Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 525

Cập nhật lúc: 2024-10-21 11:29:42
Lượt xem: 3

Đợi Diệp Mạn Tinh gật đầu, trước khi Tống Văn Cảnh đưa cho cô, còn nhấn mạnh một lần:

"Vợ à, anh thật sự không để ý đến chuyện em có thi đậu đại học hay không, nhà chúng ta có anh ở bên ngoài cố gắng là được rồi."

Sau đó còn không quên nhấn mạnh một lần nữa: “

Vợ à, cũng được đó chắc là có thể đỗ tuyến chuyên ngành."

Diệp Mạn Tỉnh nhận lấy xem, quả nhiên là có thể đỗ tuyến chuyên ngành, chính xác mà nói là thi hơn 280 một chút.

Thành tích này, có thể tham gia thi, hoặc sang năm cũng có thể tham gia thi.

Kỳ thi đại học này được khôi phục từ sau năm 1977, năm 1978, cộng thêm thí sinh khoá 79 năm 1979, được gọi chung là ba khóa mới.

Nói cách khác mấy năm nay độ khó đều tương đối nhỏ, sau đó mới dần dần gia tăng độ khó, nếu đã phải tham gia thi đại học rồi thì thi chuyên ngành gì chứ?

Diệp Mạn Tinh quyết đoán quyết định đến trường cấp ba quân đội báo danh, viết thêm mấy bộ bài thi. Sang năm lại đi tham gia thi đại học, vừa hay cô thật ra cũng muốn nhận quan hệ người thân với nam chính.

Chuyện gì đã xảy ra giữa cô gái sống lại trong nguyên tác và nam chính, mới có thể để khiến nam chính đã c.h.ế.t ba năm tái hôn với nữ chính sống lại đây?

Tống Văn Cảnh phát hiện vợ vẫn cầm bài thi không lên tiếng, anh cho rằng cô mất hứng, an ủi:

"Vợ à, không sao cả. Dù sao em cũng chưa từng học cấp ba, bỗng nhiên muốn tham gia thi đại học, thành tích này đã mạnh hơn nhiều người rồi."

Nguyên thân đã từng học cấp ba một năm, nhưng hoa đào tinh không có hứng thú đối với cuộc thi của nhân loại. Trí nhớ của cô rất tuyệt, cũng rất khó để cô có thể thu hẹp khoảng cách từ tiên đến nhân loại.

DTV

Còn phải có một giai đoạn chuyển tiếp.

Diệp Mạn Tinh ừ một tiếng. Tống Văn Cảnh liên cho rằng vợ bỏ cuộc, ai ngờ vợ lại nói:

"Anh ba, năm nay em đi đăng ký lớp 12, chờ sang năm tham gia thi đại học vậy.”

Tống Văn Cảnh sửng sốt, tiếp theo là tán đồng:

"Được, anh đi làm giúp em, em chỉ muốn đi học thôi sao?"

“Muốn đi học thì mời bảo mẫu hoặc là để mẹ vợ..."

Diệp Mạn Tinh đã từng gặp vài bảo mẫu, nhưng cô không hài lòng lắm hoặc họ không đủ tốt. Về phần mẹ cô? Diệp Mạn Tinh nói:

"Hay là mời bảo mẫu đi, có điều không cần năm nay, chờ sau khi em thi đậu đại."

"Em phải đi tham gia mấy cuộc thi, không ở lại trường lâu, anh xem có thể làm được không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-525.html.]

Đùa thôi, cải cách và mở cửa sắp đến rồi, cô muốn kiếm tiền và tìm ra thân phận thực sự của đào mộc bổn thể, đương nhiên phải bàn bạc với nhà trường để thi trong kỳ thi.

“Ừ."

Bây giờ vừa mới khôi phục kỳ thi đại học, đương nhiên là không khó.

Hai người vừa mới nói xong, ai ngờ trong sân bên cạnh một trận tiếng ồn ào vang lên, tiếp theo lập tức truyền đến tiếng khóc của trẻ con.

“Bối Bối, Đoàn Đoàn?"

Cô đứng dậy định đi tới nhìn xem, không ngờ chị Lưu đã mang theo ba đứa trẻ và một cặp song sinh trở về.

"Chị Lưu?"

Diệp Mạn Tinh vội vàng ôm lấy hai cục bột đang thở phì phò. Cô nhìn một đứa bé năm sáu tuổi khác trong sân, lúc này trên mặt cậu bé còn mang theo những giọt nước mắt trong suốt.

Chị Lưu dở khóc dở cười:

"Bối Bối nhà cô thật là đáng sợ, tôi chỉ thuận miệng nói một câu, nói thành tích thi cấp ba rất khó, nói cô muốn thi đậu thì khó quá."

Vợ quân nhân có thể biết chữ rất ít, lại còn là từ nông thôn tới, nếu là sinh viên đại học lại càng hiếm lạ.

Này là do không có cô vợ ở nhà nên cô ta nói thật, ai ngờ khiến cho long phượng thai nghe được.

Lần này chọc tổ ong vò vẽ, Tống Bối Bối một tay bóp eo, lập tức nói:

"Mẹ tôi dữ nhất, ghê gớm nhất."

“Có thể thi đậu.”

Mấy đứa trẻ nhà đoàn trưởng Vu sát vách lập tức bảo vệ mẹ mình. Vậy là đôi thai long phượng cùng ba anh em sát vách đánh nhau, đều tự nói mẹ mình rất ghê gớm.

Trong phòng có mấy người đang chơi đùa, chị Lưu tẩu và một người vợ của quân nhân ở một gian phòng khác đang kéo sợi dây gai. Hay rồi, chờ nghe thấy tiếng động đi vào, thai long phượng đã đánh nhau ba chị em nhà họ Lâm rồi.

Nói chính xác là thai long phượng đánh nhau với Chiêu Đệ, Phán Đệ và chị em Lâm Tiểu Quân.

Hai cô bé kia đã lớn, chắc chắn sẽ không đánh nhau với thai long phượng, là em trai nhỏ nhà họ Lâm cào cấu, đánh nhau với bới bọn chúng.

Cũng là ngoài ý muốn mà, hai chị em Chiêu Đệ, Phán Đệ đều cho rằng thai long phượng còn nhỏ. Chúng còn trông chừng em trai nhỏ nhà mình không nên đi bắt nạt thai long phượng, kết quả ai mà ngờ được chứ.

Thai long phượng thì chẳng bị gì to tát, ngược lại là em trai nhỏ nhà mình bị cào đến trầy xước, trên cổ toàn là vết máu.

Diệp Mạn Tinh nghe xong ngẩn người. Cô và Tống Văn Cảnh kéo nhau tới xin lỗi chị Lưu.

Loading...