Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 582

Cập nhật lúc: 2024-10-22 09:05:08
Lượt xem: 4

Đại học Thanh Hoa chính là đại học top đầu, không có mấy ai thật sự thi đậu, đây mới đúng là tổ tiên tích đức.

Mặc kệ là người nhà nào, tóm lại học giỏi đều sẽ được người khác coi trọng một chút.

Cô út Tống có thân phận gì chứ, chồng cô ấy là một giảng viên đại học Thanh Hoa, thật ra nói đến chuyện môn đăng hộ đối thì gia đình hai bên kém nhau rất xa, nhưng nhà họ Tống vẫn không hề phản đối.

Như thế đủ để thấy người học giỏi cũng sẽ được người khác coi trọng hơn một chút.

Cô tư Tống chậc lưỡi:

"Thanh Hoa thật sự quá khó thi đậu, dượng út cũng nói rồi, nhà ta ai có thể thi đậu Thanh Hoa mới gọi là giỏi."

"Chị ba, chị có thể thi đậu chứ?"

Vấn đề này hỏi hay lắm, chính bản thân cô cũng không biết. Rốt cuộc cô ba Tống mở miệng nói:

"Nếu Thanh Hoa dễ đậu như vậy nó đã không phải là đại học hàng đầu. Chị ba, em cảm thấy làm người đừng nên để mắt cao hơn đâu, có thể thi đậu đại học bình thường cũng đã là chuyện rạng rỡ tổ tông rồi."

DTV

"Thanh Huệ!"

Bà nội Tống nhìn cháu gái, sau đó quay ngoắt sang tỏ ra càng hài lòng đối với cô cháu dâu của mình.

"Tinh Tinh, cháu đừng nghe em ba cháu nói bậy, bà nội nói này, mặc kệ cháu thi đậu trường nào cũng tốt hết."

Dừng một chút bà ấy lại không nhịn được vui vẻ:

"Bà nội tặng cho cha cháu một tòa nhà tứ hợp viện ở hẻm Nam La Cổ, vị trí rất tốt, cũng đủ để chi thứ hai các cháu ở lại thủ đô rồi."

*Hẻm Nam La Cổ: nằm ở phía đông nội thành Bắc Kinh, thuộc khu vực trung tâm, thời kỳ cải cách từng đổi tên thành phố Huy Hoàng, sau đó đổi về tên cũ.

Diệp Mạn Tình nghe vậy cũng hít một hơi khí lạnh, chuyện này... Nhà họ Tống quả nhiên là nhà họ Tống, tứ hợp viện ở vị trí đó không biết diện tích bao nhiêu, nếu như hơi lớn một chút, chỉ cần để đó thì mấy chục năm sau dễ dàng bán giá mấy tỷ nhân dân tệ.

Đúng là ra tay hào phóng!

Cũng khó trách trong kịch bản lúc đâu, nữ chính sống lại chẳng hề suy nghĩ đến chuyện tự phấn đấu mà một lòng muốn kết hôn với người bạn từ thuở ấu thơ đang làm Đoàn trưởng. Rõ ràng đây đều là tài nguyên tốt!

Nội tình như vậy, một mình phấn đấu thì cô ta phải phấn đấu mấy đời mới có thể đuổi kịp?

Như thế còn chưa là gì, Diệp Mạn Tinh vừa mới hấp thu tin tức này xong, còn nghe bà nội Tống lộ vẻ mặt đây khổ não nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-582.html.]

"Bà còn chưa từng gặp cha của cháu, không biết nó có chịu nhận hay không?"

Lời như vậy cô cũng không tiếp lời nổi, cô trả lời không được, chuyện này thuộc về ân oán đời trước.

Sau đó cô nghe thấy bà nội Tống lập tức chuyển thành vui vẻ, kéo tay của cô nói:

"Nhưng mà Tinh Tinh này, chỉ cần cháu có thể thi đậu vào đại học, mặc kệ cháu thi đậu đại học trọng điểm hay trường hạng nhất, bà nội đều sẽ thưởng cho cháu một ngôi nhà, cháu thấy thế nào?"

Như thế nào á? Cho dù Diệp Mạn Tinh từng đi qua rất nhiều nơi, lúc này vẫn cảm thấy bà nội Tống rất giàu có lại rộng rãi.

Tổ tiên nhà họ Tống có nội tình không kém, những thứ này đều là sản nghiệp tổ tiên để lại.

Hình như nhà mẹ đẻ của bà nội Tống cũng không tệ nhỉ! Cho nên mới có thể cho con thứ hai vừa nhận trở về một bộ tứ hợp viện, lúc này mua theo giá thị trường cũng phải d.a.o động tâm bảy tám chục nghìn chứ!

Suy nghĩ một chút hiện tại hộ gia đình có chục nghìn nguyên đều là gia đình giàu nhất một huyện rồi.

Hiện tại chính cô ba Tống cũng cảm thấy bà nội mình thiên vị:

"Bà nội, nhà ở đâu thế?"

Diệp Mạn Tinh ập tức nghe bà nội Tống nói:

"Tinh Tinh, nếu như cháu đậu đại học Thanh Hoa thì nhà ngay cạnh Thanh Hoa."

"Nếu như nơi khác thì chọn một chỗ gần trường, cháu thấy thế có được không?"

Bà cụ thốt ra lời này trong phòng thật sự đêu hít một hơi lạnh, chính Tống Thanh Lâm cũng kêu một tiếng:

"Bà nội, nội xem nội kìa, nội thiên vị không có giới hạn luôn rồi! Mà năm nay em tư cũng thi đại học đúng không?"

Anh ấy chỉ thuận miệng nói một câu, cô tư Tống không hề ngần ngại chút nào, cha mẹ cô ấy cũng được chia nhà, cô ấy không thiếu nhà ở.

Nhưng mà cô ấy cảm thấy ngôi nhà này của chị ba không dễ dàng lấy được, đại học Thanh Hoa khó đậu biết bao!

Còn đại học bình thường, theo cảm nhận của cô ấy về người chị dâu này, thi đậu đại học bình thường chị dâu sẽ không cần nhà, chủ nếu là như thế thì không được công bằng với những người khác, bà nội sẽ tương đối khó xử.

Quả thật Diệp Mạn Tinh cũng suy nghĩ như vậy, cô là hoa đào thành tinh, am hiểu nhất là cảm nhận cảm xúc của con người, bình thường cô rất giỏi chung đụng với người khác, làm sao lại để cho người khác khó xử chứ?

"Mọi người đang nói chuyện gì thế?"

Trong khi mọi người trong nhà đang nói chuyện thì thấy có người từ bên ngoài đi vào, người đàn ông trung niên đi đâu có ngoại hình khá lịch sự nho nhã, còn vô cùng giống cha chồng của cô.

Loading...