giống như những câu chuyện thế thân mà ta từng nghe, cuộc đời của ta không phải là một chuỗi những niềm vui và hạnh phúc.

Từ giây phút ta bước chân vào cung, trở thành thế thân cho Dao Quý phi, vận mệnh của ta đã định sẵn sẽ là chuỗi dài đau khổ và bi ai.

Đến cuối cùng, ta vẫn không đành lòng để nàng – ta – bị giam cầm mãi mãi trong chốn cung cấm lạnh lẽo này. Tự do đi, Chiêu Nhi, hy vọng từ nay ngươi sẽ không còn là cái bóng của ai, mà có thể sống thật với chính mình.

Xem thêm
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước