Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 581

Cập nhật lúc: 2024-10-22 09:05:06
Lượt xem: 5

Bây giờ đã cải cách, đất nước dần dần mở cửa, mọi người cũng từ học tiếng Nga chậm rãi hướng sang học tiếng Anh.

Lúc này quốc gia vừa mới cất bước vươn tầm ra ngoài biên giới, không mấy ai thật sự nói tiếng Anh rất tốt.

Cho dù ở gia đình như nhà họ Tống, người có thể nói tiếng Anh tốt vẫn rất ít, hơn nữa nói ra ngoài cũng tương đối được tôn trọng.

Dù sao nhà họ Tống có người làm việc ở Bộ ngoại giao, là một phiên dịch tiếng Anh rất giỏi, có thể giúp người trong nước chúng ta câu thông với người nước ngoài mua sắm các loại kỹ thuật dây chuyền sản xuất, hoặc những lúc trao đổi với đối phương, có thể giúp chúng ta bớt bị gài bẫy.

Tống Thanh Lâm thốt ra lời này, mọi người lại chuyển tâm mắt vào Diệp Mạn Tinh, đêu hết sức sửng sốt:

"Tiếng Anh của chị ba rất tốt à? Tiếng Anh của em chẳng tốt chút nào."

Cô tư Tống xụ mặt xuống đầu tiên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia đêu nhăn thành bánh bao:

"Mấy chữ cái tiếng Anh đều biết em nhưng em không biết chúng."

Bà nội Tống đêu chẳng thèm nói gì cháu gái, ngược lại vui vẻ nghiêng đầu nhìn cháu dâu, mặt đây vẻ kiêu ngạo:

"Tinh Tinh còn là giáo viên tiếng Anh à? Đúng là không tồi."

Diệp Mạn Tình lại đã đánh ra một đôi bài, rất vui vẻ:

"Thật ra thì cũng chỉ do người ở chỗ chúng cháu không đủ năng khiếu, lúc đầu cháu phải đi cho đủ số thôi."

Mọi người cảm thấy rất hứng thú đối với cách nói này của cô:

"Như thế nào là đi cho đủ số?"

Cô cả Tống cười hỏi. Diệp Mạn Tình nói ra lời này rồi liếc về phía nhân vật nam chính một chút, hơi dở khóc dở cười nói:

"Ban đâu bằng tốt nghiệp cấp hai của em bị lạc mất, muốn thi lần nữa, lúc ấy có người cảm thấy em ở nông thôn đến, là một cô gái 'vừa quê mùa vừa xấu xí mà trình độ văn hóa lại thấp nữa', không xứng với cậu ba nhà chúng ta."

Mọi người luôn cảm thấy câu nói này giống như một cái tát vang dội đánh vào mặt mình.

Bọn họ cũng không cảm thấy từ nông thôn đến thì sẽ 'vừa quê mùa vừa xấu xí cái gì, nhưng mà đúng là có người cảm thấy cô không xứng với thằng ba nhà này thật.

Cô tư Tống cứ như có chứng mau quên, từ khi thay đổi nhận biết về chị ba, cô ấy lập tức mắc chứng mất trí nhớ, đã sớm quên lời mình từng nói.

Cô ấy cảm thấy chị ba thật thú vị, cũng tò mò về chuyện này, vội hỏi:

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó vừa vặn anh ba của em có một người ái mộ, vừa ý anh ba của em, cứ muốn đánh cuộc nói chị không xứng với anh ba em, cho nên chị đến vườn trẻ dạy thay một tiết rồi bảo cô ta xin lỗi chị."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-581.html.]

Tất nhiên Chu Gia Gia xin lỗi sớm hơn thời gian cô dạy học. Tất cả mọi người yên tĩnh nghe cô nói.

Khi biết được trời xui đất khiến cô mới đi thi tiếng Anh, sau khi nghe cô ta giảng bài hai người thi để làm giáo viên tiếng Anh trong bộ đội vô cùng ngạc nhiên.

Sau chuyện đó bọn họ còn đào chân tường, cứ muốn đào cô đến trường trung học làm giáo viên, tất cả mọi người trong phòng sững sờ ngạc nhiên.

“Chị ba, chị giỏi ghê! Nếu như em gặp phải tình huống thế, em đã rút roi quất vào mặt chị ta rồi, dám bôi nhọ người khác như vậy!”

Cô tư Tống vội vàng giơ ngón cái với cô:

"Nhưng mà chị ba dùng thực lực thu phục người khác, em cảm rất sướng nha, có phải đối phương tức gần c.h.ế.t không?"

Diệp Mạn Tinh cười không nói.

"Thế sau đó thì sao? Cháu đi thi tốt nghiệp cấp 2 rồi chứ?"

Một câu nói này trực tiếp chính danh cho trình độ học vấn của Diệp Mạn Tình.

Diệp Mạn Tinh xác nhận:

"Thi rồi ạ, mẹ cháu cứ có chấp niệm đối với việc học của bọn cháu, cứ yêu cầu cháu thi lấy bằng tốt nghiệp, còn phải thi đại học."

"Cháu phải học rồi thi tốt nghiệp cấp 2 trong bộ đội."

Cô tư Tống chỉ cảm thấy người chị dâu này nói chuyện cứ như vuốt mèo cào vậy, làm cho người ta tò mò gần chết:

"Rồi sao ạ, chị thi đậu rồi à?"

"Ừ, cũng tàm tạm, tiếng Anh thi được điểm tối đa, còn lại mấy môn cũng không tệ, sau đó thầy chủ nhiệm còn gọi điện thoại tới muốn chị đi dạy học đấy."

"Phụt... Ha ha ha, có phải trong khu nhà thân thuộc của bộ đội chỗ các chị, chị ba đều thuộc loại truyền kỳ không?"

Cô tư Tống nghe xong cười suýt ra nước mắt.

Nghe câu chuyện ở lập trường của chị ba, mặc dù quá trình khúc chiết, nhưng mà thật sự cái kết quá sảng khoái!

Mọi người đây cũng đều biết tại sao thằng ba nhà mình thích cô vợ này như vậy, người ta vốn có tình cảm, đồng thời cô gái nhỏ này thật sự xinh đẹp, quả thật không phải là không được điểm nào.

Cô út nhà họ Tống bỗng nhiên lên tiếng hỏi:

"Cháu muốn thi đại học à? Có đặc biệt yêu thích đại học nào muốn thi vào không?"

DTV

Diệp Mạn Tinh nhìn khuôn mặt hơi quen mắt của cô ấy, biết khả năng cao là người thân, nói:

“Đại học Thanh Hoa ạ."

Loading...