Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 580

Cập nhật lúc: 2024-10-22 09:05:05
Lượt xem: 2

“Nếu như em đói thì ăn chút gì trước đi được không?"

Nếu hỏi giữa hai người xa lạ phải làm sao để kéo gần khoảng cách, vậy hãy cùng nhau làm một chuyện - chơi một ván.

Nói thật sau khi xuyên đến thời đại này, Diệp Mạn Tinh thấy mọi người đều thiếu ăn thiếu mặc, mỗi ngày đều phấn đấu để có thể ăn ngon hơn một chút, kiếm nhiều để hơn để lần lượt may cho mọi người một bộ xiêm áo tốt.

Tất cả đều đang cố gắng để sinh tồn, đúng là chưa từng có ai rảnh rỗi tìm cô chơi thế này.

Cô cảm thấy thật mới mẻ, cho nên hào phóng nói một tiếng:

“Vâng, được ạ.”

DTV

Ôi chao, vốn dĩ ngoại hình cô đã xinh như từ trong tranh bước ra. Phía trước có cô hai Tống nói cô giành ngọc, sau đó trách tội ân nhân, còn là một con nhỏ đến từ nông thôn.

Lúc trước mọi người cứ nghĩ là cô không phóng khoáng, nếu không thì ngoại hình rất xinh đẹp nhưng vô cùng khó sống chung.

Ai ngờ cô gái này có ngoại hình cứ như yêu tinh trong núi nhưng tiếng nói trong trẻo êm tai như nước suối. Hơn hết tính tình cởi mở không nhăn nhó, thật sự khiến cho người ta quá thích!

Cô cả Tống tự nhận mình là con gái xuất thân từ dòng dõi có tiếng ở thủ đô, thật sự không mấy ai có thể so sánh với mình.

Nhưng rất nhanh cô ấy đã vứt bỏ thành kiến, thật lòng sống chung với cô, lúc nói chuyện còn đặc biệt cho người gọi cô hai Tống tới chơi bài cùng.

Người một nhà thôi, có lời gì không thể nói? Thảo luận thẳng thắn trước mặt nhau một trận, âm mưu quỷ kế gì cũng không giấu được, gia đình như bọn họ vẫn thích loại người chính trực hiền lành hơn.

Nếu em dâu không giống như lời đồn, có phải trong chuyện đó có hiểu lầm gì không, nói rõ ra cũng tốt.

Thật sự cô cả Tống chỉ tốt bụng muốn hòa giải, nhưng dù thế nào đi nữa cô ấy cũng không ngờ mình đoán được mở đầu lại không đoán được kế tiếp.

Bà nội Tống quá vui vẻ, ngồi cạnh Diệp Mạn Tinh nhìn cô chơi, rất nhiều lần Diệp Mạn Tinh không biết đánh con gì bà ấy đều đưa ra chủ ý.

Bà ấy còn qua chỗ hai bé sinh đôi một trai một gái dỗ chúng sang đây xem mẹ chơi bài, nhưng mà bây giờ hai bé con cảm thấy hứng thú với trò cờ vây nên không đi qua.

Mấy người ngồi xuống, trên bàn có Diệp Mạn Tinh, cô hai Tống, cô ba Tống, cô Tư Tống. Những người còn lại đều vây xem.

Cô cả Tống coi như người làm sống động không khí, cô ấy hỏi Diệp Mạn Tình biết chơi bài gì?

Diệp Mạn Tình nghĩ thầm trong đầu, cô biết chơi tương đối nhiều, nhưng phải nói sao khi vận may của cô không tốt lắm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-580.html.]

Cô không thể nói, chị cả Tống hỏi ý kiến mấy người, có bốn người, mọi người nhất trí nói chơi 'Chạy nhanh*'.

*Chạy nhanh: là 1 trò đánh bài 4 người, chủ yếu lưu hành ở vùng Chiết Giang (Trung Quốc), cũng rất phổ biến trong giới sinh viên, mục tiêu trò chơi là tìm mọi cách ra hết những lá bài trong tay, ai hết trước thì thắng.

Chị cả Tống hỏi Diệp Mạn Tinh có chơi được không?

Chờ Diệp Mạn Tinh gật đầu, ván bài bắt đâu, mỗi người rút ra 13 con bài, cuối cùng ai hết trước thì thắng, ai còn lại bài cuối cùng thì thua.

Không chỉ đơn thuần chơi bài mà bọn họ còn đánh cuộc nhỏ một chút, một lá bài hai hào, nếu có thể thắng 10 lá bài, một ván có thể thắng được mấy nguyên tiên.

Chơi mấy ván, vận may của Diệp Mạn Tinh đúng là kém không tưởng, không thắng nổi một ván. Toàn thua thôi.

Nhưng mặc kệ thắng thua cô đều trầm ổn, có một ván bài một mình cô thua năm sáu nguyên lại không hề nháy mắt một chút, tương đối bình tĩnh.

Cô thật sự đang chơi, cũng chơi rất vui vẻ, chơi một trận bạn sẽ phát hiện cô mới giống như con cháu dòng dõi danh giá tới đây chơi để hưởng thụ.

Mọi người đều cho rằng cô là một con nhỏ nông thôn quê mùa, nhưng bây giờ nhìn khí chất này, thật sự còn hơn cả mấy cô gái dòng dõi tiếng tăm thật sự.

Cô cả Tống càng thích cô.

Cô ấy thuận thế ngồi bên cạnh cô tư Tống, một bên nhìn mấy người chơi bài, một bên hỏi Diệp Mạn Tinh là bình thường hay làm gì, có đặc biệt yêu thích hoạt động gì không.

Cô tư Tống tiếp lời:

"Chị ba như vậy thì mỗi ngày phụ trách xinh đẹp là được rồi."

Bà nội Tống ở bên cạnh sốt ruột muốn chỉ huy để cho Diệp Mạn Tinh thắng bài, nghe cô ấy nói thế thì tiếp lời:

"Tinh Tinh chăm hai đứa bé sinh đôi kia cả ngày nào còn thời gian làm gì khác?"

Đây là lời khách sáo, mọi người đều biết cô ở nông thôn, điều kiện kém, cho dù muốn học chút gì cũng không có điều kiện.

Cũng có người đơn thuần cảm thấy khả năng cao là Diệp Mạn Tinh chẳng ra sao, vội vàng chỉ là lý do qua loa lấy lệ mà thôi.

Tống Thanh Lâm ngồi bên kia nhìn em trai nhà mình đánh cờ, nghe vậy xen vào nói:

"Mọi người đừng coi thường em dâu, em dâu chính là giáo viên tiếng Anh đấy, con còn nghe nói tiếng Anh của em dâu rất tốt."

Loading...