Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 524

Cập nhật lúc: 2024-10-21 11:29:41
Lượt xem: 2

Còn là đô la Mỹ nữa. Chỉ một chữ thôi, đắt.

Ba ngày sau Tân Lâm đến nhà, là do Tiểu Cao dẫn tới. Anh ta nếm thử một chút rượu hoa quả của Diệp Mạn Tỉnh. Cô bán với giá không chênh lệch nhiều so với hoa quả không gian lắm, bán 100 cân rượu hoa quả đại khái là ba triệu đồng.

Vốn dĩ cô đang chuẩn bị dự phòng một số ngọc thạch khác, muốn cải cách mở cửa, nàng phải chuẩn bị chút tiền ở trên người, cô phải chuẩn bị sẵn một ít tiền phòng trường hợp khẩn cấp.

Về phần hai mươi lăm triệu kia của Tân Lâm vẫn không biết phải nợ tới khi nào.

Thời gian thi đại học năm 1978 là vào nửa cuối tháng 7, đây là lần thứ hai mở rộng tuyển dụng vào mùa thu sau khi khôi phục kỳ thi đại học năm 1977.

Kỳ thi tốt nghiệp cấp ba năm nay, cũng giống như kỳ thi tốt nghiệp cấp ba năm 1977. Chỉ cần bạn muốn thi, bất kể là học sinh cấp hai hay học sinh cấp ba, chỉ cần thành tích điểm không có vấn đề gì lớn đều có thể tham gia.

Bởi vì kỳ thi tốt nghiệp trung học được khôi phục, nên các trường cấp ba lớn cũng đều khôi phục, ngay cả trường trung cấp ba ở thị trấn của Diệp Mạn Tình cũng được.

Thời đại này thi tốt nghiệp cấp ba vẫn chưa hạn chế nhiều như bắt buộc phải thi địa chỉ ở, cô còn có thể lựa chọn thi ở thị trấn biên giới hiện tại.

Tháng sáu cô phải thi tốt nghiệp cấp ba, không biết nam chính tìm đâu ra được mối quan hệ, đến trường cấp ba quân đội ở thành phố lấy cho cô một bài thi thử rồi mang về.

Nam chính tự mình bấm ghi thời gian cho Diệp Mạn Tinh, một mình cô làm bài thi trong thời gian quy định.

Tổng cộng là dùng thời gian hai ngày để tìm hiểu. Sau khi làm xong, nam chính trực tiếp thu bài thi lại, gửi đến trường cấp ba quân sự để phê sửa lỗi.

Vì thế cô mang cặp thai long phượng một mình đưa đến chỗ Mạnh Câm hai ngày. Lần này nam chính ra ngoài nhiệm vụ suốt nửa tháng, ngày trở về vừa hay là buổi chiều.

Diệp Mạn Tinh đang dùng hoa quả ủ rượu, cô đưa thai long phượng đến nhà chị dâu Lưu sát vách trông giúp một chút.

Lúc này đang là tháng sáu, tháng bảy, trong sân có rất nhiều hoa quả chính. Hoa quả trong không gian của của cô cũng chín kha khá. Cho nên hôm nay cô không ngủ trưa mà lại đi rửa hoa quả.

Hôm nay nắng không gắt lắm, ráng chiều sáng cả một vùng phía chân trời, ánh hoàng hôn màu cam chiếu xuống, khiến bóng của cô thật dài.

Tống Văn Cảnh vừa trở về đã đứng ở hàng rào nhìn vợ, một hồi lâu cũng không đi vào. Anh chỉ cảm thấy vợ mình lúc này thật xinh đẹp.

Diệp Mạn Tinh ngẩng đầu, thì thấy bóng dáng nam chính cao lớn chân dài đứng ở ngoài sân:

"Anh ba, sao anh về mà lại không lên tiếng thế?"

DTV

Đôi mắt sâu thẳm của Tống Văn Cảnh dường như đã bị say, hôm nay vô cùng dịu dàng, không hề sắc bén chút nào:

"Đứng ngắm sự xinh đẹp của em."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-524.html.]

Diệp Mạn Tinh nở nụ cười, thì thấy nam chính đi vào, chân dài quỳ gối ngồi xổm xuống ghế thấp bên kia giúp cô rửa hoa quả.

“Cân dùng nhiều hoa quả như vậy để làm gì thế?"

Mùa này lê, đào, vải, anh đào đêu chín, trong nhà chỉ hái hai quả lê, còn có không ít anh đào và đào.

Chờ Diệp Mạn Tinh nói dùng để ủ rượu xong, người đàn ông liếc nhìn cô một cái rồi nói:

"Em ở yên đó,để anh rửa là được rồi.”

Có người đàn ông giúp đỡ, Diệp Mạn Tinh dứt khoát nhường chỗ cho anh. Cô tò mò nhìn người đàn ông hỏi:

"Anh ba, bài thi thử của em thế nào?"

Đây là điều hai người đã thống nhất, nếu bài thi thử ổn thì tháng bảy năm nay cô sẽ thi đại học. Nếu như thật sự không ổn, thì cô đến trường cấp ba quân đội ở tỉnh học một năm cấp ba.

Cô sẽ tìm hiểu thể lệ thi cử trước khi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, chờ tháng bảy sang năm sẽ tham gia thi.

Diệp Mạn Tinh thật sự không ngờ rằng vật lý, hóa học và địa lý ở cấp ba và cấp hai lại có sự khác biệt lớn như vậy.

Dường như cô thật sự rất không am hiểu cuộc thi đại học của nhân loại.

Khi làm thì hơi vất vả.

Vừa nghe cô hỏi cái này, sống lưng Tống Văn Cảnh lập tức cứng đờ. Anh quay đầu lại nhìn cô một cái, nhưng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. Hôm nay nam chính lại học được cách nói úp mở:

"Vợ à, thật ra con còn quá nhỏ, anh không quen bỗng nhiên em đi học đại học."

Hửm?

Không phải thành tích sao? Sao bỗng nhiên lại nói lên đại học? Chẳng lẽ thành tích của cô vượt qua tuyến chính quy sao?

Lúc khôi phục kỳ thi đại học năm ngoái, tuyến chuyên ngành, tuyến chính quy, tuyến trọng điểm đều có.

Cô nhớ là hình như tuyến chuyên ngành là hơn 280 điểm, tuyến chính quy là hơn 330 điểm, còn tuyến trọng điểm là hơn 400 điểm.

“Anh ba nói đi, sắp thi đại học rồi, em cũng phải chuẩn bị tốt chứ.”

Tống Văn Cảnh liếc nhìn cô một cái, hỏi:

"Thật sự muốn đi à?"

Loading...